Ngoại tình)- Có thể hiểu rằng, người phụ nữ lúc ở nhà thì phải theo cha, đi lấy chồng thì phải theo chồng và chồng chết thì phải theo con. Đằng này, chồng không may qua đời chưa được tròn năm đã lại ăn nằm với người khác.
[links()]
![]() |
Phụ nữ đi lấy chồng thì phải theo chồng, sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng. |
Gửi chị Vũ Thị Thư!
Sau khi đọc bài viết “Chồng mới qua đời, con dâu đã rước trai về nhà” của chị tôi đã không thể nào chấp nhận được cái suy nghĩ vong ơn, bội nghĩa, nhanh quên... có mới nới cũ của người con dâu ngoan hiền nhà chị. Và càng bức xúc hơn khi xã hội vẫn còn những con người ủng hộ, bao che cho sự đồi bại, xấu xa ấy...
Cụ thể đó là Trần Minh Hòa- người đã có bài viết khuyên “Chị Thư nên để con dâu làm lại cuộc đời”, cùng rất nhiều độc giả đã từng đưa ra ý kiến bên dưới. Phải chăng đây cũng là lối suy nghĩ thực dụng, ích kỷ,… chết vì thứ dục vọng thấp hèn.
Thưa chị! Mỗi chúng ta luôn tự hào mình là con người Việt Nam, mang dòng máu tiên rồng... và chúng ta được thừa hưởng tất cả những gì tốt đẹp nhất về một nên văn minh, văn hóa Á Đông... đặc biệt hơn là nền văn hóa giáo dục ấy luôn coi trọng và đặt nhân cách con người, nhân phẩm, tiết hạnh của người phụ nữ lên hàng đầu.
Nên mặc dù ở đâu, trên cương vị nào thì nhân cách của người phụ nữ cũng như một thứ gì đó rất thiêng liêng và cao cả, nó như một thứ bùa hộ mệnh để hóa giải sự sinh tồn trong mỗi gia đình, dòng họ.
![]() |
Cô con dâu đốn mạt nhà chị không xứng đáng ở ngôi nhà mà vợ chồng chị đã mua cho con trai. Tôi nghĩ, để trách họa, tốt nhất nên đuổi cô ta ra khỏi nhà, chứ không dung túng cho kẻ vong ơn. |
Và theo như nền văn hóa đầy bản sắc ấy thì người phụ nữ chính chuyên, đức hạnh là một trong những yếu tố mang lại sự hưng thịnh cho cả một gia đình, dòng họ. Và ngược lại một người đàn bà chẳng ra gì sẽ làm khuynh gia, bại sản hoặc hao tiền tốn của cho cả một gia đình, tương lại thế hệ...
Nếu như người nào, gia đình nào không may mắn mắc phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ mang lại sự rủi ro cho gia đình ấy rất nhiều.
Ví như trong gia đình có một người phụ nữ không có đạo lý, nhân phẩm... thì gia đình, dòng họ ấy cũng sẽ dần lụi bại mà thôi. Trường hợp con dâu nhà chị là một ví dụ điển hình như vậy.
Phải chăng cũng chính vì sự trơ trẽn, lẳng lơ, hay nói đúng hơn là sự dâm loạn, ô uế... của cô ấy đã mang đến điều không may mắn, tốt đẹp cho gia đình để rồi gia đình, con trai chị phải chịu cảnh hao tiền, tán mạng...
Điều này thể hiện rõ như ban ngày khi con trai chị mới qua đời chưa tròn năm cô ta đã dẫn trai về nhà ngủ ngay trên chính chiếc giường của mình và chồng trước đây. Là một người đàn bà tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Vì phụ nữ đi lấy chồng, sống làm người nhà chống, chết làm ma nhà chồng. Người xưa vẫn thường nói rằng, “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” để chỉ về người phụ nữ.
Có thể hiểu rằng, người phụ nữ lúc ở nhà thì phải theo cha, đi lấy chồng thì phải theo chồng và chồng chết thì phải theo con. Đằng này, chồng không may qua đời chưa được tròn năm đã lại ăn nằm với người khác. Vậy thì tiết hạnh ở đâu?. Người đàn bà ấy không đáng sống trong ngôi nhà mà vợ chồng chị đã mua cho con trai mình.
Hơn nữa việc con trai của chị cũng không may đã qua đời rồi, giữa chị và con dâu cũng chỉ là mối quan hệ “người dưng” chứ không có gì là sâu sắc cả... nếu như chị cứ để cô ta ở đó tôi sợ rằng ngôi nhà ấy của gia đình chị trước sau gì cũng bị cô ta chiếm đoạt mất.
Vậy nên hơn lúc nào hết giờ đây là lúc chị cần phải lấy lại đứa cháu là dòng giống của gia đình mình, vì cô ta không đủ tư cách nuôi dạy cháu chị nên người.
Đồng thời, đuổi ngay người đàn bà hư hỏng ấy ra khỏi ngôi nhà của gia đình chị trước khi quá muộn, nếu như chị không muốn gia đình nhà mình gặp thêm bất cứ điều gì không may mắn nữa xẩy ra. Bằng không, tôi sợ rằng sẽ có một ngày nào đó chị ân hận về điều này...
Trên đây là những lời tôi muốn chia sẻ cùng chị, rất mong chi hãy sáng suốt mà đưa ra quyết định cho riêng mình.
Nguyễn Thị Thục (HN)