Phe Hoa Hồng là những cô nàng cổ điển, tôn vinh tình yêu, mê yêu đương và đã yêu thì quên sạch sành sanh mọi thứ. Phe Đô la nôm na là những nàng mê việc hơn … mê “zai”, và chắc chắn chẳng có thể loại “Hoa Hồng” nào làm các nàng mủi lòng. Nghe thì rạch ròi vậy, nhưng trong thâm tâm đại đa số các nàng độc thân, cuộc chiến “Đô la và Hoa hồng” vẫn luôn thường trực...
Người yêu của nàng Đô la
Cậu bạn thân của tôi 2 lần chia tay đều vì yêu phải các cô nàng Đô la, và thất bại vì không thể chuyển 2 nàng ấy sang típ Hoa Hồng, dù có đầu tư bao nhiêu độ nồng nàn đi chăng nữa. Cô nàng Đô la đầu tiên làm cho một tổ chức phi chính phủ, công tác vèo vèo khắp các nước trên thế giới. Đã có lần bạn tôi ngồi trà đá một buổi mà giơ đồng hồ đến 5 lần chỉ để nhắc đi nhắc lại: “Giờ này nàng đang ở Châu Phi!” Lịch hò hẹn của cặp đôi này thường chớp nhoáng giữa những lần hạ và cất cánh, có khi vài ngày, có khi một, hai tuần. Thỉnh thoảng bạn tôi nhận được vài email ngăn ngắn của nàng. Giá mà gửi thư tay thì hẳn bạn tôi phải có cả một bộ sưu tập tem dấu các nước, thậm chí cả vết lấm lem từ những khu trại tị nạn và mùi không khí lẫn thuốc súng.
Cậu bạn thân của tôi 2 lần chia tay đều vì yêu phải các cô nàng Đô la, và thất bại vì không thể chuyển 2 nàng ấy sang típ Hoa Hồng, dù có đầu tư bao nhiêu độ nồng nàn đi chăng nữa. Cô nàng Đô la đầu tiên làm cho một tổ chức phi chính phủ, công tác vèo vèo khắp các nước trên thế giới. Đã có lần bạn tôi ngồi trà đá một buổi mà giơ đồng hồ đến 5 lần chỉ để nhắc đi nhắc lại: “Giờ này nàng đang ở Châu Phi!” Lịch hò hẹn của cặp đôi này thường chớp nhoáng giữa những lần hạ và cất cánh, có khi vài ngày, có khi một, hai tuần. Thỉnh thoảng bạn tôi nhận được vài email ngăn ngắn của nàng. Giá mà gửi thư tay thì hẳn bạn tôi phải có cả một bộ sưu tập tem dấu các nước, thậm chí cả vết lấm lem từ những khu trại tị nạn và mùi không khí lẫn thuốc súng.
Cô nàng Đô la thứ 2 của bạn tôi thì “dễ đỡ” hơn, vì dù bận rộn với công việc ở một tập đoàn công nghệ lớn nhất nhì Việt Nam, nhưng được cái nàng vẫn đặt hộ khẩu gắn với cái máy tính. Song đùng một cái, nàng đồng ý nhận phân công công tác của tập đoàn, sang Nhật và đi chưa biết ngày về! Cậu bạn tôi “bó tay” với các nàng mê việc, và không chịu nổi vì lúc nào cũng bị xếp sau lý tưởng cao đẹp muốn cống hiến cho xã hội của các nàng người yêu, nên ngay lập tức đã Nam tiến để “lấy may” và chạy trốn mảnh đất “đau thương”!!
Và anh chàng “dính” với nàng Hoa Hồng
Và anh chàng “dính” với nàng Hoa Hồng
Sếp cũ của tôi tại công ty kinh doanh game online thì từng đau đầu với cô trợ lý “đặc biệt được việc” và “không chê vào đâu được”, trừ đúng một điểm: Cô yêu một anh chàng vô cùng có hiềm khích với game online! Chàng cực đoan đến độ coi tiền lương của người yêu mình là thứ không trong sáng được “rút ruột” từ các mánh lừa game thủ. Hễ ti vi nói chuyện bệnh nghiện game, thì chàng chỉ muốn đề nghị nàng chuyển việc. Cuối cùng sếp tôi đành chấp nhận đơn xin nghỉ việc của cô trợ lý Hoa Hồng, và tử tế khuyên cô không nên đánh liều tìm việc ở các công ty như thuốc lá, rượu bia hay … kinh doanh vé số, kẻo tiền lương mỗi tháng bị quy kết mang tính “cờ bạc” hay “đầy độc tố”. Thế rồi sau này khi phỏng vấn ứng viên, sếp tôi luôn nhớ thòng thêm câu hỏi “Nếu người yêu/chồng không thiện cảm với game online, em tính sao?”.
Có vẻ như típ Hoa Hồng “dễ chiều” các chàng hơn chăng? Không hẳn đâu. Cậu em họ tôi từng tiếc gần chết, khi nàng người yêu bỏ suất học bổng thạc sỹ hơn một năm để ở nhà … yêu cậu, chỉ vì sợ “đi du học lâu bỏ người yêu ở nhà khác nào dựng Piagio LX ở chợ Trời mà không khóa”. Trước kiểu “hi sinh” ấy, em họ tôi đâm lo, không biết phải “đền đáp” tình yêu với nàng như thế nào cho đủ, dù nàng hoàn toàn chỉ vì yêu, không đòi hỏi. Ấy vậy mà người yêu cũng thấy đau đầu!
Khi cán cân lúc nào cũng lệch...
Những cô nàng cân bằng được típ Đô la và Hoa hồng thật sự là quá tốt, nhưng tôi xin thề trên danh dự cái cán cân luôn lệch của tôi, đa số các nàng đều chạy dạt từ đầu nọ sang đầu kia, loay hoay mãi không làm nó cân bằng được!!!
Khi cán cân lúc nào cũng lệch...
Những cô nàng cân bằng được típ Đô la và Hoa hồng thật sự là quá tốt, nhưng tôi xin thề trên danh dự cái cán cân luôn lệch của tôi, đa số các nàng đều chạy dạt từ đầu nọ sang đầu kia, loay hoay mãi không làm nó cân bằng được!!!
Bản thân tôi cũng là một nàng “sống lệch”, nghiện việc hơn nghiện yêu và dĩ nhiên thích Đô la hơn Hoa Hồng. Tôi làm cùng lúc ba nơi, 2 job part-time 1 job full-time. Gần như đêm nào tôi cũng đi ngủ sau 2h, và mỗi cuối tuần hoạt động thường thấy là ngồi ôm laptop làm việc. Nhưng liền trước đấy tôi từng chung với các nàng Hoa Hồng một điểm yếu, chính là tình yêu và sức ảnh hưởng của người yêu quá lớn. Và tiếc cho các nàng Hoa Hồng, là không phải khi nào họ cũng may mắn yêu được một anh chàng đáng (để) yêu. Ngay khi phải tạm biệt tình yêu một cách ngỡ ngàng và nhiều tổn thương, cán cân của tôi nhanh chóng tự động điều chỉnh để lệch sang típ Đô la hòng cân bằng tình thế. Ngập vào việc hơn 1 năm, tôi vẫn chưa đủ khả năng quay trở lại típ Hoa Hồng để làm mình thăng bằng lại. Đấy, có lẽ vì quán tính quá lớn, khiến những kẻ di chuyển từ điểm cực đoan này sang độ cực đoan khác hiếm khi đủ ma sát để “phanh” mình lại tại điểm giữa!!
Nhưng bốn mươi năm trước, bà ngoại bạn tôi ở tuổi hơn 30 còn “lệch” hơn tôi khi chọn kiểu Đô la. Bà làm việc ở nhà máy bút Hồng Hà, nhận may gia công quần áo ở nhà sau giờ làm, và chăm sóc 2 đứa con. Có khác gì việc ôm laptop, bà cũng ôm bàn may đêm hôm để làm cho kịp đơn hàng, bất kể ngay 6h sáng hôm sau bắt đầu vào ca làm tại nhà máy. Gần năm năm, bà thành tổ trưởng tổ sản xuất, mở được một hiệu may nho nhỏ ở nhà. Nhưng bà tự hào nhất là trong gần 2000 ngày làm cô nàng Đô la, bà lúc nào cũng trong trạng thái bận rộn, đến nỗi dù nổi tiếng xinh đẹp nhất phố Cửa Đông ngày ấy, không có một dáng nam nhi nào đủ kiên trì để chen chân vào lịch “Đô la” của bà. Nhờ vậy, bà chờ được ông ngoại bạn tôi về để chứng minh tin ông đã hy sinh là sai bét. Bàn thờ được dỡ xuống, và bà hóa ra là nàng Hoa Hồng điển hình, mượn guồng quay của phe Đô la để làm chiến thuật “lánh đời” tạm vài năm!!
![]() |
Cuộc chiến Hoa Hồng – Đô la ở mỗi cô nàng, thất bại hay thành công đều có phần “đóng góp” của các chàng, nhưng hình như hiếm chàng nào chịu thừa nhận điều đó. |
“Nạn nhân” không vô tội
Tôi vẫn từng nghĩ, nếu những cô nàng Đô la có một anh bạn trai chịu mang tiếng lấn át người yêu một chút, thì các nàng đã chẳng thành “những cánh chim không mỏi” trên các chuyến bay hay biến thành kẻ nghiện ngập việc và ôm ấp laptop có phần vô độ để đắm chìm vào công việc. Tương tự, những cô nàng Hoa Hồng giá mà yêu được một anh chàng đừng quá sung sướng khoái chí vì người yêu coi mình như cột đèn giao thông, chỉ gì nghe đó, thì các nàng Hoa Hồng cũng chẳng “sống lệch” đến thế. Hay những trường hợp đổi từ phe bên này sang bên kia của các nàng vì nhiều lí do đặc biệt, quy chung lại cũng chỉ vì một anh chàng tên là Người Yêu hay Chồng.
Vốn dĩ các anh vẫn tâm đắc lẩm bẩm câu “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”, thế mà kì lạ sao chẳng kiên nhẫn “dạy” cô nàng của mình cân bằng một chút. Cuộc chiến Hoa Hồng – Đô la ở mỗi cô nàng, thất bại hay thành công đều có phần “đóng góp” của các chàng, nhưng hình như hiếm chàng nào chịu thừa nhận điều đó.
Cô bạn “những cánh chim không mỏi” làm việc ở Đài Truyền hình của tôi đã từng ao ước chàng của nó đừng quá nhún nhường khi nó khư khư ôm bàn dựng băng và đóng đô ở trường quay cho kịp chương trình lên sóng, thay vì đi ăn với chàng một bữa tối. Và nếu em họ tôi cứ thẳng tay “tống” cô em dâu ruột thừa bất đắc dĩ của tôi đi học thạc sỹ để chứng minh cậu không phải cái xe đạp không khóa dựng chợ Trời, thì có lẽ cậu đã chẳng thỉnh thoảng phải kêu đau đầu vì cô người yêu Hoa Hồng.
Như tôi, giá mà bạn trai hiện tại kiên quyết nhét em laptop của tôi vào két sắt tạm thời và hiến tặng một chuyến du lịch ngắn ngày chẳng hạn, biết đâu tôi lại chẳng kiên quyết đào ngũ khỏi đội những cô nàng Đô la?!
Như tôi, giá mà bạn trai hiện tại kiên quyết nhét em laptop của tôi vào két sắt tạm thời và hiến tặng một chuyến du lịch ngắn ngày chẳng hạn, biết đâu tôi lại chẳng kiên quyết đào ngũ khỏi đội những cô nàng Đô la?!
Vẫn biết trách nhiệm tự sống vững vàng và cân bằng thuộc về chính bản thân, nhưng giá mà có tí chia sẻ từ các chàng sức dài vai rộng, cuộc chiến đánh vật với cán cân Hoa Hồng và Đô la của các cô nàng đã nhẹ nhàng đi biết bao nhiêu.
Vậy cuối cùng thì, có chàng nào chịu hiến tặng hay hy sinh điều gì đó cho các cô nàng của mình không?! Thời gian kiên nhẫn và cảm thông chẳng hạn. Để các cuộc vật lộn Hoa Hồng- Đô la chỉ còn là dĩ vãng.
- Thu Nga (Tạp chí 2 ĐẸP)