Hoàng hậu không vương miện
Lưu Hiểu Khánh quê ở Thành Đô - Tứ Xuyên. Bà xuất thân trong một gia đình trí thức có bố là giáo sư, mẹ là hiệu trưởng một trường trung học. Khi Hiểu Khánh còn rất nhỏ bố mẹ bà ly hôn và đều có gia đình mới. Hiểu Khánh lấy họ Lưu của mẹ.
![]() |
Ảnh: Internet |
Mới đến tuổi 13, 14, Hiểu Khánh biết yêu. Khi Hiểu Khánh học ở Học viện Âm nhạc, các chàng trai luôn tìm đến để nói chuyện. Có người giúp đỡ Hiểu Khánh thổi cơm, người chép nốt nhạc. Cuối năm 1969, Hiểu Khánh tham gia quân đội và được phân đến đội điện ảnh.
Sau 10 năm làm nghệ thuật, bà có tất cả: tiền bạc, danh vọng, địa vị, thành công, sức khỏe đồng thời có cả một gia đình ấm cúng và tình yêu lý tưởng. Nhưng thực tế, bà tự ví nó “giống như mặt trăng, nhìn bên ngoài thì lung linh nhưng sự thật lại lồi lõm, tràn đầy sự bi ai và lạnh lẽo”. Đó chính là những ám chỉ buồn bã của bà về cuộc hôn nhân đầu tiên không tình yêu và rồi tan vỡ với nghệ sĩ Vương Lập.
Người ta vẫn thường nhắc tới Lưu Hiểu Khánh với câu nói ấn tượng: “Phụ nữ phải luôn có đàn ông ở bên”. Người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của Hiểu Khánh là đạo diễn Trần Quốc Quân, họ quen nhau năm 1981 khi đóng phim Nơi sâu thẳm của tâm hồn. Năm 1984, họ quyết định sống cùng nhau và 2 năm sau đăng ký kết hôn.
![]() |
Ảnh: Internet |
Lưu Hiểu Khánh đến với Khương Văn do cảm phục tài diễn xuất của anh. Họ yêu nhau rất thắm thiết nhưng mối tình cũng diễn ra chóng vánh vì Khương Văn cũng thuộc tuýp đàn ông đa tình. Sau khi chia tay, hai người vẫn coi nhau là bạn. Hiểu Khánh bị bắt giam, Khương Văn bỏ tiền túi ra thuê 4 luật sư bào chữa cho bà.
Hiểu Khánh tiếp tục yêu nhà văn Á Đinh, họ đã quyết định đăng ký kết hôn nhưng bất thành do thủ tục tại Pháp rắc rối. Lưu Hiểu Khánh mua một căn nhà tại Paris để chuẩn bị cho cuộc sống tại đây. Á Đinh cho thuê ngôi nhà này trên danh nghĩa là chồng của Lưu Hiểu Khánh. Quá tức giận, bà kiện Á Đinh ra tòa và chuyện tình của họ chấm dứt từ đây.
Hiểu Khánh sang Hong Kong làm việc và quen đạo diễn Ngũ Vệ Quốc. Hiểu Khánh tin tưởng vào Ngũ Vệ Quốc và giao cho anh quản lý Công ty riêng của mình. Năm 2001, do bất đồng trong công tác, bà không làm theo yêu cầu của Ngũ Vệ Quốc nên họ chia tay.
![]() |
Ảnh: Internet |
Tháng 6/2002, Hiểu Khánh dính đến vài vụ kiện về chuyện làm ăn buôn bán phi pháp, trốn thuế, nợ nần, phải ngồi tù hơn một năm. A Phong nguyện chờ đợi, tìm mọi cách giảm án cho bà.
Tháng 10 năm 2003, họ chính thức tổ chức hôn lễ tại Bắc Kinh. Cuộc hôn nhân của họ phải trải qua nhiều sóng gió, họ vẫn cùng nhau vượt qua và sống hạnh phúc bên nhau.