Cô dâu nghi mất trinh Xuân Thùy thắng kiện, thua tất cả

08:16, Chủ nhật 08/07/2012

( PHUNUTODAY ) - Ngày 6/7, TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) tuyên không công nhận vợ chồng giữa Nguyễn Đặng Xuân Thùy (19 tuổi) Nguyễn Phúc Duy (27 tuổi). Dù thắng kiện, Xuân Thùy vẫn là người thiệt thòi, bất hạnh trong cuộc tình này.

Ngày 6/7, TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) tuyên không công nhận vợ chồng giữa cô dâu “bị trả” Nguyễn Đặng Xuân Thùy (19 tuổi) ngụ quận Cái Răng với Nguyễn Phúc Duy (27 tuổi) ngụ quận Ninh Kiều. Dù thắng kiện, Xuân Thùy vẫn là người thiệt thòi, bất hạnh trong cuộc tình này.
 

Nhưng dù thắng kiện, Xuân Thùy vẫn là người thiệt thòi, bất hạnh trong cuộc tình này. Được biết gia đình Xuân Thùy và Phúc Duy từng hứa gả con cho nhau từ trước. Ngày 14/3/2011, đám cưới của Thùy và Duy chính thức được tiến hành, nhưng không đăng ký kết hôn vì lúc này Thùy mới 17 tuổi.
Nhưng dù thắng kiện, Xuân Thùy vẫn là người thiệt thòi, bất hạnh trong cuộc tình này. Được biết gia đình Xuân Thùy và Phúc Duy từng hứa gả con cho nhau từ trước. Ngày 14/3/2011, đám cưới của Thùy và Duy chính thức được tiến hành, nhưng không đăng ký kết hôn vì lúc này Thùy mới 17 tuổi.

 

 Sau ngày cưới 14 ngày, Thùy bị gia đình chồng trả về với lý do Thùy bị
Sau ngày cưới 14 ngày, Thùy bị gia đình chồng trả về với lý do Thùy bị "mất trinh" và nghi ngờ có liên quan đến clip sex. Ngày 25/12/2011, Duy làm đám nói với người vợ mới. Gia đình Thùy đã nhờ miệng tổ hòa giải khu vực Yên Hạ, phường Lê Bình, quận Cái Răng (quê Duy) can thiệp. Kết luận của biên bản hòa giải cho biết nếu không giải quyết xong thì Duy không được làm đám cưới.

 

Ngày 3/2/2012, Thùy gửi đơn lên xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang (quê vợ mới), nhờ can thiệp để ngăn chặn đám cưới. Xã tiếp   nhận đơn. Nhưng ngày 14/2/2012, đám cưới của Duy với vợ mới vẫn diễn ra dù mọi việc còn chưa được sáng tỏ.
Ngày 3/2/2012, Thùy gửi đơn lên xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang (quê vợ mới), nhờ can thiệp để ngăn chặn đám cưới. Xã tiếp nhận đơn. Nhưng ngày 14/2/2012, đám cưới của Duy với vợ mới vẫn diễn ra dù mọi việc còn chưa được sáng tỏ.

 

Ngày 17/2/2012, Thùy gửi đơn lên khu vực I, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Cùng ngày, Thùy gửi đơn lên Hội phụ nữ Cái Răng, Ninh Kiều, Cần Thơ, Lê Bình. Ngày 5/3/2012, Hội phụ nữ 4 cấp đã đến động viên, thăm hỏi. Hội hướng dẫn gửi đơn lên Công an Quận Ninh Kiều. Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ cho biết: Việc ông Năm và anh Duy nghi ngờ nhân vật trong clip sex là con dâu Nguyễn Thị Xuân Thùy là điều rất xúc phạm đối với nhân phẩm con người. Hội sẽ yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ hành vi nếu thấy có dấu hiệu hình sự.
Ngày 17/2/2012, Thùy gửi đơn lên khu vực I, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Cùng ngày, Thùy gửi đơn lên Hội phụ nữ Cái Răng, Ninh Kiều, Cần Thơ, Lê Bình. Ngày 5/3/2012, Hội phụ nữ 4 cấp đã đến động viên, thăm hỏi. Hội hướng dẫn gửi đơn lên Công an Quận Ninh Kiều. Chủ tịch Hội LHPN TP. Cần Thơ cho biết: Việc ông Năm và anh Duy nghi ngờ nhân vật trong clip sex là con dâu Nguyễn Thị Xuân Thùy là điều rất xúc phạm đối với nhân phẩm con người. Hội sẽ yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ hành vi nếu thấy có dấu hiệu hình sự.

 

 Ngày 6/3, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ theo đuổi vụ việc. Với những gì báo chí đã mô tả, hành vi mà chồng và gia đình chồng của Thùy đã thực hiện có thể bị xem xét xử lý theo một số quy định của pháp luật về hình sự liên quan đến các tội làm nhục người khác, vu khống và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Ngày 6/3, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ theo đuổi vụ việc. Với những gì báo chí đã mô tả, hành vi mà chồng và gia đình chồng của Thùy đã thực hiện có thể bị xem xét xử lý theo một số quy định của pháp luật về hình sự liên quan đến các tội làm nhục người khác, vu khống và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

 

Ngày 20/3, Xuân Thùy đã chính thức gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), yêu cầu tòa án “không công nhận   quan hệ vợ chồng với Nguyễn Phúc Duy” và chỉ đòi lại một con gấu bông cùng quyển hộ chiếu để đi du lịch. Thùy cho biết em chỉ kiện đòi con   gấu bông vì, bây giờ em thoát khỏi rồi, mà còn để con gấu lại ở đó, em thấy có lỗi với nó lắm. Em muốn nó cũng được giải thoát như em…”.
Ngày 20/3, Xuân Thùy đã chính thức gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), yêu cầu tòa án “không công nhận quan hệ vợ chồng với Nguyễn Phúc Duy” và chỉ đòi lại một con gấu bông cùng quyển hộ chiếu để đi du lịch. Thùy cho biết em chỉ kiện đòi con gấu bông vì, bây giờ em thoát khỏi rồi, mà còn để con gấu lại ở đó, em thấy có lỗi với nó lắm. Em muốn nó cũng được giải thoát như em…”.

 

Con gấu bông mà Thùy khởi kiện muốn đòi lại là cặp song sinh với chú gấu này nhưng nó có màu kem.
Con gấu bông mà Thùy khởi kiện muốn đòi lại là cặp song sinh với chú gấu này nhưng nó có màu kem.

 

Chiều ngày 20/4/2012, TAND Quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mở phiên Tòa xét xử vụ kiện cô dâu  Nguyễn Đặng Xuân Thùy yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng với thiếu gia nước đá Nguyễn Phúc Duy. Tuy nhiên, trong buổi chiều ngày 20/4 (theo thư triệu tập của Tòa) phía bị đơn, tức gia đình đại gia nước đá, đã vắng mặt không có lý do. Cũng vì vậy, Tòa án Quận đã tiến hành lập biên bản vắng mặt của đương sự (bị đơn) đồng thời yêu cầu phía Nguyên đơn ra về, chờ triệu tập lần sau.
Chiều ngày 20/4/2012, TAND Quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) mở phiên Tòa xét xử vụ kiện cô dâu Nguyễn Đặng Xuân Thùy yêu cầu không công nhận quan hệ vợ chồng với thiếu gia nước đá Nguyễn Phúc Duy. Tuy nhiên, trong buổi chiều ngày 20/4 (theo thư triệu tập của Tòa), phía bị đơn, tức gia đình đại gia nước đá, đã vắng mặt không có lý do. Cũng vì vậy, Tòa án Quận đã tiến hành lập biên bản vắng mặt của đương sự (bị đơn) đồng thời yêu cầu phía Nguyên đơn ra về, chờ triệu tập lần sau.

 

Sau hơn 3 tháng khởi kiện, ngày 6/7, TAND quận Ninh Kiều, Cần Thơ tuyên xử không công nhận quan hệ vợ chồng theo yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Đặng Xuân Thùy. Đồng thời, tại phiên xử sơ thẩm này, Xuân Thùy bất ngờ rút lại yêu cầu đòi gấu bông và tấm hộ chiếu. Trong phiên sơ thẩm, Duy tiếp tục vắng mặt.
Sau hơn 3 tháng khởi kiện, ngày 6/7, TAND quận Ninh Kiều, Cần Thơ tuyên xử không công nhận quan hệ vợ chồng theo yêu cầu của nguyên đơn Nguyễn Đặng Xuân Thùy. Đồng thời, tại phiên xử sơ thẩm này, Xuân Thùy bất ngờ rút lại yêu cầu đòi gấu bông và tấm hộ chiếu. Trong phiên sơ thẩm, Duy tiếp tục vắng mặt.

 

Tuy được tòa tuyên thắng trong vụ kiện này nhưng Xuân Thùy vẫn phải gánh chịu những bất hạnh sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Sự ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc học tập của mình. 5 tháng làm dâu, nhưng những ngày Thùy thấy hạnh phúc thực sự chỉ vỏn vẹn trong 14 ngày. Thùy đã viết lên những dòng hồi ký trong nỗi đau tột cùng, trong sự nhục nhã, ê chề, trong nỗi oan không ai thấu.
Tuy được tòa tuyên thắng trong vụ kiện này nhưng Xuân Thùy vẫn phải gánh chịu những bất hạnh sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Sự ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc học tập của mình. 5 tháng làm dâu, nhưng những ngày Thùy thấy hạnh phúc thực sự chỉ vỏn vẹn trong 14 ngày. Thùy đã viết lên những dòng hồi ký trong nỗi đau tột cùng, trong sự nhục nhã, ê chề, trong nỗi oan không ai thấu.

 

Chắc hẳn không ai có thể cầm nổi nước mắt khi đọc những dòng hồi ký đau thương của Xuân Thùy:
Chắc hẳn không ai có thể cầm nổi nước mắt khi đọc những dòng hồi ký đau thương của Xuân Thùy: "Chồng em đã chở em lại nhà cô Ngọc Anh uống thuốc bỏ thai...Tới tối bụng em lại đau hơn nữa, em có điện thoại kêu chồng về nhưng anh tàn nhẫn hơn nói: Xe anh mới rửa chạy về dơ xe, em xuống phòng chị ba ngủ đi...".

 

Ở tuổi “ăn còn chưa xong, học chưa tới”, tuổi thanh xuân của Xuân Thùy đã phải trả giá bằng cả nỗi đau đớn, ê chề khi bị gia đình chồng rũ bỏ, nghi ngờ bị “mất trinh”, dính líu clip sex. Nỗi đau đớn ấy khiến cô đã phải thốt lên rằng: ‘Nếu ai cũng hiểu chữ ‘trinh’ đúng hơn thì đã không khiến em đau khổ thế này’.
Ở tuổi “ăn còn chưa xong, học chưa tới”, tuổi thanh xuân của Xuân Thùy đã phải trả giá bằng cả nỗi đau đớn, ê chề khi bị gia đình chồng rũ bỏ, nghi ngờ bị “mất trinh”, dính líu clip sex. Nỗi đau đớn ấy khiến cô đã phải thốt lên rằng: ‘Nếu ai cũng hiểu chữ ‘trinh’ đúng hơn thì đã không khiến em đau khổ thế này’.



 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc