Đàm Vĩnh Hưng khoe khoảnh khắc con trai đích thân chọn đồ cho ba, nói một câu khiến ai cũng "tan chảy"

( PHUNUTODAY ) - Quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng liên tục khiến dân tình "xỉu up, xỉu down" với những hành động cưng xỉu.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của quý tử. Anh hài hước viết: "Cao thủ võ lâm! Mọi người hết sức cẩn thận khi chàng tung ngũ tim thần chưởng. Trong giang hồ chưa ai đỡ được các chiêu của chàng. Nhất là cha chàng - một cao thủ trong: Nhất bang, nhị hội, tam môn, tứ đại phái mà vẫn rớt kiếm thường xuyên trước giọng nói và ánh mắt của chàng. Mời các vị anh hùng chiêm ngưỡng ngũ tim thần chưởng".

dvh

Khi được đi siêu thị, Polo đích thân chọn đồ ăn mua về cho ba. Bé nói một câu khiến ai nghe xong cũng tan chảy: "Em thương ba Hưng nhất trên đời". Ngoài ra, nhóc tỳ tạo hình trái tim gửi bày tỏ tình yêu thương đến ba.

Ba năm qua, anh giấu kín thông tin đã có con ruột cũng như hình ảnh Polo vì mong con có tuổi thơ bình thường như bao bạn nhỏ khác. Tuy nhiên, đó cũng là quãng thời gian anh khổ sở vì phải kiềm chế niềm vui có con, khoe con. Khi công khai thông tin và hình ảnh về bé, anh tin rằng khán giả sẽ phần nào cảm nhận được niềm hạnh phúc của mình. Nam ca sĩ cho biết mình không phải bố đơn thân nhưng xin phép giấu kín thông tin mẹ em bé.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Có những trò chưa bao giờ chơi qua. Bạn nhỏ này bắt chơi hết, đã thế còn biến Đàm Vĩnh Hưng thành các loại nhân vật trên đời: bò, ngưạ, heo, mèo, gà, vịt, voi, cọp, khỉ, phù thủy... Làm tất! Miễn bạn ấy cười vui và hạnh phúc khi có tất cả niềm vui của tuổi thơ bên cha mà ba Hưng đã từng bị không có".

saostar-n5p3gl1tj92s9t2v

Vì bản thân nam ca sĩ thiếu thốn tình yêu thương của cha nên hiện tại anh dành mọi tình yêu cho quý tử của mình. Tình thương mà vô bờ bến mà nam ca sĩ dành cho con trai khiến khán giả ngưỡng mộ.

Đàm Vĩnh Hưng từng tâm sự rằng từ nhỏ anh sống trong nghèo khó và thiếu tình thương của cha nên không muốn con trai lâm hoàn cảnh tương tự. Anh kể: “Tôi chỉ ở được với ba mình vài năm thôi. Đến năm 10 tuổi, ba tôi đã xa má tôi vì họ ly dị. Nhiều khi thấy cha mẹ người ta đón con, tôi thấy hạnh phúc lắm. Chính vì không có sự yêu thương, lo lắng của người cha. Cho nên tôi không muốn lặp lại điều đó với con. Tôi đặt tất cả sự lo lắng, chăm sóc dành cho con mình”.

Theo:  xevathethao.vn copy link