(Bí mật Xmen)- 90% phụ nữ ở thành phố lớn thuê ô sin, vậy chẳng nhẽ 90% phụ nữ ở thành phố lớn đều mất nết…
[links()]
![]() |
Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì |
Ở kìa anh Hainguyen_HD ơi! Tại sao lại có thể phát biểu một câu xanh rờn rằng: “Đàn bà bỏ việc nhà cho ô sin là mất nết” như thế?. Nếu nói như anh, nếu phân tích như anh thì có đến 90% các bà vợ ở các thành phố lớn ở Việt Nam này đều hư thân, mất nết hết hay sao. Vì tôi dám khẳng định chắc chắn với anh rằng, 90% phụ nữ Việt Nam ở các thành phố lớn hiện nay đang phải thuê ô sin về nhà làm việc nhà, để có thời gian tận hưởng cuộc sống.
Anh nói đúng, lương các chị ấy chẳng cần nhiều, chỉ cần khoảng 2-3 triệu một tháng, đủ nuôi cái miệng là có thể nghiễm nhiên thuê ô sin về nhà để có thời gian đi spa, làm đẹp hàng ngày rồi.
Như vợ tôi cũng thế, tiền thuê ô sin một tháng còn nhiều hơn cả tiền lương cô ấy mang về nhà. Thế mà mỗi khi nói đến nghỉ việc ở nhà để lo cho chồng con thì cô ấy loạn lên, cho rằng chồng ích kỷ, lúc nào cũng muốn vợ chí ru rú ở xó nhà, không muốn vợ được giao lưu với ai. Trong khi chồng thì lúc nào cũng đoàn thể nọ, đoàn thể kia.
Đấy là tôi chưa nói đến khoản, vợ tôi rất thích đi mua sắm. Tôi để ý, có những cái áo cô ấy mua về chỉ mặc 1-2 lần rồi lại thải ra cho ô sin mặc, hoặc mang về quê cho anh em, họ hàng. Mà có phải rẻ đâu, có cái cũng cả tiền triệu ấy,… nhưng hễ nói đến là lại khóc nóc, ra đều là tôi tiếc tiền, và không muốn cho vợ làm đẹp. Rồi kêu khổ, kêu chán, vì chồng cô A, cô B vừa giỏi, lại quan tâm đến vợ hết mức, còn chồng mình thì chả được như họ.
Đàn ông ai không biết điều này, ai có gia đình mà chưa từng gặp phải những tình huống này?. Thế nhưng, có ai dám nói ra những câu xanh rờn như anh thế đâu?. Chị em đọc được “ném đá” cho thì chết.
Hơn nữa, dù các chị ấy có xấu thật, có mất nết thật, thì cũng là mẹ của các con ta, là vợ chúng ta. Nên đôi khi phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, nịnh họ, chứ không mỗi lần đi làm về, vợ lại gây ra chiến tranh lạnh, không thèm chào hỏi, nói chuyện thì chết. Anh không nghe thấy câu nói: “Ra đường sợ nhất công nông, về nhà sợ nhất vợ không nói gì” à. Tôi sợ nhất chiến tranh lạnh trong gia đình.
Đêm đến, vợ lại áp dụng chính sách “cấm vận” thì có mà chết. Nên đàn ông ở các thành phố lớn này, chả ai không biết sự lười biếng của chị em phụ nữ thời nay đâu. Nhưng có ai dám lên tiếng phản đối, ngược lại lại còn ra sức ủng hộ. Tôi quen một anh bạn, anh ta bảo sợ nhất là “ăn cơm ô sin nấu”, thế nhưng lại không dám phải đối vợ thuê ô sin về nhà. Tất cả chỉ vì, “há miệng mắc quai”. Đây là nỗi khổ lớn nhất của cánh đàn ông.
Mà tôi cũng chỉ dám nói nhỏ ở đây thôi nhé, các anh đọc được cũng đừng mang chuyện này về nhà mà nói cho vợ nghe, kẻo đêm nay ngủ ngoài đường là cái chắc.
Đàn ông!