Điểm tin mới 1/10/2017: Bí ẩn cái chết của người phụ nữ U50 cùng nhiều vết máu vương vãi trên sàn nhà

( PHUNUTODAY ) - Người dân hoảng hốt khi phát hiện thi thể người phụ nữ U50 được trùm mền, xung quanh bê bết máu.

Bí ẩn cái chết của người phụ nữ U50 cùng nhiều vết máu vương vãi trên sàn nhà

Trưa 30/9, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Trà Vinh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ một phụ nữ nghi bị sát hại dã man tại xã Mỹ Long Bắc (huyện Cầu Ngang).

Theo cảnh sát, sáng cùng ngày, một người đàn ông cùng xã đến nhà bà Vân để chăm sóc lúa và phát hiện người phụ nữ 59 tuổi này đã tử vong dưới nền trong căn buồng của gia đình.

diem-tin-moi-1-10-2017-bi-an-cai-chet-cua-nguoi-phu-nu-u50-cung-nhieu-vet-mau-vuong-vai-tren-nen-nha-1

Cảnh sát tiến hành công tác khám nghiệm

Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm. Căn nhà nơi phát hiện nạn nhân tử vong nằm ngoài đồng vắng. Bà Vân sống cùng cậu con trai 17 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ.

Thi thể nạn nhân được trùm mền, xung quanh bê bết máu. Cảnh sát phát hiện nhiều vết màu nâu nghi máu rải trên nền nhà, ghế, võng. “Qua công tác khám nghiệm ban đầu, khả năng đây là vụ án mạng. Công an đang khẩn trương điều tra”, nguồn tin cho hay.

Truy bắt kẻ nổ súng làm 4 người bị thương ở quán Karaoke

Chiều 30/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh (Nghệ An) đang điều tra, truy bắt kẻ nổ súng trong quán karaoke làm bốn người ở Nghệ An, Hà Tĩnh bị thương nặng.

Trước đó, gần 24g đêm 29/9, xảy ra vụ nổ súng tại phòng hát Karaoke Hát Cho Nhau Nghe (bên đường Phan Đình Phùng, TP Vinh) khiến bốn người bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

diem-tin-moi-1-10-2017-bi-an-cai-chet-cua-nguoi-phu-nu-u50-cung-nhieu-vet-mau-vuong-vai-tren-nen-nha-2

Quán Karaoke nơi xảy ra vụ nổ súng

Qua điều tra ban đầu và lời khai các bị hại cho thấy, đêm 29/9, anh Ng.X.T (trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cùng nhóm bạn đến quán Karaoke trên để thuê phòng cùng nhau hát. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi anh T. và nhóm bạn đang hát thì có 2 người đàn ông lạ mặt mở cửa bước vào phòng. Mọi người trong phòng hát giải thích là hai anh vào nhầm phòng rồi và hai người đó bỏ đi.

Một lúc sau, hai người lại mang theo súng và hung khí xộc vào phòng hát. Tại đây, một đối tượng đưa súng lên siết cò khiến đạn bay trúng bụng và thắt lưng anh T. Còn anh Tr.C.N và anh Đ.Ng.Th (cùng là bạn anh T) cũng bị đạn bắn vào mông và cánh tay.

Thấy bạn bị bắn, nhóm bạn còn lại của anh T. cũng liều lao ra giằng co, cướp được khẩu súng. Trong quá trình xô xát, giằng co nhau, một đối tượng cũng bị thương.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường, ổn định trật tự vào cuộc điều tra. Trong lúc hỗn loạn, hai đối tượng trên chạy trốn thoát.

Anh T, anh N và anh Th. được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện anh T và anh N. đã được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Còn anh Th. đang cấp cứu tại BV Đa khoa Cửa Đông (TP Vinh).

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Cường, bước đầu cơ quan chức năng xác định khẩu súng gây án trên không phải là súng quân dụng mà là súng thể thao.

Cơ quan Công an TP Vinh đã phối hợp cư quan chức năng, khám nghiệm hiện trường, thu giữ khẩu súng vào cuộc điều tra truy bắt kẻ nổ súng và người liên quan. Công an xác định nghi can nổ súng 33 tuổi ở tỉnh Nghệ An.

Tin lời trai Tây, một phụ nữ miền Tây bị lừa 600 triệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra nội dung trình báo của một phụ nữ ở huyện Trà Cú, về việc bị lừa mất số tiền hơn 600 triệu đồng.

Theo trình báo, khoảng 3 tháng trước, chị Ngọc (ngụ Trà Cú, đã đổi tên) có quen với một bạn trai người nước ngoài. Người này giới thiệu là Philip Durudu, quốc tịch Mỹ.

diem-tin-moi-1-10-2017-bi-an-cai-chet-cua-nguoi-phu-nu-u50-cung-nhieu-vet-mau-vuong-vai-tren-nen-nha-3

 Một cặp đôi đã lừa đảo hàng chục phụ nữ bằng việc kết bạn qua mạng, lừa gởi quà, hầu toà

Sau thời gian trò chuyện, Philip Durudu thông báo cho chị Ngọc là có gởi bưu phẩm gồm: Điện thoại, mỹ phẩm và số tiền 2 triệu USD. Người này nhờ chị Ngọc nhập giúp.

Sau đó, có một người phụ nữ gọi đến cho chị Ngọc thông báo phải nộp nhiều khoản phí vào số tài khoản tại TP.HCM. Tin tưởng, chị Ngọc chuyển số tiền hơn 600 triệu đồng vào số tài khoản theo yêu cầu và chờ nhận quà.

Đến ngày 26/9, chị Ngọc không nhận được quà và không liên lạc được với “nhân viên hàng không” cũng như bạn trai nên nghi ngờ bị lừa đảo và đến cảnh sát trình báo.

Thanh niên 20 tuổi nhắn tin xin lỗi mẹ rồi nhảy cầu tự tử

Nam thanh niên được xác định là anh Đinh Quốc H. (sinh năm 1997, trú tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An).

Được biết, anh H đi đến dốc cầu Niệm, dừng xe nhắn tin cho mẹ với nội dung: “Con thất vọng quá, con xin lỗi mẹ…”, rồi nhảy xuống sông Lạch Tray tự tử. Vào thời điểm anh H nhảy xuống sông Lạch Tray có rất đông người qua lại trên cầu, tuy nhiên, do sự việc xảy ra quá nhanh, không ai kịp can ngăn.

diem-tin-moi-1-10-2017-bi-an-cai-chet-cua-nguoi-phu-nu-u50-cung-nhieu-vet-mau-vuong-vai-tren-nen-nha-4

 Chiếc xe của H. để lại tại cầu Niệm Nghĩa

Trước đó, khoảng 7h30 sáng ngày 29/9, người dân lưu thông trên cầu Niệm (nối giữa quận Lê Chân và Kiến An, Hải Phòng) thấy có một chiếc xe hiệu Honda Air Blade dựng tại dốc cầu. Thấy vậy người dân đã trình báo công an phường Lãm Hà (quận Kiến An). Tại thời điểm đó, bố mẹ của H cũng đang liên lạc để tìm H nhưng không được. Nhận diện qua chiếc xe máy để lại đúng là của con trai mình, gia đình đã xác định anh H đã nhảy cầu tự tử.

Ngay lập tức, gia đình huy động các phương tiện tìm kiếm nạn nhân. Đến 19h cùng ngày, thi thể của anh H được tìm thấy ngay dưới mố cầu Niệm.

Nguyên nhân nam thanh niên tự tử đang được các cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nghi phạm sát hại người phụ nữ trong nhà nghỉ từng điều trị tâm thần

Liên quan đến vụ án người phụ nữ bị sát hại ở nhà nghỉ, ngày 30/9, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Quang Danh (SN 1969, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) từng được gia đình đưa đi chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần TP HCM do bị rối loạn lo âu, không xác định.

Hiện ông Danh đã được đưa về Trại tạm giam Chí Hòa để phục vụ công tác điều tra, xử lý. Ông Danh là nghi phạm đã sát hại chị P.T.K. (SN 1983, quê Bến Tre) để lấy một số tài sản của chị K.

diem-tin-moi-1-10-2017-bi-an-cai-chet-cua-nguoi-phu-nu-u50-cung-nhieu-vet-mau-vuong-vai-tren-nen-nha-5

Ông Lê Quang Danh lúc đi đầu thú

Các cơ quan tố tụng cũng đã nhận được đơn của gia đình kèm theo hồ sơ bệnh án điều trị tâm thần của ông Danh. Trong đơn, gia đình cho biết thời gian gần đây ông Danh có biểu hiện trở bệnh, hay nói một mình, đi ra đi vào lẩm bẩm, quên trước quên sau và hay thẫn thờ.

Theo đó, mặc dù đã có một gia đình hạnh phúc, con cái có công ăn việc làm ổn định và theo học những trường danh tiếng nhưng ông Danh đã qua lại với chị K.

Thời gian gần đây, ông Danh nghi ngờ chị K. có quen người khác nên ghen tuông. Ông Danh hứa sẽ cho chị K. 10 triệu đồng mua xe máy.

Sáng 23/9, ông Danh đến nơi ở chở chị K. đến một nhà nghỉ ở quận 11 ( TP HCM) tâm sự. Tại đây, lợi dụng lúc chị K. không để ý, ông K đã ra tay sát hại khiến người phụ nữ này tử vong.

Ông Danh lấy tài sản của chị K. rồi xuống dưới gặp chủ khách sạn và đưa 500.000 đồng trả tiền phòng. Ông Danh yêu cầu chủ cho người phụ nữ ngủ tới đến trưa cùng ngày thì trả phòng. Nếu dư tiền thì chủ khách sạn sẽ đưa lại cho chị K.

Đến giờ trả phòng, chủ khách sạn thấy người phụ nữ chưa xuống nên kêu nhân viên lên kiểm tra. Gọi cửa phòng không ai trả lời, nghi ngờ nên nhân viên cùng chủ dùng chìa khóa mở cửa phòng. Khi cánh cửa vừa hé mở thì phát hiện chị K. đã tử vong.

Sáng 29/9, ông K. kêu con trai chở đi ăn sáng rồi đến Công an quận 11 đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn