Điểm tin mới ngày 6/3: Ngoài Châu Việt Cường, thêm 1 nam ca sĩ trẻ liên quan vụ cô gái tử vong?

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ một cô gái trẻ tử vong bất thường, trong nhóm của Châu Việt Cường còn một nam ca sĩ trẻ mới nổi của làng âm nhạc Việt Nam.

Nóng: Ngoài Châu Việt Cường, thêm 1 nam ca sĩ trẻ liên quan vụ cô gái tử vong

Theo thông tin thu thập được, phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 Công an TP.Hà Nội) đang phối hợp với Công an quận Ba Đình và các đơn vị chức năng tiến hành điều tra làm rõ vụ một cô gái trẻ tử vong bất thường sau khi sử dụng ma túy cùng ca sĩ Châu Việt Cường và một số người bạn.

2

Đặc biệt, ngoài Châu Việt Cường, trong nhóm này còn một nam ca sĩ trẻ mới nổi của làng âm nhạc Việt Nam. Người này được xác định là ca sĩ có nghệ danh N.Kh.

Thời gian gần đây, N.Kh. được khán giả biết đến với nhiều bài hát nhạc trẻ có nội dung xoay quanh đề tài tình yêu nam nữ. N.Kh. tham gia nhiều show diễn và phát hành một Album nhạc. Các ca khúc trong album mới này được phối theo thể loại remix.

N.Kh. có tên thật là Đoàn Q.N. (SN 1985, trú tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Trước đó, như tin đã đưa, danh tính cô gái trẻ được xác định là T.M.H. (SN 1998, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bước đầu Châu Việt Cường khai nhận, đêm muộn ngày hôm trước Cường đi cùng H. về nhà một người bạn ở phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây H. và Châu Việt Cường cùng mấy người bạn sử dụng ma túy.

Ca sĩ Châu Việt Cường khai, sau khi sử dụng ma túy suốt đêm, rạng sáng H. xuống chợ dưới nhà mua tỏi mang lên phòng. Bị ảo giác khi chơi ma túy là có ma nhập nên Châu Việt Cường và H. đã rắc tỏi quanh nhà để trừ ma. Rồi Cường và H. bóc tỏi cho vào miệng H. dẫn tới cô gái trẻ này bị nghẹn rồi tử vong.

Sáng nay (5/3), nhận được tin báo, Công an phường Cống Vị đã đến hiện trường tổ chức công tác xác minh ban đầu. Công an phường đã chuyển hồ sơ lên Công an quận Ba Đình để tiến hành điều tra.

Đây mới chỉ là những lời khai ban đầu của ca sĩ Châu Việt Cường, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Clip ông bố trẻ ôm con nhỏ khóc nức nở trước khi lên đường nhập ngũ gây xúc động

Sẽ xa vợ và con thơ suốt hai năm ròng, người chồng người cha nào cũng cảm thấy bịn rịn, quyến luyến phút chia tay.

41

Đợt nhập ngũ đầu năm 2018 đang diễn ra trên cả nước. Tại nhiều điểm xuất phát chuyến xe hành trình lên đường nhập ngũ, đâu đâu có có những hình ảnh bịn rịn, quyến luyến giữa người thân với những tân binh.

Mới đây, mạng xã hội lại đang truyền tay nhau đoạn clip một ông bố trẻ chia tay đứa con bé bỏng để lên đường đi nghĩa vụ trong nước mắt của vợ và người thân khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ngay sau khi đoạn clip đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh ý kiến cho rằng ông bố trẻ quá yếu đuối, nên tạm gạt tình riêng cứng rắn khoác trên vai màu áo lính thì không ít người tỏ ra cảm thông với tình cảnh của ông bố trẻ.

Thành viên Bùi Minh Phương chia sẻ: “Gặp mình thì mình cũng khóc, đừng có nói là đàn ông thì không được rơi lệ. Thử có con rồi xa nó một ngày xem có nhớ phát điên không, chứ đừng nói là 2 năm ròng. Ông bạn này thương con nhỏ không có bố bên cạnh, thương vợ không có ai cùng chăm sóc con cái. Cứ có con đi rồi cảm nhận”.

“Vẫn biết đi là sẽ về nhưng đã có con nhỏ mà chia xa như vậy sẽ rất là nhớ nhung, rất khó khăn để vượt qua ở thời gian đầu”, Bảo Huy viết.

Truy lùng "cô gái dân tộc" nổi tiếng với clip lấy chồng trả góp

Cô nàng thực chất là gái thành thị và đang học trường Đại học Y Hà Nội.

Mới đây, clip một cô gái diện trang phục dân tộc e thẹn chia sẻ về chuyện lấy chồng được dân mạng truyền tay nhau rộng rãi. Cô nàng có gương mặt bầu bĩnh chia sẻ, theo phong tục địa phương, chàng trai nào muốn lấy cô làm vợ thì nhà trai phải trả 40 triệu đồng. Nếu không có đủ ngay lập tức thì có thể trả góp.

Hot-girl-dan-toc-lay-chong-tra-gop-ngoai-doi-xinh-dep-gap-boi-anh-10-1520243846-width660height660

Vẻ xinh xắn, dễ thương, cách trả lời thật thà pha chút e thẹn của cô gái trong clip khiến dân mạng “phát cuồng”. Tuy nhiên, nhìn vào gương mặt được trang điểm khá đậm thì nhiều người cho rằng, đó là một cô gái thành thị giả làm gái dân tộc quay clip vui đùa.

Được biết, cô gái trong clip là Nguyễn Phương Thảo (sinh viên năm cuối khoa Y tế công cộng trường Đại học Y Hà Nội). Cô thực chất là con gái dân tộc Kinh và clip “gây bão” này được quay khi cô cùng nhóm bạn đến bản Cát Cát, Sa Pa (Lào Cai) du lịch.

“Lần đầu được mặc đồ dân tộc nên mình muốn quay clip làm kỷ niệm. Khi đăng lên mạng, mình chỉ định đùa chút cho vui thôi nào ngờ nhiều người phản ứng gay gắt quá. Thôi thì cũng trót đăng rồi nên có gì không phải mong mọi người bỏ qua”, Phương Thảo khiêm tốn chia sẻ.

Phương Thảo là cô gái năng động và mê du lịch. Ngoài học y, cô nàng còn là một streamer có tiếng, bởi thế mà có lượt theo dõi Facebook khá cao.

Trong những hình ảnh đời thường, Phương Thảo xinh đẹp không kém hot girl. Cô nàng từng lot top 3 cuộc thi Miss Đại học Y Hà Nội.

Thí điểm làm thủ tục trước bạ xe qua mạng tại TP HCM và Hà Nội từ ngày 16/3 tới

Đây là tinh thần của Thông tư 05/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính vừa ban hành với nội dung hướng dẫn thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử với ô tô, xe máy và trao đổi dữ liệu điện tử thu nộp lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy tại Hà Nội, TP.HCM.

Việc làm thủ tục trước bạ xe qua mạng sẽ thí điểm thực hiện từ tại Hà Nội và TP.HCM từ 16/3/2018 đến hết ngày 31/12/2019. Bộ Tài chính cho biết các địa phương khác có nhu cầu được áp dụng thí điểm theo hướng dẫn tại thông tư này thì có thể đề nghị Bộ Tài chính để được hướng dẫn cụ thể.

Thông tư 05/2018 của Bộ Tài chính không bao gồm việc thí điểm làm thủ tục trước bạ qua mạng với rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của ô tô, xe máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, Thông tư 05/2018 quy định tổ chức, cá nhân có ô tô, xe máy chưa qua sử dụng (không bao gồm ô tô, xe máy thừa kế, quà tặng) sẽ khai, nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Khi người khai điền các thông tin Số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hoặc Số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại và các thông tin tại tờ khai điện tử…. cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tự sinh mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

Trường hợp khai lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế như hiện nay, cơ quan thuế nơi tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người khai sẽ và nhập thông tin khai vào hệ thống quản lý của Tổng cục Thuế.

Sau đó, hệ thống này sẽ tự sinh mã hồ sơ khai lệ phí trước bạ.

Thông tư 05/2018 cũng cho phép có thể nộp lệ phí trước bạ qua ứng dụng, dịch vụ trung gian thanh toán, qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hoặc nộp theo cách hiện hành trực tiếp tại các điểm tiếp nhận nộp tiền..

Sau thời gian thí điểm, Tổng cục Thuế tổng kết, báo cáo Bộ Tài chính và đề xuất phương án triển khai giai đoạn tiếp theo của ứng dụng công nghệ thông tin trong làm thủ tục trước bạ phương tiện cơ giới.

Tiểu thương hắt tiết lợn vào người chủ tịch huyện gửi tâm thư xin lỗi

Trong tâm thư, tiểu thương này viết: \'Cho tôi được phép cúi đầu xin lỗi trước ông và gia đình. Mong ông tha lỗi cho người phụ nữ thiếu hiểu biết như tôi, để tôi có thể an tâm sớm trở lại công việc\'.

Chị Nguyễn Thị Loan (sinh năm 1980) - 1 tiểu thương ở chợ Sơn, thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh) đã bị công an huyện Hương Khê khởi tố vì hắt tiết lợn lên người ông Lê Ngọc Huấn (Chủ tịch huyện) hôm 9/2. Sau khi bị khởi tố, chị Loan đã viết tâm thư gửi Chủ tịch huyện Hương Khê để xin lỗi về hành vi của mình.

Trong thư, chị Loan viết:

\'Kính thưa ông Lê Ngọc Huấn, kể từ khi nhận quyết định khởi tố vụ án, tâm trạng tôi rất lo lắng và thực lòng rất buồn. Sự việc tại chợ Sơn, tôi đã xúc phạm đến ông và gia đình. Khi thực hiện hành vi, tôi không cố ý như vậy, chỉ vì phút bốc đồng nông nổi, thiếu hiểu biết nên tôi dại dột, không nhận thức việc mình làm lại nghiêm trọng đến như vậy.

Thưa ông Lê Ngọc Huấn, cho tôi được phép cúi đầu xin lỗi trước ông và gia đình, mong ông tha lỗi cho một người phụ nữ thiếu hiểu biết như tôi để tôi có thể an tâm sớm trở lại công việc, chăm sóc con thơ, và nuôi dạy chúng nên người.

Thưa ông, hiện tại gia đình chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn, chồng tôi bị tai nạn chưa bình phục hoàn toàn. Một thân một mình, người phụ nữ như tôi lại là lao động chính của cả nhà, và còn phải nuôi 3 đứa con thơ đang độ tuổi học hành.

Nếu có thể, tôi hi vọng, mong được ông tha thứ và rút đơn ở cơ quan công an huyện Hương Khê đối với hành vi của tôi.

Tôi biết giờ có nói gì thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, chỉ mong ông rộng lượng tha thứ, và bao dung với lỗi lầm mà tôi đã gây ra\'.

Chia sẻ thông tin với Vietnamnet, ông Lê Ngọc Huấn cho biết, do bận công việc nên ông chưa đọc bức thư của chị Loan. Bản thân ông cũng không muốn chị Loan rơi vào vòng lao lý. Tuy nhiên, ông Huấn cho biết, sự việc đã vượt quá thẩm quyền của ông, nên không thể thay đổi được.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn