Bố mẹ cãi nhau nảy lửa, bỏ rơi con trai 2 tuổi bơ vơ ở sân bay
Sau khi xảy ra tranh cãi gay gắt ở sân bay, cặp vợ chồng đã vùng vằng bỏ đi và không hề nhớ đến cậu con trai 2 tuổi của mình.
Sau khi xảy ra tranh cãi gay gắt ở sân bay, cặp vợ chồng đã vùng vằng bỏ đi và không hề nhớ đến cậu con trai 2 tuổi của mình.
Vào khoảng 14h30 ngày 23/2/2017, một bé trai khoảng 2-3 tháng tuổi cực kháu khỉnh bị một bỏ rơi bỏ rơi và nằm khóc tại cổng Công an xã Nhị Bình, Hóc Môn.
Thấy bố mẹ cãi nhau chỉ vì người tình của bố, tức đến nghẹn cổ vì thương mẹ nên Nghĩa đã rủ chị gái đến nhà người tình của bố để nói chuyện. Vừa vào đến nhà, cậu trai trẻ đã lao vào đánh tới tấp nạn nhân khiến bà bị choáng và ngã từ lan can tầng 3 xuống đất tử vong.
Sau khi xảy ra tranh cãi gay gắt ở sân bay, cặp vợ chồng đã vùng vằng bỏ đi và không hề nhớ đến cậu con trai 2 tuổi của mình.
Gần đây, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên án phạt Hoàng Văn Hải (SN 1985, xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) 11 năm tù vì tội “Giết người”.