Đang xét xử vụ án giết gia đình 5 người đêm giao thừa, người nhà nạn nhân gào thét khi thấy nghi phạm

( PHUNUTODAY ) - Vụ án gây rúng động đầu năm nay khi nghi can đã sát hại gia đình 5 người tại Bình Tân đang được xét xử tại TAND TP HCM. Người nhà nạn nhân khi nhìn thấy nghi can Tình đã gào khóc. Hung thủ đến hầu tòa với gương mặt lạnh lùng.

TAND TP.HCM sáng nay đưa bị cáo Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) ra xét xử về các tội "Giết người", "Cướp tài sản". Với 2 tội danh bị truy tố cộng với những tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em… Nguyễn Hữu Tình sẽ đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Từ sáng sớm, hàng chục người thân của vợ chồng nạn nhân đã có mặt tại tòa, trên khuôn mặt họ hằn nỗi đau đớn. Người thân gia đình anh Chinh gào khóc, nhìn Tình với ánh mắt căm phẫn.

Chị gái ông Chinh khóc nức nở bên ngoài tòa khi nhìn thấy nghi phạm Nguyễn Hữu Tình.

Chị gái ông Chinh khóc nức nở bên ngoài tòa khi nhìn thấy nghi phạm Nguyễn Hữu Tình.

Vào lúc 9 giờ, đại diện VKS công bố cáo trạng. Theo cáo trạng, đầu năm 2009, ông Mai Xuân Chinh cùng vợ là bà Mai Thị Hồng và 3 người con là Mai Xuân Triệu, Mai Huyền Diệu, Mai Huyền Diệp, sống tại nhà riêng ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP HCM. Đây cũng là nơi vợ chồng ông Chinh mở xưởng sản xuất gia công máng đựng hồ xây dựng, thùng.

Ngày 14/8/2017, ông Chinh nhận Nguyễn Hữu Tình vào xưởng làm việc với mức lương 4,5 triệu đồng/tháng, bao ăn ở. Trong thời gian Tình làm hay bị bà Hồng la mắng vì không chịu tăng ca, thường xuyên nhậu nhẹt, mê chơi game.

Chiều 12/2/2018 (27 Tết), vợ chồng ông Chinh tổ chức tất niên. Tình đến dự và đề nghị bà Hồng bán cho Tình chiếc máy tính xách tay và ứng lương 5 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Hồng không đồng ý. Sau đó, Tình lên gác ngủ. Khuya cùng ngày, Tình thức giấc và nghe vợ chồng ông Chinh nói về việc mình làm việc lười, ngủ nhiều thì rất tức giận. Lúc này Tình nảy sinh ý định sát hại gia đình ông Chinh.

Khoảng 4 giờ sáng ngày 13/2 (28 Tết), do Tình làm rớt viên bi sắt trên sàn gỗ gây ra tiếng động làm bà Hồng la mắng, Tình dùng con dao của nhà ông Chinh đâm chết bà Hồng. Nghe tiếng động, ông Chinh thức giấc cũng bị Tình dùng dao tấn công. Lần lượt sau đó, ba đứa con của ông Chinh và bà Hồng thức giấc cũng bị Tình dùng dao đâm tử vong. Gây án xong Tình lấy 3 điện thoại di động, 1 bộ nữ trang, 1 laptop, 1 xe máy và 150 ngàn đồng. Tổng tài sản 18,5 triệu đồng. 

Sau đó, Tình bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn, Tình có nhờ hai người bạn giúp đỡ đưa vào viện băng bó vết thương và bán tài sản vừa cướp được để điều trị.

Qua điều tra truy xét, chiều 16/2/2018, Tình đã bị cơ quan Công an bắt giữ và khai nhận diễn biến hành vi phạm tội như đã nêu trên. Theo kết luận giám định, Tình đâm tất cả 56 nhát dao vào 5 nạn nhân. Tất cả nạn nhân đều tử vong.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn