Từ đầu đến lúc bị tuyên tử hình, Đặng Trần Hoài khóc lóc, phủ phục trên vành móng ngựa. Trong khi mẹ của Hoài ngồi ủ rũ ở hàng ghế cuối thì mẹ của 2 cháu bé nạn nhân chỉ bật khóc khi nghe nói về những vết thương của con.
![]() |
| Trong suốt phiên xét xử, Đặng Trần Hoài liên tục tỏ thái độ bất hợp tác trước tòa khi phủ phục trên vành móng ngựa, khóc lóc, kêu mệt, đau đau đầu, không nhớ gì hết, không biết gì... |
![]() |
| Dù đại diện của trại tam giam cho biết, từ trước tới ngày ra tòa, Hoài hoàn toàn bình thường, không có biểu hiện đau đầu, ốm yếu gì nhưng Hoài chỉ gục mặt lên vành móng ngựa khóc lóc, lặng im. Thậm chí, khi vị chủ tọa công bố lời khai của Đặng Trần Hoài tại cơ quan điều tra, đối tượng vắt người qua vành móng ngựa, hai tay buông thõng xuống. |
![]() |
| Đặng Trần Hoài liên mồm nói: “Bị cáo đau đầu quá! Bị cáo không làm hại ai cả! Bị cáo đau đầu quá, không chịu được!”. |
![]() |
| Có lúc Đặng Trần Hoài ngã quỵ |
![]() |
| Đối tượng tỏ ra mất bình tĩnh từ đầu đến cuối phiên tòa |
![]() |
| Gia đình Hoài có 3 người được vào phòng xử án gồm bố, mẹ và anh trai. Mẹ của Hoài thui thủi ngồi ở hàng ghế cuối cùng. |
![]() |
| Anh trai của Đặng Trần Hoài |
![]() |
| Khi nghe HĐXX đọc nội dung giám định pháp y thi thể bé Khuất Mỹ Q. (4 tuổi), chị Khuất Thị Thủy, mẹ của bé mới bật khóc. |
![]() |
| HĐXX đã ngừng đọc nội dung giám định pháp y vì cho rằng công bố nhiều sẽ làm gia đình nạn nhân đau lòng. |
![]() |
| Khi được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Hoài nói: "Cháu gửi lời xin lỗi chú Hiền (bố của 2 nạn nhân), xin lỗi gia đình nạn nhân. Xin toà khoan hồng để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời". |
![]() |
| Khi tòa bắt đầu tuyên án, Hoài đứng run rẩy, vịn vào vành móng ngựa để nghe. Thỉnh thoảng, bị cáo lại gào lên: "Cháu xin cô chú, cho cháu cơ hội làm lại!". |
![]() |
| Xét tội ác man rợ, không thể cải tạo được của bị cáo, HĐXX tuyên Hoài án tử hình về tội giết người, tử hình về tội hiếp dâm, 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là tử hình. Nghe chủ toạ phiên toà tuyên án, bị cáo Hoài lăn ra sàn nhà khóc lớn: "Chú Hiền ơi, chú tha cho cháu. Chú cho cháu cơ hội làm lại cuộc đời". Lực lượng cảnh sát lại phải tới xốc nách bị cáo Hoài đứng dậy nghe toà tuyên án. |
![]() |
| Mẹ của Đặng Trần Hoài ngất xỉu, anh trai của bị cáo phải bế bà ra khỏi phòng xử. |












