Cuộc hôn nhân kép êm ấm lạ lùng của vua Tây Ban Nha

00:12, Thứ năm 14/07/2011

( PHUNUTODAY ) - Trong lịch sử hoàng gia thế giới có lẽ đây là trường hợp hiếm có nhất khi mà người đứng đầu một nhà nước, nhà vua, lại có những cuộc hôn nhân hoà thuận và êm ấm với không chỉ 1 mà là 2 bà vợ, thêm nữa nhà vua lại có những con trai và các hoàng tử sau đó đã trở thành những vì vua anh minh cho đất nước. Câu chuyện dưới đây đề cập đến vị Vua Felife V của triều đại Bourbon xứ Tây Ban Nha.#160;


Vua Felipe V xứ Tây Ban Nha có hai bà vợ dịu dàng là Công chúa Maria Luisa xứ Savoy và nàng Isabel Farnese, Công chúa xứ Parma. Ba người ăn ở với nhau rất thuận hoà và có với nhau 3 mặt con trai xinh xắn, sau này đã trở thành những vị vua cai trị vương quốc Tây Ban Nha hùng mạnh.

Thời thanh xuân tươi đẹp của Hoàng tử Philippe nước Pháp

Nước Pháp tươi đẹp bởi nét văn hoá vàng son của các triều đại vua chúa trong lịch sử. Mỗi triều đại lại có những câu chuyện thú vị riêng về sinh hoạt của các thành viên trong chốn Hoàng cung. Hoàng tử Philippe là một trong những nhân vật thêu dệt nên nhiều giai thoại xoay quanh chuyện tình yêu lãng mạn và nồng nàn với hai người vợ yêu dấu vốn là những mỹ nhân sắc nước hương trời thủa trước.

Hoàng tử Philippe (1683–1746), được phong tước là Công tước xứ Anjou, chàng lớn lên trong triều đình của ông nội tức là đức Vua Louis XIV. Chàng là con trai thứ 2 của Louis, le Grand Dauphin, ngay từ lúc nhỏ những người lớn đã dạy dỗ cho Hoàng tử Philippe một phong thái hiền lành, ngoan ngoãn, nếu không muốn nói là ngây thơ và thụ động, mặt khác họ cố gắng trau dồi giáo dục biến chàng thành một Hoàng tử không có tham vọng vào việc triều chính, đồng thời để bảo đảm tối đa sự an toàn cho chàng khi mà những người anh trai đấu tranh để được thừa kế ngai vàng.

Thay vì vẻ ngoài hùng dũng, mạnh mẽ của các Hoàng tử khác trong chốn hoàng cung Pháp, với tất cả mọi người, Hoàng tử Philippe là một người ngoan đạo, có vẻ ngoài kín đáo, dè dặt, thích yên tĩnh, hơi có một chút biếng nhác và chính những tố chất đó biến ngài thành một con người có cuộc sống hơi có vẻ u sầu sau này.
d
Vua Felipe V xứ Tây Ban Nha

Mặc dù không hề có tư tưởng triều chính vương quyền để lên ngai vàng, nhưng từ sau khi xảy ra cái chết của vị vua Tây Ban Nha Hapsburg cuối cùng, bản thân Hoàng tử Philippe tự cảm thấy như mình đang bị lôi kéo vào chuyện triều chính, một điều mà bản thân chàng luôn ghét cay ghét đắng khi nghĩ đến điều đó.

 Vì bà ngoại của chàng vốn xuất thân là Công chúa Tây Ban Nha, Maria Teresa, nghiễm nhiên Công tước xứ Anjou có toàn quyền để được thừa kế ngai vàng xứ Tây Ban Nha. Sau nhiều thương thảo quốc tế diễn ra thành công, vào năm 1700, Hoàng tử Philippe nước Pháp chính thức lên ngôi vua Tây Ban Nha tức Vua Felipe V.

Được làm vua từ trên trời rơi xuống, Vua Felipe V xứ Tây Ban Nha cảm thấy mất hết cả tự do, nhưng vì sự thúc ép của quần thần và dân chúng, ngài đã phải từ bỏ những thú vui thường nhật để học tập các quy tắc để trở thành người cai trị vương quốc rộng lớn, bao quanh nhà vua là những quan cố vấn và đại thần hết sức thông minh mà chỉ nội sự hàm súc về học vấn và kinh nghiệm của họ cũng đủ khiến cho vị vua trẻ cảm thấy mình như một chàng khờ, nhỏ nhoi trong cái Hoàng cung to kềnh càng Tây Ban Nha. Cũng bởi bọn người quá âm mưu và xảo quyệt này mà Vua Felipe V bị buộc phải lao đầu vào cuộc chiến tranh kế vị Tây Ban Nha (1701–1714) với nước Áo.


Chưa kịp ngồi nóng ngôi vị vua Tây Ban Nha, Vua Felipe V buộc phải nghĩ đến việc lấy vợ theo sự sắp xếp từ trước đó bởi ông nội là Vua Louis XIV nước Pháp. Cuộc hôn nhân này mang ý nghĩa là nhằm mục đích củng cố quyền lực của vị Vua Felipe quá ngây thơ trong chuyện triều chính.

Và bản thân người vợ đầu của Vua Felipe V, công chúa Maria Luisa cũng là một cô gái trinh trắng không hề hay biết gì về việc mình đang là con át chủ bài bị giật dây trong tay người lớn nhiều mưu toan.
Công chúa Maria Luisa xứ Savoy (1688–1714), một lãnh thổ nhỏ bé nằm ở vùng Tây Âu, có vị trí phía Bắc giúp với vùng hồ Geneva (Thụy Sĩ ngày nay), phía Nam giáp với công quốc Monaco và biển Địa Trung Hải. Nàng là con gái cưng của Công tước Victor Amadeus xứ Savoy. Cuộc hôn nhân giữa nàng với Vua Felipe V cũng phục vụ cho mục đích củng cố quyền lực của cha nàng.
1
Công chúa Maria Luisa xứ Savoy (Tây Âu)

Cuộc hôn nhân theo kiểu “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” thế mà lại có cái kết rất có hậu. Tuy không quen biết gì trước đó nhưng với bản tính chân thật, hiền lành và hoà nhã, Vua Felipe V dần dần tỏ ra yêu mến người vợ của mình, ngài yêu vẻ đẹp thánh thiện của nàng, từ tình yêu đơn giản lại hoá thành một sợi dây gắn bó quan hệ vợ chồng.

Nhận thức rõ trách nhiệm đã có gia đình, Vua Felipe V dần dần chứng tỏ mình là một người chồng chung thủy, tận tâm và đầy yêu thương, còn công chúa Maria Luisa dần cảm mến người chồng do cha mẹ xếp đặt bởi vẻ hiền lành của ngài rồi lại trở thành người vợ hiền thảo, khôn ngoan và quán xuyến đầy trách nhiệm cho chồng và gia đình. Hai vợ chồng nhà vua ăn ở rất hoà thuận, họ có với nhau 4 Hoàng tử kháu khỉnh xinh xắn, tuy nhiên chẳng may 2 trong số 4 Hoàng tử lâm bệnh rồi mất sớm, chỉ còn lại 2 Hoàng tử mà sau này chính là Vua Louis I và Vua Fernando VI của vương quốc Tây Ban Nha.

Với sự hỗ trợ khôn ngoan và đầy lòng vị tha của Hoàng hậu Maria Luisa, khả năng cai trị đất nước của nhà Vua Felipe V ngày một tốt hơn. Vào năm 1709, Vua Felipe bãi bỏ tất cả các ảnh hưởng của văn hoá Pháp trong triều đình Tây Ban Nha, quyết định táo bạo này nhanh chóng nhận được sự đồng thuận mạnh mẽ từ phía thần dân Tây Ban Nha.

Chưa hết, vào năm 1712, Vua Felipe khước từ tất cả những gì mà triều đình Pháp đặt ảnh hưởng cho ngài tại Tây Ban Nha. Những ảnh hưởng quyết đoán của một nhà vua từ một chàng Hoàng tử khờ dại Philippe ngày nào đã gây sốc cho triều đình Pháp làm dấy lên ngòi nổ cho cuộc chiến tranh kế vị Tây Ban Nha nhưng nhờ sự ủng hộ của thần dân và sự khôn khoan, mưu trí của Hoàng hậu Maria Luisa, vào năm 1714, Vua Felipe chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh đầy tai tiếng này, từ đây mở ra một trang sử mới cho triều đại Bourbon được toàn quyền lên ngai vàng mà không dính dáng gì đến sự chấp thuận từ nước Pháp nữa.

 Nhưng sự đời chẳng ai nói trước được chữ ngờ, Hoàng hậu Maria Luisa lâm bệnh nặng và qua đời. Suốt thời gian vợ bệnh, Vua Felipe V luôn túc trực để ân cần chăm sóc vợ không màng đến sự có mặt của rất nhiều người hầu kẻ hạ trong chốn hậu cung. Nhưng số trời đã cưỡng lại định mệnh đời người, Hoàng hậu Maria Luisa đã an giấc vĩnh hằng. Nhà vua héo hon sầu muộn, đến nỗi triều đình buộc phải nghĩ ra cách tìm kiếm một hoàng hậu mới cơ hồ mới có thể làm cho nhà vua quên đi nỗi sầu muộn cô đơn.

Hôn nhân lần 2 với nàng Isabel Farnese, Công chúa xứ Parma

Một thời gian dài chìm trong nỗi sầu muộn vì thương nhớ Hoàng hậu quá cố Maria Luisa cuối cùng theo đề nghị của các quan đại thần trong triều đình, Vua Felipe V nhắm mắt theo sự sắp xếp của Hoàng gia đồng ý kết hôn với một hoàng hậu mới. Vào năm 1714, Vua Felipe V kết hôn theo sự sắp đặt với Công chúa xinh đẹp Isabel Farnese (1692–1766), nàng là cháu gái và là người thừa kế duy nhất của vị Công tước xứ Parma (Italia).

Trái với vẻ dịu dàng, yếu đuối của Hoàng hậu Maria Luisa, Hoàng hậu Isabel Farnese lại là một típ phụ nữ mạnh mẽ, phóng khoáng, chẳng mấy chốc nàng trở nên nổi tiếng trong chốn hoàng cung Tây Ban Nha và Italia.
s
Nàng Isabel Farnese, Công chúa xứ Parma

Mặc dù dưới sự chỉ bảo của Hoàng hậu Maria Luisa, Vua Felipe V ngày càng hoàn thiện khả năng lãnh đạo đất nước, trở thành một ông vua cứng rắn và trang nghiêm nhưng trước một bà vợ có cá tính mạnh như Isabel thì ngài bỗng nhiên bị “khớp”, vì quá hiền lành nên ngài dần bị bà vợ lấn lướt và trở nên trầm cảm, mặc dù vậy chuyện hôn nhân của nhà vua vẫn hạnh phúc ngất ngây. Dân chúng Tây Ban Nha vốn đã quen với hình ảnh nhu mì, dịu dàng của Hoàng hậu quá cố, nay bỗng chốc trở nên ghen tị và ghét vị Hoàng hậu mới.

Bệnh tật hoành hành và ngày càng bị vợ chuyên quyền nên Vua Felipe V sớm đã quay trở lại là người chán ghét quyền lực năm 1724, nhà vua tuyên bố thoái vị và trao quyền kế vị cho con trai của người vợ quá cố Maria Luisa tức là Vua Louis I xứ Tây Ban Nha. Vừa lên ngôi một thời gian ngắn thì Vua Louis I qua đời, buộc Vua cha Felipe V phải quay trở lại tiếp quản ngai vàng.

Những năm tháng sau đó, triều đại của Vua Felipe V rơi vào một số cuộc chiến tranh, chủ yếu là tranh giành lãnh thổ và quyền lực trong chốn hoàng cung. Bị áp lực từ nhiều phía, nhà vua dần trở nên mất trí và có những suy nghĩ lập dị trước khi qua đời đột ngột trong một chiến dịch quân sự vào năm 1746.

Hoàng hậu Isabel Farnese cũng sinh hạ khá nhiều con trai và con gái cho chồng. Một trong những người con gái của cô, Công chúa Mariana Victoria đã kết hôn với Vua Bồ Đào Nha, đây được xem là cuộc hôn nhân tuyệt diệu nhất trong chốn hoàng cung khi đó.

Một người con gái khác của Hoàng hậu Isabel Farnese là Công chúa Maria Teresa kết hôn với vị Hoàng thái tử của Pháp. Công chúa Maria Antonia kết hôn với Vua xứ Sardinia

 Trong khi cuộc hôn nhân của Vua Felipe V với Hoàng hậu Maria Luisa xứ Savoy chỉ sản sinh ra 2 vị vua duy nhất thì cuộc hôn nhân lần 2 với Hoàng hậu Isabel Farnese đã hình thành ra một triều đại có thâm niên trị vì lâu nhất trong lịch sử Tây Ban Nha. Những người con chung của Vua Felipe V với Hoàng hậu Isabel Farnese đã tạo ra những triều đại trị vì thịnh vượng chưa từng có mà ảnh hưởng của chúng vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay.

Nguyễn Thanh Hải (tổng hơp)
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc