Hạnh Thúy: Người ’bay’ trên những sân khấu Sài Thành

06:10, Thứ ba 16/10/2012

( PHUNUTODAY ) - Để giữ hòa khí trong gia đình, vợ chồng Hạnh Thúy tuyệt đối tôn trọng nhau. Với Hạnh Thúy, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chị và Thúy vẫn luôn mong tương lai sẽ giữ được cuộc sống như hiện tại.

Hạnh Thúy hẹn tôi ở quán cà phê Đen và Trắng trên đường Tú Xương, cũng là quán “ruột” chị. Hạnh Thúy tới sớm hơn giờ hẹn rồi tìm một chiếc bàn ở góc quán, mở chiếc laptop mini của mình lên, rồi cặm cụi viết kịch bản, mặc xung quanh có rất nhiều khách đang trò chuyện sôi nổi. Hạnh Thúy bảo, chỉ có đến quán cà phê chị mới làm việc được, còn ở nhà, mỗi lần mở máy lên là cơn buồn ngủ lại ập đến, hoàn toàn không có cách nào để cưỡng lại.
[links()]
1.000 đồng làm ca sĩ, 200 đồng làm khán giả

Hạnh Thúy là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Quê ở Bến Tre, nơi có những rặng dừa xanh ngút ngàn, nhưng suốt tuổi thơ của mình, Hạnh Thúy không khao khát được ăn những chiếc kẹo ngọt lừ, béo ngậy được làm từ thức quả đặc trưng này.

Mơ ước cháy bỏng nhất của chị hồi đó là được đứng trên sân khấu, được hóa thân thành nàng công chúa rồi múa hát cho mọi người xem. Thỉnh thoảng, để ước mơ này không quá xa xôi, chị lại lấy mền (chăn) quấn quanh người, rồi tưởng tượng mình đang là một nàng công chúa xinh đẹp.

Rồi cũng có ngày, ước mơ đó của Hạnh Thúy trở thành hiện thực. Hôm đó là ngày rằm, trăng sáng vằng vặc khắp nơi, nhóm bạn trong xóm tổ chức múa hát trong nhà trấu, nơi dùng để ủ đá nên có rất nhiều vỏ trấu trong đó.

Hạnh Thúy là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em... Mơ ước cháy bỏng nhất của chị hồi đó là được đứng trên sân khấu, được hóa thân thành nàng công chúa rồi múa hát cho mọi người xem.
Hạnh Thúy là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em... Mơ ước cháy bỏng nhất của chị từ hồi nhỏ là được đứng trên sân khấu, được hóa thân thành nàng công chúa rồi múa hát cho mọi người xem.

Hạnh Thúy được lũ bạn cho lên hát. Với cô bé gầy còm, cao nhỏng, giây phút đó thực sự rất kỳ diệu. Thúy đĩnh đạc đứng trên bục sân khấu, không quên nở một nụ cười làm duyên trước khi cất cao giọng hát. Thúy hát say sưa, như thể những khao khát ấp ủ bấy lâu, hôm nay mới có dịp được giải tỏa.

Đang hát, bỗng nhiên lũ bạn lôi xuống rồi...  đòi tiền. Giây phút lâng lâng của lần đầu tiên đứng trên sân khấu vẫn còn đó, trước rất đông khán giả, dù những khán giả đó cũng gầy còm, đen nhẻm như mình, Thúy ngơ ngác hỏi lý do thì được lũ bạn “ra giá”: làm ca sĩ 1.000 đồng còn làm khán giả thì mất 200 đồng.

Thúy lần túi trên túi dưới, còn vừa đúng 1.000 đồng để trả cho mấy phút ngắn ngủi làm ca sĩ của mình. Trở về nhà, dù trong lòng vẫn còn hậm hực nhưng Thúy tự hứa: “Sau này lớn lên, tao sẽ đi hát cho tụi bay coi!”.

Ấy vậy mà sau này, Hạnh Thúy lại trở thành một diễn viên chứ không phải là ca sĩ. “Là do sau này tôi nhận ra mình hát dở quá nên chuyển qua đóng kịch để khỏi hát. Cô bạn làm “bầu sô” hồi trước, giờ gặp lại Thúy cũng đầy ngạc nhiên: “Hồi đó tao có thấy mày đóng kịch được gì đâu. Ai dè bây giờ mày lại đi đóng kịch”. Hạnh Thúy cười kể lại.

Trong nhà, ba tiếp quản nghề gia truyền là nhiếp ảnh, còn mẹ mưu sinh bằng công việc uốn tóc. Những ngày còn học phổ thông ở Bến Tre, ngoài giờ học, Hạnh Thúy còn phụ mẹ uốn tóc cho khách hàng. Tốt nghiệp lớp 12, đúng lúc mẹ chuyển lên Sài Gòn vì ở quê vắng khách, tiền kiếm được không đủ trang trải cho cuộc sống của 6 con người; lúc đó Hạnh Thúy cũng theo mẹ lên Sài Gòn.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, chị âm thầm đăng kí vào khoa Diễn viên của trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Đến lúc có giấy báo đậu thì cả nhà mới biết chị vừa làm một việc “động trời”.

Hiện tại, Hạnh Thúy đang có một tổ ấm hạnh phúc với người chồng là một nhà điêu khắc cùng cô con gái Xí Muội ngoan ngoãn và thông minh.
Hiện tại, Hạnh Thúy đang có một tổ ấm hạnh phúc với người chồng là một nhà điêu khắc cùng cô con gái Xí Muội ngoan ngoãn và thông minh.

“Trong nhà không có ai theo nghiệp diễn viên nhưng cũng may là lúc đó không có ai phản đối. Mẹ tôi chỉ nói với tôi đúng một câu: “Đã chọn rồi thì ráng làm cho tốt”, Hạnh Thúy tâm sự.

Câu nói của mẹ, Hạnh Thúy xem như một lời nhắc nhở để lúc nào cũng phải cố gắng hết mình với công việc. Với lợi thế về chiều cao, những năm đầu sinh viên, Thúy xin đi làm người mẫu thời trang để có thêm kinh nghiệm diễn xuất và có thêm thu nhập chi trả cho cuộc sống hàng ngày.

Những lúc rảnh rỗi, Thúy lại phụ mẹ uốn tóc, cho đến năm thứ tư, khi việc học nhiều hơn thì chị mới nghỉ. Không ngờ, công việc uốn tóc lại giúp ích cho Thúy rất nhiều trong công việc sau này. Trước khi lên sân khấu hay phim trường, Thúy đều tự trang điểm cho mình, thậm chí làm giúp cả đồng nghiệp mà không cần đến chuyên viên trang điểm của đoàn.

Bây giờ xem phim, nhiều khán giả vẫn lấy làm thán phục trước sự xuất hiện liên tục của các diễn viên trẻ. Có những diễn viên trong cùng một thời điểm xuất hiện ở ba bộ phim truyền hình khác nhau.

Hạnh Thúy cho biết, so với hiện tại thì những diễn viên trẻ, nhất là những diễn viên mới ra trường như chị hồi đó vất vả hơn rất nhiều. Hồi đó, những diễn viên “tương lai” chỉ biết chăm chú học bài rồi tập bài với nhau.

Mặc dù thầy dạy rất kỹ nhưng do không có nhiều cơ hội để cọ xát và trải nghiệm, đến lúc ra phim trường hầu như ai cũng lóng nga lóng ngóng. Chính vì điều này mà có lần, Hạnh Thúy bị đạo diễn đuổi về ngay giữa trường quay.

Để giữ hòa khí trong gia đình, vợ chồng Hạnh Thúy tuyệt đối tôn trọng nhau. Với Hạnh Thúy, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chị và Thúy vẫn luôn mong tương lai sẽ giữ được cuộc sống như hiện tại.
Để giữ hòa khí trong gia đình, vợ chồng Hạnh Thúy tuyệt đối tôn trọng nhau. Với Hạnh Thúy, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chị và Thúy vẫn luôn mong tương lai sẽ giữ được cuộc sống như hiện tại.

Chị nhớ lại: “Lúc đó tôi vừa ra trường được 1 năm nhưng vì không có cơ hội để xuất hiện nên khi ra sân khấu không biết làm gì, đạo diễn bảo gì thì làm nấy. Sau cùng có lẽ vì bực quá nên đạo diễn đã đuổi thẳng cổ.

Lúc bị đuổi như vậy, thực sự tôi cũng rất nản và còn nghi ngờ về khả năng của mình. Khi đó, tôi chỉ còn 2 lựa chọn: đi đóng phim trở lại hoặc theo mẹ uốn tóc. May sao, thời gian đó có người gọi đi đóng phim nên tôi đã không phải theo lựa chọn thứ hai”.

Từ lúc đi làm cho tới bây giờ, không giống với những đồng nghiệp khác, thường chọn một nơi nào đó để tìm đến sự ổn định trong công việc của mình, Hạnh Thúy lại chọn cách làm việc tự do. Bởi vậy, có lúc khán giả thấy chị dựng và diễn ở sân khấu 5B, hôm khác thì ở sân khấu Hoàng Thái Thanh, hôm khác nữa lại ở sân khấu Phú Nhuận...

Theo Hạnh Thúy, việc gắn bó một nơi sẽ có nhiều ràng buộc về tình cảm, về công việc và điều quan trọng nữa là mình phải có trách nhiệm với công việc ở nơi mà mình gắn bó. Chối bỏ cuộc sống ổn định, không phải vì chị là một người sợ trách nhiệm mà đơn giản vì cách làm việc đó phù hợp với tính cách, con người của chị.

Hạnh Thúy cho rằng, mặt tích cực khi làm việc tự do là ở chỗ, ngoài trách nhiệm phải làm xong công việc của mình, thì mình không bị ràng buộc bởi chỗ này, chỗ kia. Điều quan trọng nữa là mình có thể chọn công việc thoải mái.

Điều mà Hạnh Thúy cảm thấy hãnh diện chính là dù làm tự do, không hưởng biên chế ở một cơ quan nào nhưng chị vẫn đảm bảo được cuộc sống của mình, và đặc biệt là không làm tổn hại đến ai.

Bầu trời chỉ có vài ngôi sao được người ta biết đến

Cho đến bây giờ, đã 7 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhắc tới Hạnh Thúy, không ít khán giả liền nhớ ngay tới nhân vật Ba Thuận mà chị đã thể hiện trong bộ phim “Sống trong sợ hãi” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Chính vai diễn này đã đưa tên tuổi Hạnh Thúy đến gần hơn với khán giả và giúp chị đạt được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 15 tại Nam Định.

Trước khi đến với vai Ba Thuận, Hạnh Thúy là một diễn viên hài tại các tụ điểm sân khấu kịch tại TP.Hồ Chí Minh. Cũng chính vì điều này mà không ít người thắc mắc về quyết định giao vai Ba Thuận cho Hạnh Thúy của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, đồng thời, họ cũng nghi ngờ khả năng của chị khi thể hiện vai diễn này.

Tuy nhiên, hình ảnh người phụ nữ Ba Thuận đầy khắc khổ, lam lũ và có một số phận bi kịch được dựng nên một cách chân thật qua cách diễn của Hạnh Thúy đã làm khán giả hoàn toàn hài lòng.

Có thể nói, lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh khi tuổi đã xấp xỉ 30, với Hạnh Thúy, đó giống như một giấc mơ đầy ngọt ngào. Bởi vì chỉ sau nửa tháng tham gia “Sống trong sợ hãi”, thành công liên tiếp đến với chị: được khán giả yêu mến, nhận được giải thưởng cao quý mà những người cả đời gắn bó với nghề chưa chắn đã nhận được.

Sau này, “Sống trong sợ hãi” còn được đưa vào tham gia nhiều cuộc thi và liên hoan trong và ngoài nước. Hạnh Thúy bảo rằng, dù đó thật sự là một giấc mơ ngọt ngào nhưng chị không bị choáng ngợp bởi những hào quang mà nó mang lại.

Bởi vì chị hiểu, ánh hào quang đó nó chỉ ngấp nghé một chút và nó cũng không thể theo người nghệ sĩ đến suốt cuộc đời được. Thúy tâm sự, chị vẫn đang chờ đợi một vai diễn, làm nên tên tuổi Hạnh Thúy ở một vòng quay rộng hơn, chứ không phải cứ quanh quẩn nhân vật Ba Thuận của “Sống trong sợ hãi”.

Hạnh Thúy bảo, dù thành công hay thất bại thì chị cũng đều trân trọng, và chị cũng luôn tự nhắc mình nên quên những thứ đó đi nhưng quên không có nghĩa là quên lãng và không bao giờ nhớ đến nó.

“Quên nó đi để làm những việc đang làm, làm những gì sắp tới, nhưng thỉnh thoảng cũng nên nhìn lại để nhắc nhở mình cần phải làm tốt hơn hoặc tệ thì cũng phải bằng như trước đó.

Còn nếu khả năng của mình không thể làm được như những thành công mà mình đã đạt được thì mình cũng phải tự hỏi: tại sao lúc trước mình đã làm được mà bây giờ mình lại tệ như vậy? Khi đó, mình phải tìm cách để khắc phục nó”, Hạnh Thúy chia sẻ.

So với những diễn viên cùng thế hệ, hay những diễn viên trẻ sau này thì Hạnh Thúy chưa phải là một ngôi sao dù chị hoàn toàn có năng lực. Hỏi Thúy có buồn về điều này, tôi liền nhận được một nụ cười rất thoải mái trước khi trả lời.

Chị bảo, bầu trời chỉ có vài ngôi sao được người ta biết tên, để leo tới đỉnh là một việc không dễ dàng và để leo lên được cao đến mức nào thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Với Thúy, miễn là mình không bị nằm ở đáy, còn có ở đỉnh hay không thì không quan trọng.

Có thể mình không phải là đỉnh của xã hội nhưng mình là diễn viên của bản thân mình. Bởi vì, điều quan trọng nhất là khi mình được sống với đam mê của mình. Hạnh Thúy cho rằng, nhìn lên có thể mình còn thua nhiều người, nhưng với bản thân mình có nhiều người bảo “em chỉ cần được như chị!” thì với chị đó cũng là một hạnh phúc. Chị luôn luôn tâm niệm một điều: cứ làm việc chăm chỉ và kiên trì rồi quả ngọt sẽ tới với mình.

Có một điều mà ai cũng dễ dàng nhận thấy là, Hạnh Thúy chưa bao giờ bằng lòng với những gì mình đã có, mà lúc nào chị cũng muốn được nhiều hơn nữa. Hạnh Thúy cũng tự nhận, trong nghề chị là người khá dè chừng.

Chị cho biết: “Đó là mâu thuẫn giữa con người và hành động. Đôi lúc, tôi cũng muốn được nhiều người biết tới như các đồng nghiệp, nhưng tôi chỉ biết làm bằng cách tự cố gắng, tự rèn rũa, chứ còn để chứng tỏ rầm rộ một cái gì đó thì thực sự là tôi không biết phải làm như thế nào. Hơn nữa, tôi cũng không có đủ kiên nhẫn để làm.

Bởi vì nếu biết cách, có mục tiêu lớn thì phải đi một con đường dài. Trường hợp muốn đi đường ngắn thì phải bằng một tốc độ rất cao. Trong khi đó, tôi lại vừa không có tốc độ, vừa không có kiên trì nên phải đi bằng con đường của riêng mình”.

Có người nhận xét rằng: Hạnh Thúy chưa quyết liệt với nghề và được chị xác nhận điều này là đúng. Không chỉ riêng trong nghề mà trong tất cả lĩnh vực, Thúy đều thấy mình chưa quyết liệt với nó. Ở đây, không hẳn là Thúy lơi là, nhưng để quyết liệt với nó thì chưa.

Chị ví von mình giống như một cỗ máy, được sợi dây tời cuốn đi về phía trước. Cỗ máy đó không ngừng lại được nhưng cũng không tăng tốc được. Nếu là người khác, họ sẽ bỏ cái này để bứt phá ở cỗ máy khác, còn Thúy vì cứ mang theo tất cả nên nó cứ ở vị trí đó.

Thúy là người biết điều này nên chị chưa bao giờ tỏ ra sốt sắng hay quá buồn khi có người cho rằng chị chưa phải là một ngôi sao sáng trong làng giải trí.

Khoảng những năm 2000, khi đang có một sự nghiệp ổn định và một gia đình hạnh phúc, Hạnh Thúy bất ngờ ghi tên mình vào lớp Đạo diễn của Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh TP.HCM. Lý giải cho lần thứ hai trở thành sinh viên, chị cười cho biết:

“Thực ra Thúy cũng chưa định đi học ở thời điểm đó, mọi thứ đến rất tự nhiên. Năm đó Thúy vào trường làm vở tốt nghiệp cho một anh bạn. Đi tới đi lui, thấy trường dán thông báo tuyển sinh, lại được cô bạn khuyên học. Lúc đó, Thúy cũng lấy làm phân vân vì đang có dự tính học bên Sư phạm.

Được cô bạn động viên nên Thúy đăng kí học Nhiếp ảnh vì dù sao trong nhà cũng có bố là nhiếp ảnh. Tuy nhiên, ngay sau đó Thúy đã nghĩ lại, học nhiếp ảnh xong không có tiền mua máy thì học làm gì. Và cuối cùng Thúy đã quyết định đi học đạo diễn”.

Thời điểm đó thực sự rất khó khăn đối với Hạnh Thúy vì cùng một lúc chị phải kiêm nhiệm nhiều vai trò: vừa làm vợ, làm mẹ rồi làm diễn viên và sinh viên. Hạnh Thúy bảo, để có thể hoàn thành các vai trò ấy, chị phải “băm nhỏ” thời gian của mình ra: sáng 6 giờ dậy nấu ăn, 7 giờ đưa con đi học, 8 giờ về đi diễn. Vào trường học, điểm danh xong, học được chừng 2/3 thì... chuồn để đi tập, đi quay.

Chiều về nếu chồng chưa đi đón con thì chị sẽ đi đón con. Tối về lại đi diễn ở các tụ điểm sân khấu. Vượt qua những khó khăn, cuối cùng Hạnh Thúy cũng hoàn thành khóa học đạo diễn của mình. Chị nhanh chóng trở thành đạo diễn trẻ có nhiều triển vọng.

Năm 2009, Hạnh Thúy được trao giải đạo diễn trẻ xuất sắc nhất qua vở kịch “Dòng nhớ” (chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư). Trong vở kịch này, ngoài đạo diễn chị còn là biên kịch và diễn viên. Mới đây, chị tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng khán giả không chỉ với nhân vật người mẹ trong vở kịch “Mẹ ơi” mà chị còn chinh phục khán giả bằng tài năng của mình trong vai trò đạo diễn.

Không muốn sống cuộc đời của “Kép Tư Bền”

Với Hạnh Thúy, làm diễn viên tấu hài là một niềm hãnh diện. Theo chị, không có ai có khán giả linh hoạt như diễn viên tấu hài. Chị bảo, tiếng cười rất cần thiết cho cuộc sống, và vì vậy nếu không có những diễn viên tấu hài thì cuộc sống sẽ thiếu đi những tiếng cười.

Hiện tại, Hạnh Thúy đã ít đi diễn hài vì tấu hài phải đi rất sớm mà về rất trễ, trong khi đó, chị còn bận việc chăm sóc con và gia đình, hay vướng lịch quay các bộ phim truyền hình. Thời gian không đảm bảo nên Thúy phải nghỉ dù cũng rất thèm được tấu hài, thậm chí, chị sẽ hạnh phúc biết bao khi được gọi là ngôi sao tấu hài.

Cuộc sống không thể thiếu những buồn vui, hay những biến cố mang màu sắc tiêu cực. Khi đó, người diễn viên có phải tự tạo ra tiếng cười cho mình để quên đi những chuyện buồn? Hạnh Thúy bảo, bản thân chị không đến mức như Kép Tư Bền và chị là người biết tự cân đối mọi chuyện.

Mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra, bao giờ Thúy cũng sẽ đi tìm nguyên nhân vì sao nó lại như vậy để nếu có buồn thì cũng chỉ buồn 5, có vui thì cũng chỉ vui 5. Bởi vì đằng sau nó còn nhiều thứ nữa, mà chỉ có những nhà tiên tri mới biết được, còn người thường hay nghệ sĩ sẽ không ai biết đằng sau mình là cái gì cả.

Một số người chơi cùng Hạnh Thúy, khi nhắc về chị, điều đầu tiên mà ai cũng đồng ý là chị khá vui tính, mọi người rất hay được chị kể chuyện cười. Còn Hạnh Thúy tự nhận mình là người rất có duyên với hỏi nhanh đáp nhanh, nhưng bảo là thông minh thì không, lại càng không bao giờ nhớ mặt và tên của người khác.

Vốn yêu thích việc cắm hoa nhưng qua ngày hôm sau chị lập tức quên việc tưới nước, khiến bình hoa cạn khô từ lúc nào không hay. Không biết thật hay đùa, Hạnh Thúy kể rằng, trong một lần đi ăn ở nhà hàng, bỗng nhiên Thúy thấy một người đàn ông khá đẹp trai đang tiến về phía mình.

Tưởng rằng người đó đang có ý định làm quen với mình nên chị càng cố gắng làm duyên cốt ghi điểm trong mắt người đó. Thế rồi người đó đi tới rồi hỏi: “Ông xã em có khỏe không?”.

Lúc đó, Thúy vô cùng ngạc nhiên, lòng thầm hỏi: “Sao không hỏi thăm mình mà lại hỏi thăm chồng mình?”. Từ ngạc nhiên, khuôn mặt Thúy bắt đầu nóng ran khi nhận ra người đàn ông đó chính là bạn của chồng mình, thậm chí trước đây hai người đã từng gặp mặt và nói chuyện.

Dù là nghệ sĩ hay là ai đi chăng nữa thì cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng. Và Hạnh Thúy có lẽ là một trong những nghệ sĩ được ghi nhận là có trách nhiệm với cộng đồng hiện nay. Đa số những vai diễn của chị trong phim, hay trong các vở kịch, đều có một điểm chung là đa sầu, đa cảm và chịu nhiều thua thiệt.

Có lẽ điều này được xuất phát từ con người thật của chị trong cuộc sống. Dù không phải là một diễn viên nhận cát-xê “khủng”, nhưng đều đặn hàng tháng, Hạnh Thúy vẫn trích một phần thu nhập của mình rồi kêu gọi thêm những tấm lòng hảo tâm từ bạn bè, đồng nghiệp để thành lập quỹ từ thiện Vòng tay bè bạn, rồi xuống tận Bến Tre trao tận tay những người đang có hoàn cảnh khó khăn.

Có lẽ đây cũng chính là cách chị tri ân mảnh đất đã cho mình dáng vóc hình hài để có được thành công như ngày hôm nay.

Hay có một lần, đang chạy xe trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa thì Hạnh Thúy trông thấy 2 ông lão đang cãi nhau vì đụng xe. Lúc đó, lòng chị bỗng dưng cảm thấy xót xa vì 2 cụ đáng tuổi ông tuổi cha của mình, lại đứng cãi nhau giữa đường để đòi bồi thường.

Trái tim đa cảm của một người nghệ sĩ trỗi dậy, Thúy vội vàng dựng xe rồi lấy tiền đưa biếu cụ có xe bị hỏng, những mong 2 cụ không phải cãi nhau giữa đường khiến người đi đường nhìn vào không hay. Bất ngờ, cụ quay sang quát:

“Cô thì biết cái gì?” khiến Thúy sợ quá, vội vàng chạy xe đi mà lòng nặng trĩu. Hạnh Thúy tâm sự, thực sự lúc đó chị không cảm thấy buồn vì lòng tốt của mình bị từ chối, chị chỉ cảm thấy thương cho 2 cụ nhiều hơn.

Hiện tại, Hạnh Thúy đang có một tổ ấm hạnh phúc với người chồng là một nhà điêu khắc cùng cô con gái Xí Muội ngoan ngoãn và thông minh.

Là người rạch ròi giữa nghệ thuật và cuộc sống, Thúy có một nguyên tắc là không đem công việc về nhà gây xáo trộn ở nhà và làm ảnh hưởng đến các thành viên còn lại. Những khi có chuyện bực dọc ở bên ngoài, khi về đến nhà, Thúy luôn luôn trút bỏ bên ngoài trước khi bước vào nhà.  

Hai vợ chồng đều làm nghệ thuật nên cả hai cùng tôn trọng nghề nghiệp của nhau. Công việc của Thúy nếu như có can thiệp vào thì anh ấy cũng chỉ can thiệp rất nhẹ. Bản thân Thúy cũng vậy. Nếu chồng cần gì thì Thúy sẽ phụ, khi Thúy cần gì thì chồng sẽ phụ cái đó.

Để giữ hòa khí trong gia đình, vợ chồng Hạnh Thúy tuyệt đối không bao giờ khuyên người kia nên làm thế này, làm thế kia. Với Hạnh Thúy, gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chị và Thúy vẫn luôn mong tương lai sẽ giữ được cuộc sống như hiện tại.

  • Mai Giang
     
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc