Em trai ca sĩ Minh Quân “tố” anh

08:05, Thứ năm 25/08/2011

( PHUNUTODAY ) - em trai ca si Minh Quân chia sẻ.

- em trai ca si Minh Quân chia sẻ.

Hẹn hò cậu em trai của ca sĩ Minh Quân trong quán cà phê Skyline trên đường Thái Hà và trễ hẹn tới hơn 1 tiếng đồng hồ mới thấy cậu hớt hải có mặt. Trông cậu không có cái vẻ điển trai kiểu tài tử Hàn Quốc như anh trai nhưng toát lên ở cậu em người nổi tiếng là sự thân thiện, hoạt bát và thông minh. Minh Vương vào đề câu chuyện về người anh trai cùng mẹ khác cha của mình rất tự nhiên, thoải mái và hồ hởi...

Nội trợ giỏi và sở thích dạy học

Ít người biết về vai trò “Mama tổng quản” của Minh Vương trong một thời gian biểu diễn khá dài của Minh Quân. Quá trình trưởng thành trong cùng một mái nhà cũng như việc đồng hành cùng nhau trong công việc khiến cậu em càng thêm hiểu nhiều hơn về anh trai mình.

 
Điều đầu tiên mà cậu em Minh Vương chia sẻ về anh trai mình, đó là Minh Quân là người thực sự có hứng thú và ham mê âm nhạc từ khi còn nhỏ. Anh có thể một mình đi bộ từ nhà ở khu Bách Khoa lên Cung Thiếu nhi để học nhạc 2 tiếng, sau đó lại đi bộ về. Nhưng nếu bảo anh đi học tiếng Anh hay học Toán... thì Minh Quân có thể lập tức viện ngay ra lý do gì đó để thoái thác như bỗng dưng ốm, mệt, đau bụng... Nhưng cứ đến giờ đi học hát thì anh không để ai phải nhắc. 

Khi Minh Quân bắt đầu vào Sài Gòn lập nghiệp và nổi tiếng với bài hát Nếu phải xa nhau, Minh Vương bắt đầu cảm nhận rõ rệt những hào quang lấp lánh và sự phức tạp trong cuộc sống của người nổi tiếng. Khi đó, Vương mới học cấp 2 đã cùng với mẹ trả lời thư, nhận quà, nhận điện thoại thay cho anh và ấn tượng của Vương về anh trai mình là: “Anh Quân tự làm tất cả mọi việc mà không cần phải thuê người quản lý. Ở nhà thì đã có mẹ luôn ở phía sau lo lắng về phục trang, đồ biểu diễn... Mẹ quán xuyến toàn bộ để tạo điều kiện tốt nhất cho anh làm nghề”.

Minh Quân là chàng trai khá đảm việc nhà. Anh nội trợ rất giỏi và nấu ăn ngon, nhưng cũng rất lười... Chỉ khi nào mẹ đi vắng mới trổ tài vào bếp. Từ nhỏ, khi bố mẹ bận đi làm thì Quân đã đảm đương nhiệm vụ chăm sóc em trai, nấu cơm cho hai anh em và dạy em học. Anh chàng đảm đến nỗi, cậu em trai Minh Vương dù cũng biết tự chăm sóc cho mình nhưng cũng chỉ dám cho mình điểm 5 về môn này, còn hào phóng tặng anh trai điểm 8, điểm 9.

Giọng hát đoạt giải Bạc Asean 2008 không chỉ thích dạy em trai học mà còn rất thích tụ tập trẻ con trong khu nhà mình lại để dạy học và chấm điểm như thầy giáo ở lớp. Đến khi anh bắt đầu nổi tiếng trong nghiệp ca hát thì mỗi khi rảnh rỗi ở nhà, Minh Quân vẫn dành thời gian để “mi mi, mô mô” với 5-7 nhóc tì nhà hàng xóm.

Là người sống tình cảm và yêu thương tất cả mọi người trong gia đình, Minh Quân luôn dành cho bố mẹ và em trai sự quan tâm khi cần thiết, kể cả bỏ dở công việc của mình. Ba năm trước, mẹ Quân bị ốm khá nặng.
Lúc đó, anh mới chuyển công việc từ Sài Gòn ra Hà Nội và đã có lịch diễn ở nước ngoài. Anh quyết định hủy lịch diễn và chấp nhận giải quyết đền bù hợp đồng cho đối tác để ở nhà chăm sóc mẹ. Mấy tháng trời, ban ngày Minh Quân chăm sóc mẹ trong bệnh viện, vì bố dượng của anh vẫn phải đi làm, còn Minh Vương thì phải đi học. Thi thoảng có lịch diễn tối thì anh để cho Vương thay ca, còn phần lớn thời gian trong ngày, anh đóng vai trò hộ lý chăm sóc mẹ trên giường bệnh cho đến khi mẹ anh bình phục trở lại.

Cha dượng và em trai cùng là nam giới nên nhu cầu được chăm sóc nọ kia cũng đơn giản, không cầu kì, nhưng với người phụ nữ duy nhất trong gia đình thì Minh Quân luôn dành sự quan tâm đặc biệt. Anh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của mẹ bất kỳ khi nào mẹ cần.

 Nổi tiếng là thế, nhưng về đến nhà, Quân và em trai vẫn chia nhau làm việc nhà, nấu cơm, rửa bát... Ngày nghỉ, hai anh em chở nhau đi chợ mua đồ về nấu nướng. Những lúc gia đình quây quần ăn cùng nhau bữa cơm là rất hiếm, do đặc thù công việc của cả hai anh em, nên các thành viên trong gia đình luôn có ý thức thu xếp để được sinh hoạt cùng nhau.

Tuy nhiên, em trai Quân cũng tiết lộ rằng: “Chưa khi nào gia đình mình được thưởng thức một bữa ăn do một “cô gái lạ” đến nhà trổ tài. Anh Quân là anh lớn nhất trong họ nội và cả họ ngoại, nhưng đến nay thì các em đã lập gia đình gần hết, chỉ còn ông anh cả là vẫn đang... “cao số”.

“Nghiện” mua sắm và cực mê đồ hi-tech

Khi Minh Vương bắt đầu học đại học thì anh có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn nên thường xuyên theo anh đi biểu diễn, đóng vai trò gần như là người quản lý của Minh Quân. Nhờ có sự nhạy cảm và khả năng thẩm thấu, đánh giá âm thanh khá tốt nên Vương sớm được anh tin tưởng hoàn toàn khi được giao công việc chỉnh âm thanh, chọn đĩa nhạc cho mỗi lần anh biểu biễn mà không có ban nhạc chơi cùng. Cứ như thế khoảng 1 năm trời, ngày nào hai anh em cũng đi cùng nhau, với phương tiện di chuyển chủ yếu là taxi.

Lần ấy, Minh Quân có show ở Tam Điệp (Ninh Bình). Hẹn diễn lúc 10 rưỡi tối thì vì xuất phát cận giờ quá nên khi xe taxi bị hỏng đúng chỗ đồng không mông quạnh nên khi anh lái xe khắc phục được sự cố thì Minh Quân vẫn bị muộn giờ. Bầu show gọi điện liên tục giục giã, bảo tình hình hết sức khẩn cấp vì tất cả các kịch bản hát lấp chỗ trống không còn hiệu quả. Gạch, dép... đã lác đác bay lên sân khấu, kèm theo những tiếng la ó: “Minh Quân đâu? Minh Quân đâu?...”. Ông bầu cũng tỏ ra hoang mang, bảo Quân rằng nếu anh không thể đến được thì cứ nói để ông còn xin lỗi khán giả...

Cuối cùng, gần 12h đêm thì hai anh em cũng có mặt tại điểm diễn, khán giả vẫn chờ. Hai anh em tim đập chân run, bảo nhau rằng nếu có bị khán giả tặng “củ đậu bay” thì phải lập tức “ù té quyền” để... bảo toàn tính mạng. Nhưng may mắn là sau bài hát đầu tiên, cùng lời xin lỗi vì lý do đến muộn, khán giả vỗ tay rần rần và chàng ca sĩ phải chuộc lỗi bằng cách hát liền khoảng chục bài liền thay vì 2 bài như đã giao kèo với bầu sô.

Minh Quân là một ca sĩ làm việc theo cảm hứng và không thích thay đổi những thứ anh vạch sẵn ra trong đầu. Minh Vương kể: “Như Album Nơi tôi sinh Hà Nội chẳng hạn, hai anh em mình đã nói chuyện với nhau từ trước đó rất lâu và bẵng đi một thời gian, không thấy Minh Quân nhắc đến nữa. Một hôm, thấy Minh Quân về nhà và bảo: Anh sẽ làm cái album này, với những bài như thế này... Và ngay lập tức, hai anh em bắt tay vào công việc. Có thể nói rằng, khi anh Quân đã thích và quyết định làm điều gì đó thì anh làm rất hăng say, hiệu quả và hoàn thành công việc rất nhanh. Nhưng nếu khi anh không thích, không tìm được hứng thú thì có thể đến cả năm trời anh chẳng làm gì cả”.

Trong cuộc sống đời thường, Quân là người khá khép kín. Sau giờ diễn, nếu không có lịch thu âm hay ghi hình thì anh thích ở nhà xem phim. Không giống như nhiều người nổi tiếng khác, nhu cầu đi cà phê, đi với bạn bè, đi bar... của Minh Quân rất hạn chế. Có lẽ chính vì thế mà cách Minh Quân giải quyết stress trong công việc hay trong cuộc sống cũng rất khác. “Anh ở nhà, nhốt mình trong phòng rồi xem phim hài, phim hành động hay nghe nhạc một mình với volume rất lớn... Rồi sau khi trở ra thì lại thấy anh cười phớ lớ như chưa có chuyện gì xảy ra cả”, Minh Vương chia sẻ.
1
 

Đôi khi, Minh Quân thích cùng vài người bạn đi nước ngoài và đặc biệt thích đi Thái Lan vì nơi đây là thiên đường mua sắm. “Anh Quân là người nghiện mua sắm, chủ yếu là đồ biểu diễn và đặc biệt, anh rất mê đồ diện tử công nghệ cao. Chẳng hạn như có loại điện thoại thông minh, máy tính, âm thanh, thiết bị home theatre...  nào mới ra mắt là anh tìm hiểu ngay, máy tính thì luôn dùng đồ cao cấp nhưng trung bình mỗi năm thay 1 cái...”.

Trong phòng của Minh Quân có một hệ thống thu âm cao cấp cùng với dàn máy chiếu film công nghệ cao 3D cùng với tổng cộng khoảng 20 chiếc loa lớn nhỏ, cùng với rất nhiều thiết bị của “quả táo cắn dở” Apple... “Anh ấy bảo là, được thỏa mãn như thế này thì chẳng còn gì sướng bằng. Mình làm việc vất vả, căng thẳng nên mua được những thứ mình muốn, tao thấy vui”, Minh Vương tiết lộ tâm sự của anh trai.

Đam mê công việc, bảo thủ trong công việc, thích sống khép kín, nhiệt tình và quan tâm tới mọi người, ai có khó khăn gì đều giúp đỡ hết lòng... là những lời nhận xét mà Minh Vương dành cho anh trai mình. Vương bảo: “Có những lần lòng tốt bị phản bội, lần đầu tiên mọi người trong gia đình thấy anh Quân say mèm trở về nhà, nằm bẹp 2 ngày trời. Đó là lần đầu tiên anh rơi vào tình trạng đó và là lần duy nhất cho đến nay”.

Minh Quân có hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt và xúc động, như anh đã từng tâm sự với công chúng, nhưng ranh giới với cậu em trai cùng mẹ khác cha thì không hề có, dù chỉ là mảy may. Hai anh em rất thân thiết với nhau và anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em cả về vật chất lẫn tinh thần một cách tuyệt đối, dù có thể đôi khi đi với nhau, ông anh yêu quý từng hỏi em: “Ơ, năm nay mày học lớp mấy nhỉ?”...

Liên Châu
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc