Con gái NSƯT Minh Châu: “Trên bờ vực của một cuộc ly hôn”

( PHUNUTODAY ) - (Phunudoisong)-Là con gái độc nhất của một diễn viên nổi tiếng, NSƯT Minh Châu, không ít cơ hội đưa Kiều Linh đến với con đường điện ảnh nhưng cô đã chọn cho mình một lối đi riêng

(Phunudoisong)-Là con gái độc nhất của một diễn viên nổi tiếng, NSƯT Minh Châu, không ít cơ hội đưa Kiều Linh đến với con đường điện ảnh nhưng cô đã chọn cho mình một lối đi riêng. Thi đỗ thủ khoa Trường ĐH Ngoại thương, sau một năm học thì giành được suất học bổng du học ở Mỹ, giờ đây cô gái 28 tuổi đã tạo dựng được một cuộc sống riêng tự do và phóng khoáng tại thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ.
 
Mô tả ảnh.
Kiều Linh

“Tôi và mẹ là bạn tâm giao”

Chuyện tình của NSUT Minh Châu với người chồng kiến trúc sư kiêm đạo diễn điện ảnh tài hoa dù đã kết thúc nhiều năm nhưng vẫn để lại trong lòng dư luận bao tiếc nuối. Lấy nhau tự nguyện dù gặp vô vàn khó khăn nhưng cả hai đều rất viên mãn. Anh Tuấn chồng chị là kiến trúc sư, vì yêu chị mà học thêm nghề đạo diễn, tham gia làm nghệ thuật cùng vợ. Những tưởng vợ chồng cùng nghề sẽ hiểu nhau và tương hỗ cho nhau nhiều hơn.

Nhưng rồi cuộc sống gia đình bươn trải với cơm áo, gạo tiền cùng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Ngày ấy anh sống nghệ sĩ quá, tính nghệ sĩ của anh có lúc đáng yêu nhưng có lúc lại làm chị mệt mỏi. Sự thẳng thắn, gay gắt, hình ảnh lý tưởng về người đàn ông trong chị lại làm khổ ngược sang anh. Nếu muốn và nếu biết chung sống với nhau thì người ta phải biết chấp nhận cái hay lẫn cái dở, cùng nhau thích nghi. Cả chị và anh lúc ấy đều muốn… làm thuyền trưởng.

Một kỷ niệm rất buồn đánh dấu sự tan vỡ thực sự của “con thuyền tình” giữa anh và chị là chuyện xin học cho con gái vào lớp một. Ngày ấy chị đi dự Liên hoan phim ở Tiệp Khắc có nhắm sẵn một trường nổi tiếng ở Hà Nội và dặn xin học cho con. Là người quảng giao, việc đưa con vào trường đó với anh không quá khó. Thế nhưng anh lại quên. Ngày khai giảng gần tới, Kiều Linh vẫn chưa xin được học.

Hai vợ chồng hẹn nhau cùng đi tìm trường cho con, chị đứng đợi anh ở góc đường tới hơn hai tiếng nhưng anh lại quên vì… đi với bạn. Không có anh chị đánh liều đến một trường gần nhà, trong lòng ứa đau vì câu dặn của con gái: Mẹ ơi, nếu khai giảng mà không xin được học thì mẹ cho con đi xem các bạn cũng được… Việc nhỏ tích thành việc lớn, giọt nước tràn ly chị dắt con ra khỏi nhà. 10 năm sau anh mất vì bạo bệnh, chị mang bao điều tiếng là người gieo cho anh đau khổ, tuyệt vọng…

Bố mẹ ly thân khi Kiều Linh mới lên 8 tuổi, đến năm học lớp 10 thì bố mất. Thiếu vắng sự chăm sóc của cha, lại là con một, với chị mẹ vừa là mẹ, vừa là bố, là chị gái và đặc biệt luôn gần gũi như một người bạn thân.

Chị kể, từ lúc 5,6 tuổi chị với mẹ đã như hai người bạn, có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. "Tôi coi mẹ như trẻ con, mẹ coi tôi như người lớn". Mẹ chia sẻ với chị mọi chuyện, từ chuyện nghề, chuyện đời, đến cả chuyện tình cảm. Mẹ kể cho chị về những người đàn ông đến với mẹ, chờ nghe sự góp ý của con gái. Từ những câu chuyện của mẹ, chị sớm hiểu biết về cuộc sống, tình yêu hơn những bạn cùng trang lứa.

Chị bảo chị giống mẹ nhiều điểm lắm, nhưng giống nhất là cái bản tính tự lập đến mức bướng bỉnh của mẹ. Hồi bố mẹ ly thân, mẹ dắt chị ra khỏi nhà. Tiền đóng phim dành dụm được mẹ mua một căn nhà nhỏ ở nơi hôi hám, rất khổ. Đó là những ngày dằn vặt, đau khổ nhất của mẹ chị. Cái tin gia đình tan vỡ, một diễn viên nổi tiếng phải chui rúc trong căn nhà rách khiến mẹ chị phải tránh mặt bạn bè, đồng nghiệp, cũng không dám đến hãng phim. Nhưng mẹ chị là điển hình của tip phụ nữ không dễ khuất phục trước thách thức của cuộc sống. Khi số phận xô đẩy đến đường cùng, mẹ chị trở nên mạnh mẽ.

Chính những năm tháng ấy, cơ hội kinh doanh đến với bà. Công việc làm ăn của bà khấm khá, dần dần hai mẹ con cũng thoát khỏi cảnh nghèo khó, có một cuộc sống đàng hoàng. Cũng nhờ bản tính bướng bỉnh được "thừa kế" từ mẹ mà chị có thể tạo dựng được một cuộc sống riêng khá thoải mái ở nước ngoài.

Ngay từ nhỏ, Linh đã sớm quen với cuộc sống nay đây mai đó cùng mẹ. Mỗi lần mẹ đi quay phim xa, chị lại vác ba lô có đầy đủ sách vở, quần áo sang hết nhà bác này đến nhà bác kia ở nhờ. Có lúc chị giận mẹ bỏ rơi mình, dỗi không thèm nói chuyện với mẹ. Nhưng cũng chính vì thế mà chị học được cách tự lập và thích ứng nhanh với mọi hoàn cảnh. Năm học đầu tiên bao giờ cũng là năm khó khăn nhất đối với du học sinh. Bất đồng văn hóa, lối sống, kinh khủng nhất là nỗi nhớ nhà. Hầu hết những cô bạn cùng khóa với Linh ai cũng kêu trời kêu đất vì thức ăn không hợp khẩu vị, stress vì chương trình học nặng không theo kịp. Riêng chị lại tỏ ra rất bình thản, vẫn có khó khăn đấy, nhưng chị đã quen với cuộc sống tự lập nên không khó để thích nghi với hoàn cảnh mới.

Tuy không có nhiều thời gian, nhưng mẹ vẫn chăm lo cho chị rất chu đáo. Mẹ dạy chị rất nhiều và chị tự học ở mẹ cũng rất nhiều. Chị bảo có một điều mà mẹ hay nói mà chị vẫn luôn nhớ và tâm niệm nhất là ở đời phải sống có qua có lại. Ai xấu với mình thì thôi bỏ đi, ai tốt với mình một thì mình phải tốt lại với người ta mười. Chị có nhiều bạn tốt ở Mỹ cũng nhờ việc có qua có lại ấy.

Người đời yêu quý NSƯT Minh Châu vì tài năng và sự tâm huyết với nghiệp diễn, nhưng với Kiều Linh, điều chị quý nhất ở mẹ là mẹ luôn tôn trọng chị, lắng nghe chị. Mẹ không bao giờ áp đặt điều gì cho con cái. Đến việc lựa chọn nghề nghiệp của chị, mẹ cũng chỉ đưa ra những lời khuyên chứ không bắt chị phải học cái nọ cái kia. Khi chị quyết định làm việc bên Mỹ, mẹ cũng không ngăn cản.

Với chuyện yêu đương, mẹ không bao giờ cấm đoán mà còn là chuyên gia gỡ rối cho Linh. Hồi học đại học, chị có cảm tình với một bạn cùng trường nhưng anh này chỉ coi chị như một người bạn bình thường. Lúc ấy, chị rất buồn, không hiểu mình có gì thua kém người bạn gái của anh chàng kia. Mẹ nhẹ nhàng an ủi chị yêu đương là chuyện nhạy cảm, nhiều lúc mọi chuyện không như ý muốn, quan trọng là mình phải dũng cảm để đối diện nó. Đến bây giờ, có vấp váp trong tình yêu, chị cũng dũng cảm đối mặt chứ không hề trốn tránh.

Mô tả ảnh.
Kiều Linh quý nhất ở mẹ là mẹ luôn tôn trọng chị, lắng nghe chị.
 
 
Hầu hết những người gặp và nói chuyện với NSƯT Minh Châu thường tránh nói về quá khứ đau buồn của bà. Nhưng bà lại khác, nếu không dám nhìn thẳng vào sự thật, làm sao mình có thể vượt qua.

Bà sẵn sàng chia sẻ trước những câu hỏi về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình. Kiều Linh rất giống mẹ ở điểm này. Tôi thực sự ấn tượng với cách trả lời thẳng thắn của chị khi được hỏi về cuộc sống hôn nhân hiện tại: "Trên bờ vực của một cuộc ly hôn". Chị kết hôn năm 24 tuổi, với một anh chàng người Mỹ.

Mô tả ảnh.
"Nhận thấy hai người làm bạn bè tốt hơn làm vợ chồng nên quyết định chia tay thôi".


Hồi đưa chú rể về Việt Nam ra mắt, mẹ chị đã rất lo lắng sự khác biệt về văn hóa, lối sống giữa châu Âu và châu Á sẽ không mang lại hạnh phúc cho chị. Nhưng rồi mẹ cũng tôn trọng quyết định của chị. Khi hôn nhân đổ vỡ, chị cũng nhìn thẳng vào sự thật như mẹ: "nhận thấy hai người làm bạn bè tốt hơn làm vợ chồng nên quyết định chia tay thôi".

Đó là trải nghiệm cay đắng nhưng cũng là cần thiết của Kiều Linh trên bước đường trưởng thành trở thành người phụ nữ tự do và độc lập với hành trình sống của mình.


(Còn nữa)
 
  • Kim Minh
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn