Cổ nhân dạy: 2 việc không nên chờ đợi, 2 điều không nên sợ nếu muốn sống an yên và thành công

14:00, Thứ sáu 27/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Muốn sống một cuộc đời thanh thản và vững vàng, con người cần học cách chủ động và vững tâm. Cổ nhân từng nhắc: có 2 việc càng chờ đợi càng lỡ dở, và 2 điều càng sợ hãi càng dễ đánh mất cơ hội.

2 việc không nên chờ đợi

1. Báo hiếu cha mẹ

Trên đời, có nhiều việc có thể gác lại, nhưng báo hiếu cha mẹ tuyệt đối không nên trì hoãn. Cha mẹ già đi từng ngày, thời gian họ bên ta không còn nhiều. Khi đã trưởng thành, có công việc ổn định, đừng để lòng biết ơn chỉ dừng lại ở suy nghĩ.

Hãy chủ động dành thời gian thăm hỏi, chăm sóc, quan tâm – bởi hiếu kính không nên là điều hối tiếc muộn màng. Một bữa cơm sum vầy, một lời hỏi han đúng lúc cũng đủ khiến cha mẹ ấm lòng.

Trên đời, có nhiều việc có thể gác lại, nhưng báo hiếu cha mẹ tuyệt đối không nên trì hoãn.
Trên đời, có nhiều việc có thể gác lại, nhưng báo hiếu cha mẹ tuyệt đối không nên trì hoãn.

2. Chăm lo sức khỏe

Nhiều người trẻ mải mê theo đuổi danh vọng, tiền tài mà quên đi tài sản quý nhất – sức khỏe. Đến khi bệnh tật ập đến mới cuống cuồng hối hận, nhưng lúc đó có khi đã muộn.

Tuổi trẻ dùng sức đổi tiền, về già lại dùng tiền mua lại sức – một vòng lặp nhiều người ngộ ra quá trễ. Có sức khỏe, bạn mới có thể tận hưởng thành công, hạnh phúc. Đừng đợi đến khi cơ thể lên tiếng mới bắt đầu quan tâm – hãy yêu thương bản thân mình từ hôm nay.

Nhiều người trẻ mải mê theo đuổi danh vọng, tiền tài mà quên đi tài sản quý nhất – sức khỏe.
Nhiều người trẻ mải mê theo đuổi danh vọng, tiền tài mà quên đi tài sản quý nhất – sức khỏe.

2 thứ không nên sợ

1. Cái chết

Là con người, ai rồi cũng phải đối mặt với cái chết – bất kể giàu nghèo, sang hèn. Sinh – lão – bệnh – tử là quy luật tất yếu của tạo hóa, chẳng ai tránh khỏi, nên nỗi sợ ấy thực ra cũng chẳng giúp ích được gì.

Thay vì lo lắng, hãy học cách chấp nhận và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Hãy chọn sống tử tế, sống có ý nghĩa, tránh lãng phí thời gian vào những điều vô bổ. Bởi chỉ khi biết mình không sống mãi, ta mới thực sự trân quý từng ngày còn được sống.

2. Sự cô đơn

Từ bé, chúng ta đã sợ cô đơn – sợ bị bỏ lại một mình, luôn cần ai đó bên cạnh. Lớn lên, nỗi sợ ấy vẫn theo đuổi, khiến ta luôn tìm kiếm sự gắn kết, đôi khi đến mức đánh mất chính mình. Nhưng thực ra, cô đơn không phải là điều đáng sợ, mà là cơ hội để kết nối sâu hơn với chính bản thân.

Khi hiểu rõ giá trị bản thân và sống đúng với điều mình tin, con người sẽ không còn cảm thấy trống trải. Thay vào đó, họ sẽ học cách tận hưởng sự yên tĩnh, nuôi dưỡng nội tâm và tìm thấy niềm vui từ bên trong.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh