Cận cảnh khuôn mặt "đưa đám" chú gấu... buồn nhất thế giới

13:00, Chủ nhật 27/07/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Argentina quyết định tiếp tục để chú gấu địa cực Arturo ở lại nước mình bất chấp thỉnh nguyện thư yêu cầu đưa con vật đáng thương về nơi sinh sống mới phù hợp hơn tại Canada.

Hiện Arturo vẫn sống trong vườn thú Mendoza cách thủ đô Buenos Aires 1.050 km về hướng Tây. Nhiều người tự cho mình là bạn của Arturo xót thương con vật sống đơn độc tại xứ sở Nam Mỹ nóng nực. Họ gọi nó là “động vật buồn nhất thế giới” do bạn tình của nó là gấu cái Pelusa đã chết hồi năm 2012.

Tính đến hôm 22/7, đã có hơn 600.000 người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu Tổng thống Argentina Christina Fernandez cho phép con gấu về nơi sinh sống có điều kiện thời tiết phù hợp hơn tại vườn thú TP Winnipeg thuộc tỉnh Mantitoba của Canada.

Trong số nhóm người này có cựu chủ tịch hạ viện Mỹ Newt Gingrich. Ông Gingrich viết trên trang Facebook của mình: “Nếu các bạn yêu động vật theo cách giống như tôi, xin vui lòng ký vào thỉnh nguyện thư để giúp đỡ con gấu ở Argentina, Arturo. Điều kiện sinh sống của nó hiện rất buồn thảm và nó xứng đáng được cứu vớt”.

Tuy nhiên Giám đốc vườn thú Mendoza là Gustavo Pronotto nói rằng Arturo không thể được chuyển đi vì nó quá già. Ông cho biết một hội đồng bác sĩ thú y Argentina nhận định việc chuyển đi rất nguy hiểm do cần phải tiêm thuốc an thần cho con vật.

Gấu
Gấu
Gấu
Gấu
Arturo vẫn sống trong vườn thú Mendoza

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
TIN MỚI CẬP NHẬT