Hiếm khi nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường nặng lời với vợ

07:45, Chủ nhật 07/08/2011

( PHUNUTODAY ) - Chàng nhạc sĩ của “Nồng nàn Hà Nội” hẹn gặp vào lúc chiều trễ tràng tại quán cà phê của anh mang tên chính ca khúc đã làm nên tên tuổi anh trên đường Trần Khát Chân. Những tia nắng dịu dàng xuyên qua những đám mây mờ do cơn mưa trước đó để lại. Nguyễn Đức Cường bận đồ giản dị và những câu chuyện về tình cảm của vợ chồng anh những ngày đầu tiên cũng nhẹ nhàng như vậy. #160;


Đám cưới là định mệnh

Nguyễn Đức Cường kết hôn năm 2008 tại một nhà hàng nhỏ ở hồ Trúc Bạch (Hà Nội). Anh làm đám cưới với cô gái gốc Hà Nội, sinh năm 1987, tên Nguyễn Thuý Hằng. Đám cưới của Đức Cường – Thúy Hằng đã gây nhiều bất ngờ cho những ai quen biết chàng nhạc sĩ của Nồng nàn Hà Nội.

Ở thời điểm ấy, Cường mới bắt đầu được biết đến sau thời gian tham gia nhóm nhạc 2NM. Hai người yêu nhau trong một năm. Cường bảo, có thể với nhiều người thì thời gian yêu đương như vậy là quá ngắn. Có nhiều người lại cho rằng, lựa chọn kết hôn ở thời điểm ấy với Đức Cường thật sự là một quyết định mạo hiểm. Nhưng cho đến giờ này, khi con gái đã hai tuổi, Cường hoàn toàn thấy mình không sai lầm với quyết định đó.

Chàng nhạc sĩ chia sẻ: “Chơi bời thì vẫn chơi, nhưng đến lúc lập gia đình là duyên số. Đó là ngày định mệnh, mình có một người vợ. Định mệnh hơn nữa là mình có một đứa con”. Có thể là một bước đi sai lầm hay một bước đi đúng đắn. Điều đó cũng không có ý nghĩa và phải suy nghĩ với Đức Cường. Vấn đề là hiện tại anh đã có vợ, đã có gia đình và hàng ngày phải chăm chút và sửa đổi để thích hợp với nó. “Tôi không nói lập gia đình sớm là tốt, cũng không nói lập gia đình muộn là xấu. Tốt hay xấu thì cuối cùng chúng ta cũng phải thực hiện công việc thiên mệnh ấy. Khi lấy vợ, tôi nghĩ cuộc rong chơi của tôi phải dừng lại thôi. Tôi đã có gia đình”, Cường nói tiếp.

Con người vốn tồn tại cả những xấu tốt, sở trường và sở đoản và Thúy Hằng hay Đức Cường cũng không ngoại lệ. “Nhưng cô ấy là người phụ nữ có đức tính tốt, hiền lành, ngoan ngoãn, biết lắng nghe và biết vun vén từ sớm. Đối với một người đàn ông, một người vợ như vậy cũng là tuyệt vời rồi”. Và Nguyễn Đức Cường quyết định đến ở bên cạnh Thúy Hằng cũng vì những điều giản dị này.
 

Khi lập gia đình, Nguyễn Đức Cường cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh biết, cuộc sống sẽ có nhiều đổi thay. Từ nay, anh sống không chỉ riêng cho mình mà cho cả những người khác. Từ khi có gia đình, Đức Cường biết chia sẻ hơn, biết quan tâm đến người khác hơn chứ không chỉ sống ích kỷ cho riêng mình. Đó là việc mà đến tận bây giờ, Cường vẫn phải học.


Chuyện tình cảm vốn không phải lúc nào cũng lý trí nhưng Cường là người sống rõ ràng về quan điểm. Tổ ấm thiêng liêng thì cần phải để nó giữ được điều thiêng liêng cần thiết. Không phải là chuyện sáng nắng, chiều mưa. Hôm nay làm sai thì ngày mai sửa sai. Gia đình không phải là một phép thử. Thúy Hằng biết tư tưởng sống ấy của chồng và cô cảm thấy hạnh phúc, bình an với cuộc sống bên cạnh Cường. Cô không bao giờ hỏi chồng đi đâu, làm gì. Đức Cường tự hào về những điều ấy ở vợ.

Đàn ông có vài việc lớn phải làm trong cuộc đời mình là xây nhà, lấy vợ, có con cái và ít nhiều có sự nghiệp. Cường bảo, anh sướng như phát rồ lên khi nghe tin vợ mình có bầu. Vậy là được làm bố, vậy là có một đứa trẻ sắp ra đời. Cường tin, tất cả những ông bố bà mẹ trên trái đất này đều hạnh phúc đón nhận trái ngọt của tình yêu như anh.

Sau ngày cưới, cặp đôi này vẫn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào của thời đang yêu. Thế nhưng, Đức Cường cũng xác định ngay rất rõ là bên cạnh sự lãng mạn dành cho nhau cần phải sống với vợ mình bằng cả tình nghĩa và tình thương nữa. Tình yêu sẽ giảm dần theo năm tháng, đó là điều không tránh khỏi. Và Nguyễn Đức Cường nói, anh phải học cách để tình cảm với vợ luôn được như lúc đầu. Mầm tình yêu nảy nở từ sự yêu thương, quan tâm, vun vén. “Không thể nói rằng chúng ta đã lấy nhau rồi thì làm gì còn tình yêu nữa đâu”, Đức Cường nói.

Đức Cường không cho phép cuộc sống vợ chồng mình nhàm chán vì theo anh, sự nhàm chán là nguyên nhân giết chết tình yêu. Để tình yêu luôn được đầy đặn, theo nhạc sĩ thì cần phải biết cách thay đổi cách sống, lối sống ở từng thời điểm để tạo hứng thú cho cả hai. Có thể ngày hôm nay đi chơi, ngày mai đi du lịch và ngày hôm sau nữa thì về quê thăm ông bà… Có quá nhiều cơ hội để một cặp đôi trẻ ở bên nhau, sát cánh và sẻ chia với nhau.

Thậm chí có những lúc, Cường muốn cùng vợ trốn con đi chơi như hồi mới yêu nhau. Tình yêu cần được làm mới giống như khởi động lại máy tính. Và người đàn ông cần phải chủ động trong việc làm mới này. Tất nhiên, là phụ nữ, Thúy Hằng cũng biết cách lựa theo chồng để cả hai cùng vui vẻ.

Cường cho biết, sau khi cưới, đôi khi cuộc sống vợ chồng cũng nảy sinh những va chạm. Nhưng anh là người nhận trách nhiệm đầu tiên về mình. Và hai vợ chồng thường hay ngồi lại bàn bạc với nhau. Ý kiến cuối cùng được đưa ra, bao giờ Thúy Hằng cũng tôn trọng cách Cường giải quyết vấn đề trong gia đình. Đó là điều Cường thấy hài lòng. Cường bảo, những ngày tháng đầu tiên của đời sống vợ chồng, đôi khi anh cũng nặng lời với vợ nhưng những điều ấy giảm dần theo những năm tháng sống chung.

Thời trăng mật của đôi vợ chồng này đầy hạnh phúc, họ dành cho nhau nhiều thời gian, dành cho nhau sự quan tâm chăm sóc và có nhiều kỳ nghỉ. Cuộc sống bình ổn, duy trì sự bình lặng, vẫn hay tặng quà cho nhau những dịp có ý nghĩa với cả hai. Nguyễn Đức Cường chia sẻ, lần kỷ niệm ngày cưới gần đây nhất, tôi đã lãng quên do bận bịu công việc. Vợ nhắc tôi và hai vợ chồng đi ăn và vui chơi. Trong cuộc sống, đôi khi không nên yêu cầu ở người khác quá nhiều mà cần sống trách nhiệm trước khi đòi hỏi. Đừng yêu cầu quá cao và cũng đừng làm cho tình cảm mai một đi.

Không thích khoe hạnh phúc chốn đông người

Nguyễn Đức Cường yêu con người vợ mình. Và Thúy Hằng cũng yêu anh với những gì thuộc về con người anh, không phải là vì anh là nhạc sĩ hay tác giả của một số bài hát được chú ý. Cô yêu anh từ những điều sâu thẳm trong trái tim, với con người anh cả xấu lẫn tốt. Vì thế, anh cũng không sáng tác những ca khúc để tán tỉnh hay nịnh nọt gì bà xã của mình.

Thúy Hằng là người chu toàn việc cơm nước. Nguyễn Đức Cường khá gia trưởng. Anh quan trọng bữa cơm gia đình, để mọi người ngồi với nhau. Nguyễn Đức Cường bảo vợ anh biết nấu ăn.

Gia đình Nguyễn Đức Cường ở cùng với bố mẹ vợ. Anh bảo, ra ở riêng cũng được nhưng anh đã quen với cảm giác sống như thế nên chẳng có lý do để thay đổi. Ông bà giúp đỡ cho vợ chồng nhiều. Gia đình cũng không có vấn đề về va chạm, là phận con cái, Nguyễn Đức Cường biết cách sống tốt nhất, ứng xử đúng mực với bố mẹ.

Hỏi Nguyễn Đức Cường tại sao ít đưa vợ tham gia các sự kiện, anh nói: “Bản thân tôi cũng rất ngại tham gia các sự kiện, không thích đám đông. Ngoại trừ công việc thì tôi ít gặp gỡ, không muốn mang vợ con theo”.

Nếu lúc rảnh rỗi, anh sẵn sàng đưa vợ con đi chơi để làm những điều hai vợ chồng thoải mái. Đức Cường không thích trưng ra hạnh phúc kiểu như vậy. Anh không thích thể hiện bề nổi. Và anh cũng phản đối việc đưa hạnh phúc của mình lên báo rồi một ngày không còn ở bên nhau lại đưa nhau ra với lý do không hiểu nhau, không thông cảm được với nhau.

Không phải típ người lãng mạn, không thể nói ôi anh yêu vợ quá. Hành động lãng mạn nhất Đức Cường có thể làm cho vợ lại là đón vợ đi ăn sáng rồi đưa vợ đến cơ quan.
 

Những người phụ nữ thường tham lam một cách chính đáng và đáng yêu là muốn người đàn ông trong nhà dành nhiều thời gian để vui đắp hạnh phúc gia đình từ những chuyện nhỏ nhặt, để biết mình được yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Thúy Hằng cũng không ngoại lệ. Nhưng cô biết đặc thù công việc của chồng, cảm thông và chia sẻ với chồng ngay từ khi mới hẹn hò nhau. Bản thân Nguyễn Đức Cường còn thấy thiếu thì làm sao vợ thấy đủ được. Vấn đề là cô ấy thông cảm và chấp nhận tự nguyện điều ấy. “Như những cặp đôi bình thường khác, có thể bà vợ đòi ly hôn vì ông chồng suốt ngày chúi đầu vào công việc cũng nên”, Đức Cường cười nói.

Phòng thu của Nguyễn Đức Cường không phải tại chính nơi anh sống, vì thế mỗi khi làm việc khuya hay mệt mỏi, anh không được vợ pha cho cốc sữa hay nói anh hãy nghỉ sớm đi. Thúy Hằng không can thiệp sâu vào công việc của chồng.

Đức Cường cũng cho biết, khi làm việc, anh không thích người khác làm phiền mình nên cũng không cần vợ mang cho cốc nước, pha cho ly cam. “Lúc về, cô ấy thường nói, anh phải làm việc điều độ, giữ gìn sức khỏe. Những câu nói ấy khiến cho Đức Cường cảm thấy mình được sẻ chia, được an ủi và yêu thương. Mọi mệt mỏi với anh cũng nhanh chóng tan đi. Với nhạc sĩ, đó cũng là những giá trị lớn mà anh không cần phải nhờ vợ pha cốc nước hay chăm lo từng ly, từng tí lúc mình làm việc. “Đó là 1.000 cốc nước cộng vào đấy” – Nguyễn Đức Cường chia sẻ.

Chuyết Nhi
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc