Cổ nhân dạy: Phụ nữ muốn đổi vận nhất định phải tránh xa thứ này, đừng nuối tiếc

15:38, Thứ ba 18/03/2025

( PHUNUTODAY ) - Xét cho cùng, những thứ đã hết duyên thì mới trở thành "quá khứ", những người đã không còn thuộc về ta mới là "người cũ".

1. Tránh xa người cũ

Nữ diễn viên Ninh Hồng Khiết từng có một trải nghiệm đặc biệt. Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô quyết định kết hôn, sinh con và rời khỏi làng giải trí để tận hưởng cuộc sống giàu sang. Tuy nhiên, chồng cô làm ăn thất bại, không chỉ tiêu tán toàn bộ gia sản mà còn lợi dụng danh tiếng của cô để vay tiền khắp nơi. Cả hai thường xuyên cãi vã, cuối cùng cô quyết định ly hôn. Nhưng sau ly hôn, Ninh Hồng Khiết phát hiện mình đang gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ. Tài khoản ngân hàng, nhà cửa, xe cộ đều bị chồng cũ đem thế chấp.

Không còn lựa chọn nào khác, cô quay trở lại diễn xuất, từng bước trau dồi kỹ năng. Đến năm 2022, cô giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải Hoa Đỉnh nhờ bộ phim Thần thoại tình yêu. Khi thấy cô tái xuất thành công, chồng cũ bất ngờ tìm đến mong nối lại tình xưa. Nhưng lần này, cô thẳng thừng từ chối. Toàn bộ tâm huyết của cô giờ dành trọn cho sự nghiệp, nơi cô nhận được sự công nhận và thành công rực rỡ. Chính vì không dây dưa với quá khứ, cô mới có thể tìm lại ánh hào quang của chính mình.

Người từng làm tổn thương bạn, liệu có đáng để bạn tiếp tục vướng bận? Những người khiến bạn đau khổ, lo âu, đáng lẽ phải buông bỏ từ lâu. Chỉ khi thật sự buông tay, bạn mới có thể đón nhận vận may mới.

phu-nu-1

Tôi từng xem lại bộ phim Câu chuyện hoa hồng và bị ấn tượng bởi sự dứt khoát của nhân vật chính - Hoàng Di Mẫn. Ngay từ nhỏ, cô đã được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, luôn tin rằng tình yêu là trên hết. Khi gặp Trang Quốc Đống, cô sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để theo đuổi anh ta. Thế nhưng, với Trang Quốc Đống, sự nghiệp mới là quan trọng nhất. Ngay cả khi yêu nhau say đắm, anh vẫn quyết định ở lại Paris. Biết được sự thật, Di Mẫn vô cùng đau khổ nhưng vẫn quyết định chia tay.

Không lâu sau, cô kết hôn với Phương Hiệp Văn. Nhưng khi nhận ra anh là người có tính kiểm soát quá mức, cô lại quyết định ly hôn lần nữa. Khi chồng cũ hay tin, vội vã quay về tìm cô, Di Mẫn chỉ nhẹ nhàng nói: "Không phải mọi tiếc nuối đều cần bù đắp. Tôi chỉ muốn hướng về phía trước."

Sau khi trở về Bắc Kinh, cô lao vào công việc, cùng cấp trên mở một phòng tranh. Trong thời gian rảnh rỗi, cô không ngừng học hỏi, thi lấy các chứng chỉ, học lái mô-tô và thậm chí là học lái máy bay. Lần đầu tiên, cô thực sự sống vì chính mình.

Người xưa có câu: "Lên thuyền thì không nhớ người trên bờ, xuống thuyền thì không nhắc chuyện trên thuyền." Không cần phải cho người cũ biết bạn sống thế nào, cũng không cần nhắc lại chuyện cũ. Dù quá khứ có đẹp đến đâu, nó cũng đã là chuyện đã qua. Thay vì níu kéo, hãy dũng cảm buông bỏ và bước tiếp. Chỉ khi rũ bỏ quá khứ, bạn mới có thể trân trọng những gì đang diễn ra trong hiện tại.

2. Tránh xa chuyện cũ

Tôi từng thấy một bức ảnh chụp một người nắm chặt sợi dây thừng đến mức cổ tay bị siết đỏ. Nhưng thực ra, chỉ cần buông tay, họ sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió, nữ chính Scarlett từng sống trong nhung lụa, nhưng khi cuộc Nội chiến Mỹ nổ ra, cô mất tất cả. Gia đình tan nát, mẹ qua đời, cha lâm bệnh, hàng loạt biến cố ập đến khiến cô gần như gục ngã. Nhưng thay vì chìm đắm trong đau khổ, Scarlett nhanh chóng vực dậy tinh thần, lao vào làm việc, chăm sóc em gái và gây dựng lại xưởng gỗ. Chính nhờ sự mạnh mẽ ấy, cô mới có thể vực dậy gia đình.

phu-nu3

Quá khứ dù đau đớn đến đâu cũng không thể thay đổi. Nếu không thể buông bỏ, nó sẽ chỉ tiếp tục dày vò bạn và đẩy vận may ra xa. Chỉ khi học cách buông tay, bạn mới có thể mở ra cánh cửa cho những điều tốt đẹp hơn.

Nhà văn Tam Mao cũng từng trải qua một ký ức tủi nhục. Khi còn đi học, cô bị giáo viên toán phạt bằng cách dùng mực vẽ số 0 quanh mắt rồi bắt đi quanh trường. Ký ức này ám ảnh cô suốt nhiều năm. Nhưng sau này, nhờ gặp gỡ nhiều người và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, cô mới dần buông bỏ nỗi đau. Cô từng viết: "Những ân oán trên đời cũng như cơn gió, đến rồi lại đi." Kể từ đó, cô sống một cuộc đời rộng mở và sáng tạo, trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất.

Nhà văn Phùng Đường từng nói: "Đời người quá ngắn, có quá nhiều điều thú vị để làm. Từ góc độ trân trọng cuộc sống, không cần phải mãi quẩn quanh với quá khứ."

3. Mọi thứ đều có thể lật sang trang mới

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "Nguyên tắc hành lang": Đèn trong hành lang sẽ chỉ sáng khi bạn tiếp tục bước về phía trước. Nếu cứ mãi ngoái nhìn quá khứ, bạn sẽ mãi chìm trong bóng tối. Chỉ khi dám bước tiếp, cuộc đời mới thực sự bừng sáng.

Nhà báo Lý Tiểu Du từng là một người luôn bị quá khứ đeo bám. Cô đối xử chân thành với bạn bè nhưng lại thường xuyên bị lợi dụng, nhiều năm liền không thể nguôi ngoai. Cho đến khi cô học được cách buông bỏ, tập trung phát triển bản thân, sự nghiệp của cô mới thực sự thăng hoa. Cô xuất bản sách, xây dựng kênh video triệu người theo dõi.

Nhà văn Agatha Christie cũng từng trải qua biến cố: mẹ mất, chồng phản bội. Đau khổ đến tột cùng, nhưng thay vì gục ngã, bà chọn cách du lịch, kết giao bạn mới, khám phá thế giới. Cuối cùng, bà tìm lại niềm đam mê viết lách và trở thành nữ hoàng truyện trinh thám.

Như nhà văn Mạc Ngôn từng nói: "Cuộc đời như một cuốn sách, trang nào lật qua rồi thì đừng quay lại. Cuộc sống nên được viết từ 'từ nay về sau', chứ không phải 'những gì đã mất'."

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Minh Khuê
Từ khóa: