Cận mặt nghịch tử sát hại mẹ, bắt con 4 tuổi làm con tin ở Hòa Bình

( PHUNUTODAY ) - Thông tin mới nhất về vụ nghịch tử sát hại mẹ ở Hòa Bình, hàng xóm cho hay Thương là con nuôi được nhận về từ lúc 1 tháng tuổi. Thời gian gần đây Thương có dấu hiệu bệnh tâm thần.

Liên quan đến vụ án mạng nghịch tử chém chết mẹ gây xôn xao, rồi bắt con trai 4 tuổi nhằm gây áp lực với công an ở Hòa Bình, chị T. (hàng xóm gần nơi xảy ra vụ án mạng) cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng nay.

Anh Tùng (người dân ở gần nhà đối tượng) cho biết, Thương là con nuôi, vì ông bà H. bị nhiễm chất độc da cam không đẻ được nên xin Thương về nuôi lúc đối tượng mới được 1 tháng tuổi. Đối tượng là người không được bình thường, đầu óc có vấn đề.

Chân dung nghịch tử sát hại mẹ ở Hòa Bình

Chân dung nghịch tử sát hại mẹ ở Hòa Bình

“Anh này cũng hiền lành, là người đoàng hoàng, ở xóm không gây gổ với ai, rất thương bố mẹ nuôi. Anh ta đã lập gia đình rồi, có 3 người con, 2 trai và 1 gái. Tâm lý, thần kinh anh này không bình thường, những lúc không lên cơn là người rất thương mẹ, thương con”, anh Tùng nói.

Sau khi xây nhà xong, kinh tế càng eo hẹp, Thương chịu nhiều áp lực và dẫn tới việc thần kinh không ổn định đã từng đi thăm khám.

Lực lượng công an giải cứu cháu bé 4 tuổi bị cha bắt làm con tin

Lực lượng công an giải cứu cháu bé 4 tuổi bị cha bắt làm con tin

Bà Đỗ Thị Hường (45 tuổi, ngay sát nhà hung thủ) cho biết, khoảng 3 giờ sáng 22-10, khi đang ngủ bà nghe thấy ồn ào, tỉnh dậy thì phát hiện ra Nguyễn Chí Thương đang đạp phá đồ đạc và la hét.

“Năm ngoái Thương cũng bị lên cơn tâm thần, đập phá đồ đạc và bật nhạc lúc đêm, nên tôi nghĩ lần này Thương cũng vậy. Đến khoảng gần 4 giờ sáng, khi nghe thấy nhiều người bàn tán xôn xao, tôi dậy ra ngoài thì thấy rất nhiều công an đang tập trung tại đây. Khi ra hỏi tôi mới biết, Thương vừa sát hại mẹ của mình và đang ôm con cố thủ ở tầng 3”, bà Hường chia sẻ.

Thừa lúc Thương không để ý, tổ cảnh sát áp sát ập vào khống chế Thương và giải cứu cháu bé an toàn

Thừa lúc Thương không để ý, tổ cảnh sát áp sát ập vào khống chế Thương và giải cứu cháu bé an toàn

Cũng theo người phụ nữ này, Thương dùng dao chém nhiều nhát lên người bà Hồng, sau khi sát hại mẹ mình, Thương kéo thi thể bà Hồng ném xuống giếng. Trước đó, Thương cũng vứt nhiều đồ đạc như chăn chiếu và một số đồ dùng khác xuống giếng. Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường, sau khi phát hiện thi thể bà Hồng dưới giếng, lực lượng chức năng phải huy động nhiều máy bơm hút nước để đưa thi thể bà Hồng lên.

Chiều cùng ngày, ngay khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể bà H., cho người thân tổ chức mai táng theo tập tục của địa phương.

Chiều cùng ngày, ngay khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể bà H., cho người thân tổ chức mai táng theo tập tục của địa phương.

Bà Đỗ Thị Tý (54 tuổi, gần nhà bà Hồng), đồng thời là Chi hội trưởng Hội phụ nữ thôn Bá Lam 1 vẫn còn bàng hoàng khi kể lại sự việc. “Tôi không dám đến gần hiện trường, lúc đó tôi hoảng hốt và phát sốt khi nghe mọi người kể lại sự việc. Thật sự, tôi không nghĩ sự việc lại đau đớn như vậy”, bà Tý nói.

Một lãnh đạo xã Cao Thắng cho biết, khi Công an huyện đến hiện trường, Nguyễn Văn Thương ôm con trai 4 tuổi rồi trèo lên tầng 3 ngôi nhà của anh ta ở thôn Bá Lam để cố thủ.

Sau nhiều lần vận động nhưng Thương không thả đứa bé, cảnh sát đã đưa vợ anh ta đến tiếp cận để thuyết phục nhưng bất thành.

Sau khoảng 2 giờ, một cảnh sát đến gần và khống chế đối tượng. Bé trai 4 tuổi được giải cứu an toàn.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn