)- Thỉnh thoảng, ba cháu không bận cũng vào tắm chung với 2 mẹ con. Khi ấy, em cũng tranh thủ giúp con phân biệt vùng kín con trai khác gì với vùng kín con gái.
Bạn bè em nhiều người thì bảo nên tắm chung, nhiều người lại khăng khăng khẳng định phải nên tách riêng không để con nhìn được “của quý” của bố mẹ. Bởi vì nếu con biết quá nhiều về giới tính ngay từ lúc bé thì sau này có thể hư.
Nhà em chỉ có 2 vợ chồng và cô con gái nhỏ 6 tuổi. Vì 2 vợ chồng em đều có chút tây học nên tư tưởng khá thoáng trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái đặc biệt trong chuyện giáo dục giới tính cho con gái yêu ngay từ khi còn nhỏ.
![]() |
Nhà em chỉ có 2 vợ chồng và cô con gái nhỏ 6 tuổi. Vì 2 vợ chồng em đều là công chức nhà nước nên cũng có tư tưởng khá thoáng trong việc chăm sóc và nuôi dạy con cái. |
Ngày từ khi con gái còn 4-5 tuổi, vợ chồng em đã dạy cho con biết cách vệ sinh vùng kín đúng cách. Cũng như chỉ bảo cho con chức năng của các bộ phận khác trên cơ thể như núi đôi, vùng kín hay con được sinh ra từ đâu. Do đó, có thể nói, con không còn mù mầu về giới tính như bố mẹ của cháu ngày trước nữa.
Hiện, mới 6 tuổi nhưng con đã biết cách tự tắm, tự vệ sinh vùng kín đúng cách. Mỗi khi có bộ phận nào đó trên cơ thể bị đau hay bất thường là con lại bảo bố mẹ. Thậm chí nhiều bạn khác cùng lứa tuổi vẫn thường ngộ nhận rằng chúng được sinh ra từ nách hay từ đâu đó của mẹ thì con gái em đã biết nói rằng con được sinh ra từ tình yêu thương của bố mẹ và được chào đời từ vùng kín của mẹ.
Khi buôn chuyện nhà hoặc chuyện cô gái nhỏ am tường về giới tính với các chị em cùng cơ quan. Có rất nhiều chị em kêu trời lên và thực lòng khuyên em rằng không nên giáo dục giới tính quá sớm cho con.
Chỉ có một số chị em khác thì đồng tình với chuyện giáo dục giới tính cho con từ nhỏ. Nhiều chị em lo ngại rằng, giáo dục giới tính sớm cho con gái sẽ chẳng khác gì vẽ đường cho hươu chạy.
Mọi đồng nghiệp cùng cơ quan còn kinh ngạc hơn khi em tiết lộ rằng: gia đình em 3 người vẫn thường tắm chung cùng nhau. Thường thì chỉ có em và con gái tắm chung với nhau là nhiều. Khi ấy em cũng tranh thủ dạy con hay hướng dẫn vệ sinh cơ thể cho con.
Thỉnh thoảng, ba cháu không bận cũng vào tắm chung với 2 mẹ con. Khi ấy, em cũng tranh thủ giúp con phân biệt vùng kín con trai khác gì với vùng kín con gái.
Hoặc nếu không tự con cũng phân biệt và tự đặt câu hỏi kiểu như: Mẹ ơi, sao ngực của mẹ thì to mà của bố thì bé như hạt đậu? Mẹ ơi, sao vùng ấy của bố lại khác mà của mẹ lại có hình dạng khác? Mẹ ơi, sao vùng kín của bố mẹ thì um tùm còn của con thì trống trơn?...
![]() |
Mọi đồng nghiệp cùng cơ quan còn kinh ngạc hơn khi em tiết lộ rằng: gia đình em 3 người vẫn thường tắm chung cùng nhau. |
Nhiều chị em trong cơ quan em cởi mở quá, không nên để cả nhà tắm chung như vậy vì dù sao anh xã em cũng là con trai, còn con gái em cũng là con gái.
Có những đồng nghiệp thân thiết với em lúc về nhà lại nhắn tin hỏi lại: “N ơi, tao hỏi thật, nhà mày vẫn thường tắm chung như vậy sao? Nếu thật thế thì sớm stop lại ngay nhé. Nếu không sau này chỉ có hại cho con gái N thôi đấy”.
Em thì cho rằng các đồng nghiệp của mình quá nghiêm trọng hóa vấn đề và có phần hơi cổ lỗ sĩ. Nhưng thấy nhiều chị em phản đối việc này quá làm em lại nghĩ ngợi.
Không biết em có nên duy trì việc tắm chung giữa các thành viên trong gia đình không hay phải giữ ý hơn khi tắm bởi con gái đã lớn khôn rồi?
- Thanh Nhàn (Kim Liên, HN)
[links()]