Uống thuốc diệt chuột vì tưởng là thuốc bổ, 2 đứa trẻ thương vong

( PHUNUTODAY ) - Trong lúc đang chơi ở nhà bà ngoại, 2 đứa trẻ đã lấy thuốc diệt chuột trong bếp để uống vì tưởng là thuốc bổ.

Giao thông đưa tin, chiều 16/4, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch UBND xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngày 15/4, trên địa bàn xảy ra sự việc hai anh em ruột uống nhầm thuốc diệt chuột khiến một bé tử vong, một bé nguy kịch.

Hai bé này là Đặng V.A (SN 2013) và Đặng H.M (SN 2015) cùng trú tại phường Tân Hà, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào khoảng đầu tháng 4/2020, do phải đi làm thường xuyên, cha mẹ cuả 2 cháu (trú tại tổ 7, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) đã gửi con cho bà ngoại ở thôn 6, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 

Ngày 15/4, khi đang chơi đùa cùng các bạn tại nhà bà, nhìn thấy túi đựng chai thuốc diệt chuột treo trên tường bếp, cháu Đặng V.A đã leo lên lấy xuống uống vì tưởng là thuốc bổ. Sau đó, Đặng V.A cũng đưa cho em là Đặng H.M cùng uống.

Hậu quả, cháu Đặng V.A tử vong, cháu Đặng H.M được đưa đi Hà Nội cấp cứu nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. 

Được biết, loại thuốc diệt chuột các cháu uống có dạng nước, màu hồng được đóng trong chai nhựa giống chai thuốc sirô các cháu vẫn hay dùng.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn