Chú họ đồi bại cưỡng hiếp cháu gái đến ngất xỉu

15:50, Thứ sáu 08/08/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đến xin phép bố mẹ cháu L cho đến nhà mình trông con giúp để đi lên rẫy, nhưng kẻ đồi bại lại chở cháu họ ra đoạn đường vắng để cưỡng hiếp.

Theo thông tin của Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, cơ quan này đã khởi tố và bắt tạm giam Hồ Văn Xoang, sinh năm 1995, trú tại thôn Amor, xã A Xing, Hướng Hóa, vì hành vi hiếp dâm.

Mô tả ảnh.
Kẻ đồi bại hiếp dâm cháu họ đến ngất xỉu

Xoang được bố mẹ chiều chuộng nên chơi bời lêu lổng, bỏ học từ sớm, bố mẹ đành cưới vợ sớm cho hắn mong Xoang khi có gia đình sẽ tu chí làm ăn. Hiện vợ chồng Xoang đã có một con nhỏ.

Qua hồ sơ cáo trạng cho thấy, khoảng 19h ngày 31/7/2014, Xoang đã điều khiển xe máy đến nhà chị Pa L. ở thôn Tăng Cô, xã A Túc để xin phép cho cháu L., sinh ngày 1/6/2001 đến nhà mình ở lại trông giúp con nhỏ để sáng mai hai vợ chồng Xoang đi rẫy.

Được chị Pa L. đồng ý, Xoang chở cháu L. đi đường tắt từ thôn Tăng Cô đến thôn Amor, nhưng đến đoạn đường vắng người, Xoang đã giở trò đồi bại với cháu L. Đối tượng đã dùng lời lẽ đe dọa, có hành vi dùng bạo lực để hiếp dâm cháu L. làm cháu bị ngất xỉu. Điều đáng nói là bé L. lại là cháu họ của vợ Xoang.

Thực hiện xong hành vi đồi bại, thấy bé L. ngất xỉu, Xoang lấy xe máy về nhà ngủ với vợ con, bỏ mặc bé L. ở đoạn đường vắng.

Sau khi tỉnh dậy giữa đêm khuya, trên người không mảnh vải che thân, ở giữa đoạn đường vắng vẻ khiến cháu L. vô cùng hoảng sợ, cháu L. bỏ chạy thục mạng giữa rừng trong đêm tối. Đến đầu thôn Amor, L. chạy vào nhà bà Hồ Thị Lon kêu cứu. Thấy bé L. đầu tóc rối bù, không quần áo, bà Lon cho bé mượn quần áo mặc và cho ngủ lại qua đêm.

Sáng hôm sau, L. được bà Lon đưa về nhà và kể lại chuyện bị Xoang hãm hại với mẹ.

Ngày 3/8/2014, chị Pa L. đến trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Công an huyện Hướng Hóa đã ra lệnh bắt giam 4 tháng đối với Hồ Văn Xoang để điều tra, làm rõ sợ việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Ngọc Dung
TIN MỚI CẬP NHẬT