3 kiểu người có ''phúc mỏng'', không cố tích đức thì làm mấy cũng chẳng thể giàu sang phú quý

12:33, Thứ ba 14/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Ngoại trừ ải sinh tử thì cửa ai khó vượt qua nhất là ải danh lợi. Con người sống trên đời cũng vì tham, sân, si nên mới dễ bị cám dỗ. Mà khi đã dính vào thì khó mà vượt qua được.

Người dễ nóng giận

Trái tim mang nhiều oán hận bao nhiêu thì lại càng khiến bản thân người đó cực kỳ khổ sở. Một người sống mà chỉ biết oán hận, trách mắng người khác thì sẽ ảnh hưởng đến chính vận số của người đó.

Đừng cho rằng lời nói thì gió bay, mình cứ nói chứ chẳng ảnh hưởng gì cả. Vốn dĩ cái miệng ăn nói thiếu suy nghĩ sẽ làm hại cái thân này rất nhiều.

Lời nói có thể tăng phước, cũng có thể giảm phước. Vậy nên ăn nói làm sao để không dính vào khẩu nghiệp thì mới là khôn ngoan.

Lời nói có thể tăng phước, cũng có thể giảm phước. Vậy nên ăn nói làm sao để không dính vào khẩu nghiệp thì mới là khôn ngoan. (ảnh minh họa)

Lời nói có thể tăng phước, cũng có thể giảm phước. Vậy nên ăn nói làm sao để không dính vào khẩu nghiệp thì mới là khôn ngoan. (ảnh minh họa)

Kiểu người thích tranh đoạt danh lợi với người khác

Ngoại trừ ải sinh tử thì cửa ai khó vượt qua nhất là ải danh lợi. Con người sống trên đời cũng vì tham, sân, si nên mới dễ bị cám dỗ. Mà khi đã dính vào thì khó mà vượt qua được.

Lòng tham như cái hố không đáy, làm thế nào chẳng thể lấp đầy được. Thế nên kiểu người này thì sớm muộn phước đi hết, chỉ còn họa ở lại.

Thế nên kiểu người này thì sớm muộn phước đi hết, chỉ còn họa ở lại. (ảnh minh họa)

Thế nên kiểu người này thì sớm muộn phước đi hết, chỉ còn họa ở lại. (ảnh minh họa)

Con người ai cũng mải chạy theo những dung tục để tận hưởng, giống như con thiêu thân lao vào nơi có ánh đền.

Người sống quá vô ơn

Kiểu người sống vô ơn, ai giúp gì cũng chẳng ghi nhớ thì cuộc đời này khổ sở, bất hạnh vô cùng. (ảnh minh họa)

Kiểu người sống vô ơn, ai giúp gì cũng chẳng ghi nhớ thì cuộc đời này khổ sở, bất hạnh vô cùng. (ảnh minh họa)

Quan tâm cha mẹ, chăm sóc cho cha mẹ là sự báo hiếu, biết ơn tốt nhất. Nếu một người còn sống mà chẳng biết cảm ơn những gì mình có thì nhất định sẽ chẳng có phú quý, chẳng được thần phật phù hộ. Làm người đừng quên cái gốc của mình, ai giúp mình thì cần phải cố gắng biết ơn họ đến cùng.

Kiểu người sống vô ơn, ai giúp gì cũng chẳng ghi nhớ thì cuộc đời này khổ sở, bất hạnh vô cùng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: