Cần có chế tài xử thật nặng kẻ thứ 3

06:00, Thứ hai 24/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Đã đến lúc pháp luật không thể nương tay với những kẻ thứ 3, và nên có những chế tài xử phạt thật nặng đối với những kẻ đi cướp chồng, cướp vợ, phá hoại hạnh phúc gia đình người kháchellip;

Ngoại tình)- Đã đến lúc pháp luật không thể nương tay với những kẻ thứ 3, và nên có những chế tài xử phạt thật nặng đối với những kẻ đi cướp chồng, cướp vợ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác...



Chào các anh, chị! Tôi đã theo dõi chủ đề “Người thứ 3” trên nhiều trang báo mạng. Và tôi nhận thấy, rất nhiều độc giả bức xúc khi nói về người thứ 3, cũng dễ hiểu thôi, bởi vì vấn đề ngoại tình giờ đây đã trở nên phổ biến ở xã hội hiện đại. Và nhiều gia đình đã, đang bị phá nát bởi kẻ thứ 3.

Ấy vậy mà, trên các diễn đàn, tôi vẫn thấy có những người đàn ông, đàn bà bệnh vực kẻ thứ 3. Và cho rằng những hành động của họ là đúng.

Tất nhiên, tôi không phủ nhận việc gia đình đổ vỡ là có một phần trách nhiệm của người vợ, người chồng, nhưng nếu như không có kẻ thứ 3 xen vào cuộc sống gia đình của họ, thì tôi nghĩ mọi mâu thuẫn gia đình sẽ được giải quyết một cách đơn giản hơn rất nhiều. Và sẽ không có sự đổ vỡ, chia ly nào xảy đến.

Pháp luật cần xử nặng kẻ thứ 3
Pháp luật cần xử nặng kẻ thứ 3. Ảnh minh họa

Tôi cũng khẳng định rằng, kẻ thứ 3 dù là xuất hiện vì mục đích gì, kể cả vì tình yêu chân thành thì cũng không bao giờ là kẻ tốt đẹp. Nên những kẻ thứ 3 tranh vợ, cướp chồng người khác, rồi nói đó là tình yêu, tình yêu không có tội, thì đều là những lời lẽ ngụy biện của kẻ bỉ ổi mà thôi.

Tôi nghĩ, một người được sinh ra trong một gia đình đàng hoàng, được giáo dục tử tế và có nhân cách đạo đức đàng hoàng họ sẽ luôn đặt ra giới hạn cho các mối quan hệ.

Cũng vì “giới hạn” này mà họ sẽ không bao giờ hẹn hò, hay lên giường với một người đàn ông/ đàn bà có vợ/ có chồng một cách dễ dàng như thế.

Còn ngược lại, những người được sinh ra trong một gia đình không tử tế, được giáo dục không đến đầu đến đũa, họ mới không ý thức được thế nào là đúng, thế nào là sai, để đặt ra giới hạn cho những mối quan hệ.

Hay nói cách khác, vì tiền, vì muốn đạt được mục đích nào đó nên những người thứ 3 cố tình không hiểu được giới hạn trong những mối quan hệ để phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, bằng cách cướp chồng, cướp vợ của họ.

Túm lại, những kẻ thứ 3 là những kẻ lười lao động, nhưng lại ưa hưởng thụ, vì thế quyến rũ chồng người khác để được hưởng sung sướng, và sống vui vẻ, hạnh phúc trên nỗi đau của những người đàn bà khác.

Như vậy có được gọi là tử tế hay không? Có đáng được thông cảm, sẻ chia hay không? Tôi thấy, đã đến lúc pháp luật không thể nương tay với những kẻ thứ 3, và nên có những chế tài xử phạt thật nặng đối với những kẻ đi cướp chồng, cướp vợ, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đây cũng là cách để chấm dứt hiện tượng ngoại tình đang gia tăng trong xã hội hiện nay.

Vì những người này không chỉ làm tan nát những “tế bào” của xã hội là gia đình, mà họ còn làm khổ cho những thế hệ sau. Đó là những đứa con của những cặp vợ chồng không hạnh phúc, rất nhiều em vì thiếu tình thương yêu, sự chăm cóc chu đáo của cha, hoặc mẹ nên đã dẫn đến những kết quả đáng tiếc.
 

  • Minhhuong.nd...

[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc