Cậu bé bán rong trở thành hiện tượng tài năng Hàn Quốc

07:18, Thứ bảy 18/06/2011

( PHUNUTODAY ) - "Trong số rất nhiều thí sinh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Korea’s got talent, có một chàng trai với giọng ca truyền cảm khiến tất cả mọi người không cầm được nước mắt, bởi đằng sau giọng ca tuyệt vời ấy là cả một câu chuyện buồn vô cùng cảm động..."




Choi Sung Bong sinh năm 1990 và chỉ ba năm sau, khi cậu còn là một đứa trẻ chưa ý thức được sự phũ phàng của số phận, cha mẹ cậu đã ly hôn và cả hai từ chối quyền nhận nuôi con. Choi Sung Bong được gửi vào một cơ sở phúc lợi chăm sóc trẻ em tại quận Dong-jak thành phố Seoul. Hai năm trời Sung Bong sống tại nơi đây cũng là hai năm cậu học được thêm nhiều điều, nhưng cũng là nơi cậu gặp không ít khó khăn trong mối quan hệ với các trẻ em khác.

Trung tâm phúc lợi không chỉ có những trẻ em có hoàn cảnh như Sung Bong, bị bố mẹ bỏ rơi, hay mồ côi từ nhỏ, ở đây còn có các trẻ em đã phải trải qua thời gian sinh sống, đánh lộn ngoài đường và được nhận về nuôi dưỡng, học tập, cải tạo. Chính vì vậy, Sung Bong và một số trẻ em khác bị những đứa trẻ lớn hơn, từng trải hơn bắt nạt. Khi lên 5 tuổi, cậu bé Sung Bong vì quá sợ bị những đứa trẻ khác đánh nên một mình bỏ trốn khỏi trung tâm. Chạy ra khỏi trung tâm, cậu lại thêm hoảng sợ vì không biết đi đâu về đâu.

Còn quá bé bỏng, cậu vừa sợ có người tìm thấy mình, vừa hoang mang không biết chạy đi đâu. Thấy có nhiều xe buýt đỗ gần đó, Sung Bong sợ hãi leo lên trốn trong một chiếc xe. Đợi thật lâu trong đó, cậu bé ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cho tới khi thức dậy, Sung Bong nhận ra mình đã ở một nơi khác. Chiếc xe buýt đã đưa Sung Bong tới tận bến xe buýt ở thành phố Daejon. Cậu chạy xuống và tìm thấy một khu giải trí ở gần đó.

Kể từ ngày đó, đám trẻ con đường phố và những người lao động quen với một thành viên mới, một cậu bé 5 tuổi bán đủ mọi thứ, từ kẹo cao su, nước tăng lực đến búp bê, khoai lang để kiếm sống qua ngày.

Thật may mắn dù mới xuất hiện tại khu vực ấy, cậu đã được sự giúp đỡ của những người lao động gần đó. Ban ngày cậu bé bán hàng rong cho những người khách tìm đến địa điểm vui chơi đông vui nhộn nhịp này, ban đêm ngủ vạ vật ở bậc thềm hay ở khu nhà vệ sinh công cộng.

Ba năm sau khi cậu bé Sung Bong lớn hơn một chút cậu tìm được công việc giao báo và sữa tươi mỗi sáng. Công việc cũng ổn định và tốt hơn những ngày trước rất nhiều. Ban ngày và buổi tối cậu cũng tranh thủ đi bán kẹo và nước uống cho khách ra vào khu giải trí.

Gần bến xe buýt đã dẫn Sung Bong tới thành phố Daejon năm nào có một câu lạc bộ đêm nhộn nhịp. Nơi đó là nơi cậu thường xuyên lui tới để bán hàng, và chính cậu cũng không ngờ rằng chính ở nơi đó, cậu đã tìm thấy được ước mơ lớn của cuộc đời mình.  

Năm ấy là năm Choi Sung Bong tròn 12 tuổi. Cậu thường thấy các ca sĩ lui tới câu lạc bộ đêm để biểu diễn. Một lần lân la vào bên trong, cậu lặng người và thấy mình như bay bổng trước một bài hát của một ca sĩ mà tới giờ cậu cũng không biết rõ là ai.

Chỉ biết rằng lúc ấy bài hát cổ điển sâu lắng khác biệt trong số những bài hát sôi động ở câu lạc bộ đêm đã khiến cậu thấy như có một sức mạnh truyền trong người mình. Cậu bắt đầu nhận ra một tình yêu với âm nhạc và một sức mạnh vô hình âm nhạc cổ điển đã mang đến cho cậu.

Cũng chính từ ngày đó, Choi Sung Bong thấy tương lai trước mắt mình tươi sáng hơn, hy vọng trong cậu cũng lấp lánh hơn rất nhiều. Năm 14 tuổi, với sự khuyến khích của bác bán Tok-buk-gi, một loại thức ăn nhẹ trên đường phố, Choi Sung Bong đã theo học một lớp học buổi tối.

Và cũng chính vì thế, cậu đã tham dự kỳ thi cấp tiểu học rồi trung học để lấy bằng tốt nghiệp và đã thành công. Ngỡ tưởng đó đã là một kỳ tích đối với một cậu bé sống ngoài đường phố như Choi Sung Bong nhưng chính cậu cũng biết trong sâu thẳm lòng mình, ước mơ khao khát nhất đó là âm nhạc.

Cậu đến khắp mọi nơi để tìm người sẵn sàng dạy cho mình những bài học âm nhạc đầu tiên. Nhưng Sung Bong biết học nhạc không phải là chuyện đơn giản. Cậu cũng không thể có đủ điều kiện kinh tế để dễ dàng biến được ước mơ của mình thành sự thật.

Cuộc sống của Sung Bong giờ đây vẫn là vòng quay của cơm áo gạo tiền, nhưng cũng không phải vì thế ước mơ lớn trong lòng cậu, những điều đã trở thành hy vọng của cuộc đời cậu dễ dàng bị lụi tắt. Nó vẫn âm ỉ cháy trong con người của cậu bé bán kẹo cao su và đưa báo buổi sáng, chỉ đợi ngày có được bùng cháy mọi khát khao.

Nước mắt rơi trên khắp thế giới

 Điều may mắn đến với Choi Sung Bong khi một ngày, vẫn mang niềm hy vọng trong lòng, cậu gặp được ca sĩ hát nhạc cổ điển Park Jeong So, người sáng lập ra trung tâm dạy nhạc tư nhân. Biết được hoàn cảnh và khao khát trong lòng cậu bé, ca sĩ Park Jeong So đã nhận giúp đỡ Sung Bong không cần bất cứ một điều kiện nào cả.

 Vậy là từ một cậu bé đường phố, chưa biết một chút gì cơ bản về âm nhạc, cậu đã được học những bài học đầu tiên về cách đọc nốt nhạc, cách xướng âm. Và tuyệt vời hơn nữa, cậu được nhận vào Trường trung học nghệ thuật Daejon để học. Năm ấy là năm 2006, cậu vừa tròn 16 tuổi.

Tưởng rằng một tương lai sáng lạng đã mở ra trước mắt Sung Bong nhưng trong suốt những năm học tại trường, cậu gặp rất nhiều khó khăn hơn có thể tưởng tượng. Với lòng xốn xang trước bước ngoặt mới của việc thực hiện ước mơ cuộc đời mình, Sung Bong lao vào làm việc buổi đêm để kiếm đủ tiền chi phí cho năm học cũng như cuộc sống 1 năm trước khi nhập học. Thế nhưng khi đó, cậu gặp một tai nạn lao động rơi từ trên cao xuống khiến chân bị gãy và chấn thương nặng.

Choi Sung Bong phải điều trị tại bệnh viện Đại học Geon-yang một thời gian dài. Khó khăn về kinh tế càng chồng chất nên phải tới 1 năm sau ngày nhập học, Sung Bong mới được học bài học đầu tiên tại trường học của mình.

Nhưng những ngày học ở trường của cậu không kéo dài được bao lâu khi sau đó Sung Bong lại phải nhập viện bởi trong suốt 10 năm sống vạ vật trên đường phố, cậu đã từng gặp tới 2 tai nạn giao thông, nhưng ngày đó không có tiền chữa trị.

Đến giờ những biến chứng xuất hiện và cậu lại phải nhập viện và điều trị. Trong những ngày nhập viện, Sung Bong đã nảy ra ý tưởng mở một buổi biểu diễn âm nhạc từ thiện và quyên góp tiền trợ giúp cho chính mình cùng với 4 người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn.

Ra viện, cậu lại tiếp tục đến trường nhưng cũng thường xuyên vắng mặt tại lớp vì tiền thuê nhà luôn trong tình trạng nợ tới 3 tháng, tiền tiêu cũng không có và cậu lại phải đi lo kiếm sống. Nhưng không phải vì thế cậu không đoái hoài gì tới âm nhạc.

Với những bài học bập bõm ở trường, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, Sung Bong mượn sách vở tài liệu về nhà tự nghiên cứu, tự nghe băng và tập hát theo. Và thế là năm 2009, Sung Bong cũng tốt nghiệp được Trường trung học nghệ thuật Daejon.

Tốt nghiệp trường trung học, Choi Sung Bong biết rằng muốn trở thành một ca sĩ cổ điển thì mình còn phải học thật nhiều, phải đầu tư hơn nữa vào âm nhạc. Cậu lại lao vào làm các công việc lao động chân tay để tích góp tiền thực hiện ước mơ.

Ngày 4 tháng 6 vừa qua, trong số đầu tiên của chương trình tìm kiếm tài năng Hàn Quốc "Korea’s got talent", khán giả trên truyền hình nhìn thấy một chàng trai với cái tên Choi Sung Bong với một vẻ ngoài bình thường như bao người khác.

Ban giám khảo của cuộc thi bao gồm nữ diễn viên Song Yoon A, đạo diễn phim Jung Jin và giám đốc nghệ thuật nổi tiếng gốc Mỹ tại Hàn Quốc Park Kolleen. Họ cùng tất cả các khán giả trải qua từng sự ngỡ ngàng xúc động lẫn cảm phục trong câu chuyện cuộc đời của Choi Sung Bong. Sau khi biết được số phận không may mắn của Sung Bong, họ càng muốn nghe xem tiếng hát của chàng trai ấy như thế nào.

Khi Choi Sung Bong cất lên những tiếng đầu tiên của bài hát Nella Fantasia, cả hội trường như lặng đi bởi chất giọng trầm ấm. Có những khán giả cảm giác mình "nổi cả da gà" khi mới chỉ nghe câu hát đầu tiên được cất lên.

 Những giọt nước mắt của cả ba người trong ban giám khảo hòa cùng những giọt nước mắt của khán giả cứ thế tuôn rơi. Họ đồng cảm với những gì Choi Sung Bong gửi gắm qua bài hát của mình. Chàng trai ấy hát như kể lại những ngày khó khăn đã qua, gửi gắm những hy vọng về tương lai sắp tới, lời hát như truyền thêm sức mạnh cho cả những người đang gặp khó khăn như Sung Bong có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp. Kể cả khi tiếng hát của cậu ngừng lại, nỗi xúc động vẫn còn nguyên trên gương mặt tất cả mọi người.
Giám đốc nghệ thuật Park Kolleen đã ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu thêm về con đường âm nhạc trước mắt còn tất cả mọi người muốn cầu chúc cho cậu thành công và những điều tuyệt vời nhất sẽ đến.

Đoạn băng ghi lại phần dự thi của Choi Sung Bong được nhanh chóng truyền đi trên mạng internet. Chỉ trong 5 ngày đã có tới 3,5 triệu lượt xem với sự quan tâm của nhiều đài truyền hình khắp thế giới.

Chỉ qua một đêm, từ chàng trai lao động bình thường với ước mơ cháy bỏng trong tim, Choi Sung Bong trở nên nổi tiếng và được so sánh như hiện tượng Susan Boyle của nước Anh.

 Nhưng Choi Sung Bong vẫn luôn tự nhận rằng mình hát không hay, nhưng khi hát anh hoàn toàn trở thành một người khác. Chính "con người khác" bên trong Choi Sung Bong đã mang lại cho nhiều người một niềm tin, niềm hy vọng mới khi cuộc sống nhiều người còn khó khăn và chính điều đó đã khiến tiếng hát của anh có ý nghĩa với cuộc đời này hơn bao giờ hết. 
Từ cậu bé bán rong trở thành hiện tượng tài năng Hàn Quốc


"Trong số rất nhiều thí sinh tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Korea’s got talent, có một chàng trai với giọng ca truyền cảm khiến tất cả mọi người không cầm được nước mắt, bởi đằng sau giọng ca tuyệt vời ấy là cả một câu chuyện buồn vô cùng cảm động..."

Số phận không may mắn và khát khao được hát

Choi Sung Bong sinh năm 1990 và chỉ ba năm sau, khi cậu còn là một đứa trẻ chưa ý thức được sự phũ phàng của số phận, cha mẹ cậu đã ly hôn và cả hai từ chối quyền nhận nuôi con. Choi Sung Bong được gửi vào một cơ sở phúc lợi chăm sóc trẻ em tại quận Dong-jak thành phố Seoul. Hai năm trời Sung Bong sống tại nơi đây cũng là hai năm cậu học được thêm nhiều điều, nhưng cũng là nơi cậu gặp không ít khó khăn trong mối quan hệ với các trẻ em khác.

Trung tâm phúc lợi không chỉ có những trẻ em có hoàn cảnh như Sung Bong, bị bố mẹ bỏ rơi, hay mồ côi từ nhỏ, ở đây còn có các trẻ em đã phải trải qua thời gian sinh sống, đánh lộn ngoài đường và được nhận về nuôi dưỡng, học tập, cải tạo. Chính vì vậy, Sung Bong và một số trẻ em khác bị những đứa trẻ lớn hơn, từng trải hơn bắt nạt. Khi lên 5 tuổi, cậu bé Sung Bong vì quá sợ bị những đứa trẻ khác đánh nên một mình bỏ trốn khỏi trung tâm. Chạy ra khỏi trung tâm, cậu lại thêm hoảng sợ vì không biết đi đâu về đâu.

Còn quá bé bỏng, cậu vừa sợ có người tìm thấy mình, vừa hoang mang không biết chạy đi đâu. Thấy có nhiều xe buýt đỗ gần đó, Sung Bong sợ hãi leo lên trốn trong một chiếc xe. Đợi thật lâu trong đó, cậu bé ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Cho tới khi thức dậy, Sung Bong nhận ra mình đã ở một nơi khác. Chiếc xe buýt đã đưa Sung Bong tới tận bến xe buýt ở thành phố Daejon. Cậu chạy xuống và tìm thấy một khu giải trí ở gần đó.

Kể từ ngày đó, đám trẻ con đường phố và những người lao động quen với một thành viên mới, một cậu bé 5 tuổi bán đủ mọi thứ, từ kẹo cao su, nước tăng lực đến búp bê, khoai lang để kiếm sống qua ngày.
c
Sung Bong

Thật may mắn dù mới xuất hiện tại khu vực ấy, cậu đã được sự giúp đỡ của những người lao động gần đó. Ban ngày cậu bé bán hàng rong cho những người khách tìm đến địa điểm vui chơi đông vui nhộn nhịp này, ban đêm ngủ vạ vật ở bậc thềm hay ở khu nhà vệ sinh công cộng.

Ba năm sau khi cậu bé Sung Bong lớn hơn một chút cậu tìm được công việc giao báo và sữa tươi mỗi sáng. Công việc cũng ổn định và tốt hơn những ngày trước rất nhiều. Ban ngày và buổi tối cậu cũng tranh thủ đi bán kẹo và nước uống cho khách ra vào khu giải trí.

Gần bến xe buýt đã dẫn Sung Bong tới thành phố Daejon năm nào có một câu lạc bộ đêm nhộn nhịp. Nơi đó là nơi cậu thường xuyên lui tới để bán hàng, và chính cậu cũng không ngờ rằng chính ở nơi đó, cậu đã tìm thấy được ước mơ lớn của cuộc đời mình.  

Năm ấy là năm Choi Sung Bong tròn 12 tuổi. Cậu thường thấy các ca sĩ lui tới câu lạc bộ đêm để biểu diễn. Một lần lân la vào bên trong, cậu lặng người và thấy mình như bay bổng trước một bài hát của một ca sĩ mà tới giờ cậu cũng không biết rõ là ai.

Chỉ biết rằng lúc ấy bài hát cổ điển sâu lắng khác biệt trong số những bài hát sôi động ở câu lạc bộ đêm đã khiến cậu thấy như có một sức mạnh truyền trong người mình. Cậu bắt đầu nhận ra một tình yêu với âm nhạc và một sức mạnh vô hình âm nhạc cổ điển đã mang đến cho cậu.

Cũng chính từ ngày đó, Choi Sung Bong thấy tương lai trước mắt mình tươi sáng hơn, hy vọng trong cậu cũng lấp lánh hơn rất nhiều. Năm 14 tuổi, với sự khuyến khích của bác bán Tok-buk-gi, một loại thức ăn nhẹ trên đường phố, Choi Sung Bong đã theo học một lớp học buổi tối.

Và cũng chính vì thế, cậu đã tham dự kỳ thi cấp tiểu học rồi trung học để lấy bằng tốt nghiệp và đã thành công. Ngỡ tưởng đó đã là một kỳ tích đối với một cậu bé sống ngoài đường phố như Choi Sung Bong nhưng chính cậu cũng biết trong sâu thẳm lòng mình, ước mơ khao khát nhất đó là âm nhạc.

Cậu đến khắp mọi nơi để tìm người sẵn sàng dạy cho mình những bài học âm nhạc đầu tiên. Nhưng Sung Bong biết học nhạc không phải là chuyện đơn giản. Cậu cũng không thể có đủ điều kiện kinh tế để dễ dàng biến được ước mơ của mình thành sự thật.

Cuộc sống của Sung Bong giờ đây vẫn là vòng quay của cơm áo gạo tiền, nhưng cũng không phải vì thế ước mơ lớn trong lòng cậu, những điều đã trở thành hy vọng của cuộc đời cậu dễ dàng bị lụi tắt. Nó vẫn âm ỉ cháy trong con người của cậu bé bán kẹo cao su và đưa báo buổi sáng, chỉ đợi ngày có được bùng cháy mọi khát khao.


 Điều may mắn đến với Choi Sung Bong khi một ngày, vẫn mang niềm hy vọng trong lòng, cậu gặp được ca sĩ hát nhạc cổ điển Park Jeong So, người sáng lập ra trung tâm dạy nhạc tư nhân. Biết được hoàn cảnh và khao khát trong lòng cậu bé, ca sĩ Park Jeong So đã nhận giúp đỡ Sung Bong không cần bất cứ một điều kiện nào cả.

 Vậy là từ một cậu bé đường phố, chưa biết một chút gì cơ bản về âm nhạc, cậu đã được học những bài học đầu tiên về cách đọc nốt nhạc, cách xướng âm. Và tuyệt vời hơn nữa, cậu được nhận vào Trường trung học nghệ thuật Daejon để học. Năm ấy là năm 2006, cậu vừa tròn 16 tuổi.

Tưởng rằng một tương lai sáng lạng đã mở ra trước mắt Sung Bong nhưng trong suốt những năm học tại trường, cậu gặp rất nhiều khó khăn hơn có thể tưởng tượng. Với lòng xốn xang trước bước ngoặt mới của việc thực hiện ước mơ cuộc đời mình, Sung Bong lao vào làm việc buổi đêm để kiếm đủ tiền chi phí cho năm học cũng như cuộc sống 1 năm trước khi nhập học. Thế nhưng khi đó, cậu gặp một tai nạn lao động rơi từ trên cao xuống khiến chân bị gãy và chấn thương nặng.

Choi Sung Bong phải điều trị tại bệnh viện Đại học Geon-yang một thời gian dài. Khó khăn về kinh tế càng chồng chất nên phải tới 1 năm sau ngày nhập học, Sung Bong mới được học bài học đầu tiên tại trường học của mình.

Nhưng những ngày học ở trường của cậu không kéo dài được bao lâu khi sau đó Sung Bong lại phải nhập viện bởi trong suốt 10 năm sống vạ vật trên đường phố, cậu đã từng gặp tới 2 tai nạn giao thông, nhưng ngày đó không có tiền chữa trị.

Đến giờ những biến chứng xuất hiện và cậu lại phải nhập viện và điều trị. Trong những ngày nhập viện, Sung Bong đã nảy ra ý tưởng mở một buổi biểu diễn âm nhạc từ thiện và quyên góp tiền trợ giúp cho chính mình cùng với 4 người hàng xóm có hoàn cảnh khó khăn.

Ra viện, cậu lại tiếp tục đến trường nhưng cũng thường xuyên vắng mặt tại lớp vì tiền thuê nhà luôn trong tình trạng nợ tới 3 tháng, tiền tiêu cũng không có và cậu lại phải đi lo kiếm sống. Nhưng không phải vì thế cậu không đoái hoài gì tới âm nhạc.

Với những bài học bập bõm ở trường, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè, Sung Bong mượn sách vở tài liệu về nhà tự nghiên cứu, tự nghe băng và tập hát theo. Và thế là năm 2009, Sung Bong cũng tốt nghiệp được Trường trung học nghệ thuật Daejon.

Tốt nghiệp trường trung học, Choi Sung Bong biết rằng muốn trở thành một ca sĩ cổ điển thì mình còn phải học thật nhiều, phải đầu tư hơn nữa vào âm nhạc. Cậu lại lao vào làm các công việc lao động chân tay để tích góp tiền thực hiện ước mơ.

Ngày 4 tháng 6 vừa qua, trong số đầu tiên của chương trình tìm kiếm tài năng Hàn Quốc "Korea’s got talent", khán giả trên truyền hình nhìn thấy một chàng trai với cái tên Choi Sung Bong với một vẻ ngoài bình thường như bao người khác.

Ban giám khảo của cuộc thi bao gồm nữ diễn viên Song Yoon A, đạo diễn phim Jung Jin và giám đốc nghệ thuật nổi tiếng gốc Mỹ tại Hàn Quốc Park Kolleen. Họ cùng tất cả các khán giả trải qua từng sự ngỡ ngàng xúc động lẫn cảm phục trong câu chuyện cuộc đời của Choi Sung Bong. Sau khi biết được số phận không may mắn của Sung Bong, họ càng muốn nghe xem tiếng hát của chàng trai ấy như thế nào.

Khi Choi Sung Bong cất lên những tiếng đầu tiên của bài hát Nella Fantasia, cả hội trường như lặng đi bởi chất giọng trầm ấm. Có những khán giả cảm giác mình "nổi cả da gà" khi mới chỉ nghe câu hát đầu tiên được cất lên.

 Những giọt nước mắt của cả ba người trong ban giám khảo hòa cùng những giọt nước mắt của khán giả cứ thế tuôn rơi. Họ đồng cảm với những gì Choi Sung Bong gửi gắm qua bài hát của mình. Chàng trai ấy hát như kể lại những ngày khó khăn đã qua, gửi gắm những hy vọng về tương lai sắp tới, lời hát như truyền thêm sức mạnh cho cả những người đang gặp khó khăn như Sung Bong có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp. Kể cả khi tiếng hát của cậu ngừng lại, nỗi xúc động vẫn còn nguyên trên gương mặt tất cả mọi người.

Giám đốc nghệ thuật Park Kolleen đã ngỏ ý muốn giúp đỡ cậu thêm về con đường âm nhạc trước mắt còn tất cả mọi người muốn cầu chúc cho cậu thành công và những điều tuyệt vời nhất sẽ đến.

Đoạn băng ghi lại phần dự thi của Choi Sung Bong được nhanh chóng truyền đi trên mạng internet. Chỉ trong 5 ngày đã có tới 3,5 triệu lượt xem với sự quan tâm của nhiều đài truyền hình khắp thế giới.

Chỉ qua một đêm, từ chàng trai lao động bình thường với ước mơ cháy bỏng trong tim, Choi Sung Bong trở nên nổi tiếng và được so sánh như hiện tượng Susan Boyle của nước Anh.

 Nhưng Choi Sung Bong vẫn luôn tự nhận rằng mình hát không hay, nhưng khi hát anh hoàn toàn trở thành một người khác. Chính "con người khác" bên trong Choi Sung Bong đã mang lại cho nhiều người một niềm tin, niềm hy vọng mới khi cuộc sống nhiều người còn khó khăn và chính điều đó đã khiến tiếng hát của anh có ý nghĩa với cuộc đời này hơn bao giờ hết. 

Huệ Lâm
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc