Bộ tranh: Chẳng có người phụ nữ nào sợ cô đơn, bởi đó là tự do tối thượng của họ

( PHUNUTODAY ) - Chẳng có người phụ nữ nào sợ cô đơn, bởi đó là tự do tối thượng của họ. Hãy thưởng thức bộ tranh dưới đây để hiểu rằng, chân lý ấy hoàn toàn chính xác.

Những bữa ăn lúc nửa đêm không phải là điều gì xa lạ với những cô nàng độc thân. Để tiếp thêm năng lượng ngấu nghiến bộ phim, quyển sách họ yêu thích. Hay cao cả hơn là hoàn thành mục tiêu sống, trở thành nữ hoàng khiến đàn ông phải ngước nhìn.

Những bữa ăn lúc nửa đêm không phải là điều gì xa lạ với những cô nàng độc thân. Để tiếp thêm năng lượng ngấu nghiến bộ phim, quyển sách họ yêu thích. Hay cao cả hơn là hoàn thành mục tiêu sống, trở thành nữ hoàng khiến đàn ông phải ngước nhìn.

Vứt bỏ đi những trang phục điệu đà, phiền phức mỗi khi ở bên ngoài. Họ chỉ cần mặc trang phục đơn giản khiến họ cảm thấy thoải mái nhất mà không sợ bị dòm ngó.

Vứt bỏ đi những trang phục điệu đà, phiền phức mỗi khi ở bên ngoài. Họ chỉ cần mặc trang phục đơn giản khiến họ cảm thấy thoải mái nhất mà không sợ bị dòm ngó.

Với họ, đôi khi chỉ cần có nuôi một em cún hay một em mèo là đủ để thay thế hình bóng của một người chồng rồi. Thậm chí, họ còn tình nguyện trở thành

Với họ, đôi khi chỉ cần có nuôi một em cún hay một em mèo là đủ để thay thế hình bóng của một người chồng rồi. Thậm chí, họ còn tình nguyện trở thành "sen" của các em ấy nữa đấy.

Họ có thể cà phê chém gió xuyên lục địa với cô bạn thân của mình, mà không sợ bị rằng buộc bởi bất cứ ai.

Họ có thể cà phê chém gió xuyên lục địa với cô bạn thân của mình, mà không sợ bị rằng buộc bởi bất cứ ai.

Thỉnh thoảng, họ sẽ lựa chọn đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ để tận hưởng bầu không khí trong lành, không khói bụi thành phố, mà không cần lo lắng cơm nước cho chồng con ở nhà.

Thỉnh thoảng, họ sẽ lựa chọn đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ để tận hưởng bầu không khí trong lành, không khói bụi thành phố, mà không cần lo lắng cơm nước cho chồng con ở nhà.

Đôi khi chỉ cần được cuộn mình ngồi tắm nắng, thả trôi suy nghĩ và không làm gì hết là đủ bình yên lắm rồi.

Đôi khi chỉ cần được cuộn mình ngồi tắm nắng, thả trôi suy nghĩ và không làm gì hết là đủ bình yên lắm rồi.

Vui thì cười, buồn thì khóc, tự do thể hiện cảm xúc, chẳng sợ bị đánh giá chê bai. Như vậy, mới có thể sống thọ được.

Vui thì cười, buồn thì khóc, tự do thể hiện cảm xúc, chẳng sợ bị đánh giá chê bai. Như vậy, mới có thể sống thọ được.

Bước chân trần trên mặt đất, ngắm nhìn hoàng hôn với một chú chim nhỏ cũng không quá tệ.

Bước chân trần trên mặt đất, ngắm nhìn hoàng hôn với một chú chim nhỏ cũng không quá tệ.

Một ngày dù tệ đến đâu, chỉ cần được ngâm mình trong nước nóng, một nửa đớn đau sẽ được xoa dịu.

Một ngày dù tệ đến đâu, chỉ cần được ngâm mình trong nước nóng, một nửa đớn đau sẽ được xoa dịu.

Qua mọi giông bão, họ lại thư thả nhấp cà phê, tận hưởng quãng đời độc thân của mình.

Qua mọi giông bão, họ lại thư thả nhấp cà phê, tận hưởng quãng đời độc thân của mình.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link