Hãy bình tâm nghe đàn ông chúng tôi..."nói thật"

06:17, Thứ năm 20/10/2011

( PHUNUTODAY ) - Có những lúc, chúng tôi có thể yêu tiền hơn yêu vợ và lao vào công việc mà quên mất rằng vợ mình đang … chờ. Hay thích ngắm nhìn những cô gái mặc bikini trên các trang báo mạng, dán mắt vào những em chân dài lả lướt...

(Phunutoday)- Đàn ông mà! Chúng tôi vẫn được mệnh danh là “phái mạnh”, là “đấng mày râu”, “đại trượng phu”,… nhưng lại chẳng thể làm được việc gì ra hồn nếu không có những người đàn bà ở bên cạnh.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đàn  ông mà! Nhiều lúc chúng tôi thích la cà quán xá, nhậu nhẹt bia rượu với nhau sau giờ làm để chỉ nói những chuyện tầm phào chẳng có đầu có cuối hơn là ngoan ngoãn về nhà đợi ăn cơm vợ nấu và trò chuyện, xem ti vi cùng vợ.

Hay nhiều khi, chúng tôi sẵn sàng hủy những chuyến đi du lịch, shopping với vợ con. Từ chối sánh bước cùng vợ đến những buổi tiệc sinh nhật của một vài người bạn, hay gì đó đai loại,… chỉ vì những trận bóng đá, những sở thích riêng tư. Chúng tôi có thể quên luôn “nhiệm vụ nộp thuế” của mình chỉ vì mải miết với các trận đấu sắp diễn ra,…

Có những lúc, chúng tôi có thể yêu tiền hơn yêu vợ và lao vào công việc mà quên mất rằng vợ mình đang … chờ. Hay thích ngắm nhìn những cô gái mặc bikini trên các trang báo mạng, dán mắt vào những em chân dài lả lướt đi ngang trước mặt,… hơn là ngắm vợ mình dù nàng đã mất công trang điểm rất kỹ. Chúng tôi cũng có thể lả lơi, ong bướm với một số người phụ nữ chỉ gặp một lần ngoài đường, thậm chí có thể lên giường với họ khi cao hứng,…

Chúng tôi cũng đã từng quên đi ngày sinh nhật của vợ, con hoặc ngày kỷ niệm của hai vợ chồng nhưng lại nhớ như in ngày sinh nhật của đối tác, đồng nghiệp hay lịch thi đấu các trận bóng, lịch nhậu nhẹt với đồng nghiệp sau giờ làm,… Chúng tôi cũng chẳng nhớ ra phải điện thoại hỏi thăm vợ mỗi ngày và luôn làm cho vợ phải lo lắng vì uống rượu mà vẫn tham gia giao thông…

Chúng tôi cũng trở nên vô tâm và kém lãng mạn khi chẳng bao giờ biết mua hoa tặng vợ mà thay vào đó là đưa tiền để nàng “tự xử”. Hay quên mất những câu “Anh yêu em”, “Em thật tuyệt”,… mà 100% phụ nữ đều thích và muốn được nghe.

Đàn ông mà! Chúng tôi vẫn được mệnh danh là “phái mạnh”, là “đấng mày râu”, “đại trượng phu”,… nhưng lại chẳng thể làm được việc gì ra hồn nếu không có những người đàn bà ở bên cạnh.

Thế nên, trong sâu thẳm trái tim mình, chúng tôi vẫn luôn yêu thương và dành một vị trí quan trọng nhất cho những người chúng tôi đã chọn làm một nửa của đời mình. Chúng tôi vẫn luôn biết ơn họ, bởi nhờ có bàn tay chăm sóc của họ, sự bao dung và cao cả, và tình yêu thương của họ mà chúng tôi mới trở thành những chồng, người cha và người đàn ông đúng nghĩa, và mới có được những vị trí nhất định bên ngoài xã hội.

Vì thế, chúng tôi luôn nhớ, dù có đi đâu, làm gì nhưng vẫn dành tình cảm thủy chung cho những người vợ yêu thương.

Xin được tôn vinh những người phụ nữ- người vợ- người mẹ nhân ngày phụ nữ Việt Nam.
  •  Vietanh22...
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc