Đánh ghen hộ mẹ, con trai giết chết người tình của bố

( PHUNUTODAY ) - Thấy bố mẹ cãi nhau chỉ vì người tình của bố, tức đến nghẹn cổ vì thương mẹ nên Nghĩa đã rủ chị gái đến nhà người tình của bố để nói chuyện. Vừa vào đến nhà, cậu trai trẻ đã lao vào đánh tới tấp nạn nhân khiến bà bị choáng và ngã từ lan can tầng 3 xuống đất tử vong.

(Phunutoday) - Thấy bố mẹ cãi nhau chỉ vì người tình của bố, tức đến nghẹn cổ vì thương mẹ nên Nghĩa đã rủ chị gái đến nhà người tình của bố để nói chuyện. Vừa vào đến nhà, cậu trai trẻ đã lao vào đánh tới tấp nạn nhân khiến bà bị choáng và ngã từ lan can tầng 3 xuống đất tử vong.

Ngày 17/11, Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội cho biết, khoảng 22h30 ngày 16/11, cơ quan này nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn. Ngay lập tức, Công an đã có mặt tại hiện trường, tổ chức lực lượng khám nghiệm, xác minh, và bắt giữ đối tượng Lê Tuấn Nghĩa (SN 1981, trú tại nhà số 40/1, tổ 1, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây).

Theo đó, vào đêm ngày 16/11, Nghĩa đi uống rượu về thì thấy bố mình là ông Lê Văn Dương (SN 1944) đang cãi nhau với mẹ về mối quan hệ với người tình của bố là bà Vũ Thị Trầm (SN 1966, ở tầng 3m khu tập thể Chỉnh Hình, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây).

Thấy vậy, Nghĩa đã cùng chị gái là Lê Thị Kim (SN 1976) đến nhà bà Trầm để tìm gặp giải quyết.

Sau khi gọi mà không thấy bà Trầm ra mở cửa, Nghĩa đã đạp cửa xông vào nhà, dùng tay phải đấm thẳng vào mặt bà Trầm. Thấy chảy máu, bà Trầm vội chạy ra hành lang phía sau lấy khăn thấm máu. Tiếp đó, Nghĩa đuổi theo và dùng tay trái đấm tiếp vào đầu bà Trầm, làm bà Trầm bị choáng và ngã từ tầng 3 xuống đất, bị thương nặng. Ngay lập tức, bà Trầm đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105 nhưng do vết thương quá nặng, bà đã tử vong sau đó.

Hiện, vụ việc vẫn được Công an thị xã Sơn Tây tiến hành điều tra làm rõ.
  • Việt Dũng
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn