Đã bắt được nghi phạm tạt a xít khiến thiếu nữ 17 tuổi bị hủy hoại dung nhan, mù 2 mắt

08:55, Thứ tư 29/11/2017

( PHUNUTODAY ) - Ngày 28/11, Công an TP Cần Thơ cho biết, đã bắt được Bùi Phước Tuấn (SN 1995, ngụ tại Trà Nóc, quận Bình Thủy) và Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1988, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) để điều tra hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Ngọc Thảo và Nguyễn Thị Diễm Sương (SN 1997, ngụ phường Thới An Đông) có quan hệ tình cảm từ năm 2011. Thời gian gần đây, Sương quen người khác và muốn chia tay Thảo nên cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Muốn cứu vãn tình cảm, Thảo nhờ Trần Thị Ngọc Đẹp (SN 2000, ngụ tỉnh Kiên Giang bà con với Sương) nói chuyện để hàn gắn tình cảm cho Thảo và Sương. Nhưng Thảo nhận thấy Đẹp không có ý giúp đỡ mà có những lời lẽ xúc phạm nên nảy sinh ý định trả thù.

tai-axit-1

 Thiếu nữ 17 tuổi trước và sau bị tạt a xít

Ngày 8/11/2017, Thảo đến chợ An Lạc (TP Cần Thơ) mua 1 lít axít và 2 ca nhựa. Sau đó, Thảo nhờ Hoàng tìm người giúp mình đánh Đẹp với giá 1,5 triệu đồng nhưng không được. Hoàng điện cho Tuấn, nhưng Tuấn chưa trả lời.

Đến 19 giờ cùng ngày, Thảo và Hoàng đến quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) uống nước thì thấy Sương và Đẹp chạy qua.

Thảo và Hoàng ra khỏi quán cà phê thì gặp Tuấn. Thảo Thuê Tuấn chở đi đánh Sương và Đẹp, Tuấn nhận lời. Tuấn chở Thảo, còn Hoàng chạy theo phía sau.

Khi đến gần một tiệm tạp hóa, thấy Sương dừng lại mua đồ Thảo kêu Tuấn chạy vào một con hẻm nhỏ gần đó. Thảo lấy axít đổ vào 2 ca nhựa, đợi Sương và Đẹp mua đồ xong thì kêu Tuấn chạy bám theo phía sau.

Đến đoạn đường vắng, Thảo tạt 2 ca axít vào Sương và Đẹp rồi kêu Tuấn tăng ga bỏ chạy. Bị Tạt axít Sương và Đẹp ngã xuống đất và được người đi đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu.

Trên đường tẩu thoát, Thảo trả cho Tuấn 1 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Bình Thủy phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự rà soát đối tượng.

Đến 2 giờ ngày 26/11, lực lượng vây bắt được Tuấn đang trốn tại khu vực 1, phường Trà Nóc (TP Cần Thơ). Đối tượng Thảo trốn lên TP. HCM và sau đó bị bắt khi trốn về Cần Thơ tìm gặp Sương. Tại cơ quan điều tra, Thảo và Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình.

Về phần Đẹp do vết thương quá nặng nên sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chị Đẹp bị phỏng axit 13% độ III ở mặt và hai tay. Tổn thương ở mắt rất sâu, khả năng phục hồi mắt gần như không còn.

Dự đoán bệnh nhân này ít nhất phải trải qua từ 5 đến 7 lần phẫu thuật với chi phí rất tốn kém.

Ngọc Đẹp là cô gái có hoàn cảnh gia đình éo le, từ nhỏ 3 chị em cô đã gánh chịu thiệt thòi, bất hạnh vì gia đình tan vỡ, phải sống dựa vào tình yêu thương của bà nội. Vì hoàn cảnh khó khăn, Đẹp và người chị gái không được học nhiều như những người bạn đồng lứa. Mới 15 tuổi, cô đã rời nhà lên Cần Thơ làm công nhân may để nuôi sống bản thân, kiếm tiền hàng tháng gửi về quê phụ bà nuôi em út hiện đang học lớp 7.

Xót xa hơn, vì chưa đủ tuổi lao động nên dù đi làm nhưng Đẹp vẫn chưa được chủ sử dụng ký hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm, nên khi nhập viện chẳng có bất kỳ loại bảo hiểm nào. Sau hơn một tuần điều trị, chi phí lên tới hàng chục triệu, toàn bộ là của hai chị em Đẹp làm lụng tích góp từ bấy lâu và thêm một ít từ bà nội ở quê phải vay mượn khắp nơi.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc