(Phunutoday) - Humphrey Bogart - người đàn ông với 3 cuộc hôn nhân đầu bất hạnh… Humphrey Deforest Bogart (23/1/1899 - 14/1/1957), được xem là một diễn viên huyền thoại của Điện ảnh Mỹ. Là con cả trong một gia đình thượng lưu ở New York nhưng từ nhỏ, Bogart đã không phải là một học sinh giỏi và chăm ngoan. Năm 1918, ông gia nhập lực lượng Hải quân Mỹ. Hơn 3 năm sau, Bogart rời quân ngũ và bắt đầu sự nghiệp sân khấu kịch Brooklyn. Từ 1922 - 1935, Bogart đã tham gia ít nhất 17 vở diễn của sân khấu Broadway.
![]() |
Cuối thập niên 30, Bogart đến Hollywood ký hợp đồng với hãng phim Warner Brothers. Năm 1941, với vai diễn Roy Earle trong bộ phim “High Sierra”, cái tên Humphrey Bogart nổi lên như cồn. Và đến năm 1943, vai diễn Rick Blaine trong bộ phim kinh điển “Casablanca” (giành giải Oscar cho Phim hay nhất năm 1943) đã biến ông trở thành một biểu tượng vàng của điện ảnh Mỹ.
Năm 1952, với bộ phim “The African Queen”, ông giành giải Oscar cho giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, đánh bại Marlon Brando trong “A Streetcar Name Desire”.
Tiếp theo thành công của “The African Queen”, Bogart góp mặt trong một số bộ phim đáng chú ý khác như Sabrina, Beat the Devil và The Caine Mutiny. Ông được coi là một trong những diễn viên xuất sắc nhất của Hollywood, là người đứng đầu danh sách 100 ngôi sao điện ảnh của Viện phim Mỹ.
Tuy thành công trong nghiệp diễn nhưng hôn nhân của Bogart gặp phải rất nhiều sóng gió. Trên màn bạc, ông luôn hóa thân vào những nhân vật có tính cách lạnh lùng, cứng nhắc và phức tạp, nhưng ngoài đời, ông lại là chàng trai đa tình và lãng mạn. Humphrey Borgart kết hôn tới 4 lần nhưng 3 cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc, cho đến khi ông gặp tình yêu đích thực, Lauren Bacall.
Năm 1924, khi tham gia vở kịch “Drifting”, ông gặp Helen Menken, một diễn viên kịch có tiếng. Vì sự nghiệp, ông “cặp” với Helen. Họ sống cùng nhau 2 năm rồi tổ chức cưới vào ngày 20/5/1926. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân không tình yêu nhanh chóng rơi vào ngõ cụt. Menken thường xuyên “qua lại” với những bạn tình là người đồng tính và buộc tội Bogart ngược đãi mình. Họ ra tòa ly hôn sau 18 tháng chung sống.
Năm 1928, Bogart lấy nữ diễn viên Mary Philips, tuy nhiên, đây vẫn là cuộc hôn nhân “yểu mệnh”. Mary là người phụ nữ nóng nảy, trăng hoa và rất độc lập. Dù đã kết hôn với Bogart nhưng cô nàng vẫn khăng khăng duy trì những mối quan hệ trước đây của mình, thậm chí trước ngày hôn lễ, cô còn đồng ý qua đêm với một người bạn của Bogart như một “món quà tạm biệt”.
Năm 1930, Bogart quyết định lên kinh đô điện ảnh Hollywood khởi nghiệp. Vì muốn giữ vững danh tiếng ở Broadway, Mary từ chối đến Hollywood cùng Bogart. Quá chán nản vì cuộc hôn nhân không may mắn và sự nghiệp không phát triển, ông dần trở nên buồn bã, cáu kỉnh, nghiện rượu và “bất lực”. Đã có thời gian, ông hoài nghi về giới tính của mình, việc này ám ảnh nhiều đến mức ông đã có ý định tự tử. Năm 1938, hai người ly hôn. Năm sau, Humphrey gặp Mayo Methot, nữ diễn viên hơn ông 6 tuổi và bắt đầu cuộc hôn nhân bất hạnh nhất trong đời.
Họ gặp nhau khi đóng chung bộ phim “Marked Woman” (1937). Tháng 08/1938, họ làm đám cưới. Mayo nổi tiếng nóng tính, hay ghen và nát rượu. Ngay trong đêm tân hôn, họ đã đánh nhau và màn kịch này tái diễn nhiều năm sau. Báo chí thời đó ví cuộc hôn nhân của Bogart và Mayo là một “cuộc nội chiến của nhà Bogart”. Chiến tranh giữa họ xảy ra ở bất cứ nơi đâu, tất cả chỉ vì sự ghen tuông mù quáng của Mayo.
Không chỉ ghen bóng ghen gió, Mayo luôn theo sát ông đến phim trường và luôn nghi ngờ ông đang lừa dối bà để đến với những nữ diễn viên trẻ đẹp khác. Bogart càng chán chường thì bà lại càng uống nhiều rượu và đập phá. Để giữ thể diện cho gia đình, Bogart tuyên bố: “Tôi thích một người vợ biết ghen”, tuy nhiên, mối quan hệ của họ thực sự đã không thể cứu vãn. Họ ly hôn.
.
… Và hạnh phúc với tình yêu đích thực - Lauren Bacall
.
… Và hạnh phúc với tình yêu đích thực - Lauren Bacall
Humphrey Bogart gặp Betty Perske (sau này đổi tên thành Lauren Bacall) khi cô chỉ mới là một người mẫu vô danh 19 tuổi bắt đầu bước chân vào làng điện ảnh, còn ông đã là một diễn viên nổi tiếng bậc nhất Hollywood 45 tuổi đã có 3 đời vợ.
![]() |
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi làm việc cùng nhau, mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi. Nàng nhận ra sau vẻ ngoài khó gần của chàng là một người thông minh, chính trực và hiểu biết sâu rộng. Còn chàng cũng ấn tượng bởi nàng không chỉ là “búp bê” biết đi mà còn là một người phụ nữ sâu sắc, trong sáng và biết quan tâm đến mọi người, khác hẳn những người phụ nữ mà chàng đã lấy làm vợ trước đó.
Khoảng 3 tuần sau khi “To have and have not” khởi quay, giữa họ bắt đầu chớm nở một tình yêu lãng mạn và mãnh liệt. Bacall nhớ lại: “Tôi không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Tôi không thể kiểm soát được”. Một tối, khi cô đang ngồi trên bàn trang điểm chải tóc, Bogart bước vào để nói chúc ngủ ngon. “Anh ấy đứng đằng sau tôi và chúng tôi vẫn trêu đùa như mọi ngày. Đột nhiên, anh ấy cúi người xuống, đưa tay nâng cằm và hôn tôi. Kể từ giây phút đó, tôi biết rằng, mình đã hoàn toàn thuộc về anh ấy”.
“Ôi cô bé đáng yêu, anh không bao giờ tin rằng mình có thể lại yêu thêm một lần nữa. Thật lãng mạn - thật thú vị - thật vui, đó là tất cả những cảm giác đang vây quanh anh lúc này. Em là tình yêu cuối cùng của anh, anh sẽ yêu em cho đến cuối cuộc đời”, Bogart từng viết cho Bacall.
Đạo diễn Howard Hawks cũng nhận xét: “Khi hai người họ yêu nhau, họ luôn vui vẻ và hòa đồng với tất cả mọi người. Đó đúng là mối lương duyên trời định”.
Tuy nhiên, con đường đến bến bờ hạnh phúc của họ không hề bằng phẳng bởi thời điểm đó, Bogart vẫn đang chung sống với Mayo Methot. Bogart và Bacall thường xuyên phải hẹn hò bí mật tại căn hộ của cô ở Beverly Hills hay trên chiếc du thuyền của ông. Bogart đã rất đau khổ vì tình yêu vụng trộm của hai người. “Anh ước bằng cả trái tim rằng mọi thứ sẽ khác”, ông viết cho cô. Ông hứa với Bacall sẽ ly dị người vợ ngày càng có nhiều hành động ghen tuông vô lối. Đã có lúc, Mayo còn đâm Bogart bằng một con dao thái thịt hay tự cứa vào cổ tay mình.
Bộ phim “To have and have not” thành công ngoài mong đợi, Bogart và Bacall trở thành cặp đôi được chào đón nhất Hollywood. Ghen với cô đào mới nổi trẻ tuổi và xinh đẹp, Mayo ngày càng uống rượu nhiều hơn và hành hạ Bogart nhiều hơn. Quá đau khổ vì cuộc sống gia đình bất hạnh, cuối cùng, không thể chịu đựng nổi, Bogart chuyển ra khỏi nhà và thông báo với báo chí vợ chồng ông đã ly thân. Mayo đã làm mọi cách níu kéo chồng nhưng đều thất bại. Họ ly hôn vào ngày 10/5/1945, sau khi Mayo nhận được một khoản bồi thường đáng kể.
12 ngày sau khi ly hôn, ông và Bacall kết hôn. Lễ cưới diễn ra rất ấm cúng tại nông trại một người bạn ở Lucas, Ohio với sự tham gia của hàng trăm phóng viên và bạn bè thân thiết. Lúc đó Bogart 46 tuổi, kết hôn lần thứ 4 còn Bacall 20 tuổi, kết hôn lần đầu.
Bacall mặc một bộ váy màu hồng nhạt đơn giản nhưng cực kỳ quyến rũ. “Ở trong phòng, tôi đã có thể nghe thấy tín hiệu buổi lễ bắt đầu. Tôi nghe thấy tiếng Bogart tìm mình… Và khi dàn nhạc nổi lên, chân tôi như khuỵu xuống, tôi hồi hộp tưởng không thể bước nổi. Bogart đứng đó, trông mạnh mẽ và rất quyến rũ. Tôi từ từ tiến đến, anh ấy nắm lấy bàn tay tôi. Khi chúng tôi đọc lời thề nguyện, tôi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Bogart. Anh ấy nói rằng, khi nghe được những lời chúc tụng từ lễ cưới, những lời thề thiêng liêng và nhận ra ý nghĩa thực sự của nó, anh ấy đã khóc”, Bacall nhớ lại lễ cưới của mình.
Từ thời điểm đó, Bogart và Bacall luôn bên nhau như hình với bóng. “Anh ấy đã rất lo lắng về khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi”, Bacall nói. “Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Tôi nghĩ chúng tôi khớp nhau một cách hoàn hảo”.
Họ đóng cùng nhau 3 bộ phim nữa là “The Big Sleep” (1946), “Dark Passage” (1947) và “Key Largo” (1948) rồi chuyển tới Los Angeles, Bacall làm nội trợ, làm vườn, chăm sóc chồng con. Tình yêu của họ lúc nào cũng nồng nàn như thưở ban đầu khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Không những kết hợp ăn ý trên phim trường, ngoài đời họ còn là một cặp đôi có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Họ cùng ăn trưa và cùng trở về sau một ngày làm việc. Bacall còn tháp tùng chồng khi ông ra nước ngoài đóng phim “The treasure of the Sierra Madre” (đoạt hai giải Oscar năm 1948) và “The African Queen”.
Năm 1949, vợ chồng nhà Bogart vui mừng chào đón đứa con trai đầu lòng Stephen Humphrey Borgart. Đến năm 1952, cô con gái Leslie ra đời.
Tuy nhiên, cuối những năm 1950, sức khỏe của Bogart ngày càng suy yếu do mắc bệnh ung thư thực quản. Ông qua đời vào ngày 14/1/1957 ở tuổi 57, để lại Bacall trở thành góa phụ ở tuổi 32.
Sau khi chồng qua đời, Bacall chuyển tới New York và quay trở lại làm việc ở nhà hát. “Tôi không muốn ở lại California, nơi mà cuộc đời thực sự của tôi đã chấm dứt”, Bacall nói. “Nhiều khi tôi thấy tiếc vì anh ấy qua đời khi còn khá trẻ và không có cơ hội chứng kiến các con lớn lên. Tôi ước gì Bogart biết được tôi yêu anh ấy biết nhường nào, anh ấy quan trọng với tôi biết nhường nào. Từ khi gặp anh ấy, tôi đã có một cuộc đời khác”.
Sau khi chồng qua đời, Bacall chuyển tới New York và quay trở lại làm việc ở nhà hát. “Tôi không muốn ở lại California, nơi mà cuộc đời thực sự của tôi đã chấm dứt”, Bacall nói. “Nhiều khi tôi thấy tiếc vì anh ấy qua đời khi còn khá trẻ và không có cơ hội chứng kiến các con lớn lên. Tôi ước gì Bogart biết được tôi yêu anh ấy biết nhường nào, anh ấy quan trọng với tôi biết nhường nào. Từ khi gặp anh ấy, tôi đã có một cuộc đời khác”.
Dù đã trải qua một vài mối tình nữa và đã tái hôn với nam diễn viên Jason Robard năm 1961 rồi lại ly hôn năm 1969 nhưng đối với Bacall, tình yêu lớn nhất của cuộc đời vẫn là người chồng đầu tiên. Tình yêu của Bogart và Bacall đã trở thành một trong những câu chuyện tình đẹp nhất Hollywood sống mãi với thời gian.
- Như Ngọc