Khi nằm trên giường bệnh mới thấm: cả đời chỉ có 3 người thực sự thân thiết với bạn

10:00, Thứ bảy 12/07/2025

( PHUNUTODAY ) - Rốt cuộc, đời người chỉ có 3 người là thực sự gần gũi, gắn bó và không bao giờ rời xa – những người mà ta nên trân quý nhất khi còn có thể.

Cha mẹ có phẩm hạnh cao

Trên đời này, có một câu nói rằng: người đối xử tốt với bạn nhất chính là cha mẹ. Nếu bạn may mắn có cha mẹ đức độ, sống nhân hậu, đó là một điều vô cùng quý giá – một phúc lành trong đời mà không phải ai cũng có. Hãy trân trọng và biết ơn họ, bởi tình thương vô điều kiện từ cha mẹ là điểm tựa vững chắc nhất.

Còn nếu bạn sinh ra trong hoàn cảnh không có được sự yêu thương trọn vẹn từ cha mẹ, đừng quá buồn. Hãy học cách yêu thương bản thân, chăm sóc chính mình. Sự mạnh mẽ từ bên trong cũng là một dạng "phúc khí" mà bạn có thể tự tạo ra.

Bạn đời thủy chung

Trên hành trình đời sống, không phải ai cũng gặp được người bạn đời thấu hiểu và thủy chung. Có những người sẵn lòng đồng hành, sẻ chia, nhưng cũng có những người thờ ơ, vô tâm. Nếu bạn nhận thấy người bên cạnh không quan tâm đến bạn từ khi còn trẻ, thì cũng đừng kỳ vọng họ sẽ thay đổi khi bạn già đi. Vì vậy, đừng quên chuẩn bị cho mình một tương lai độc lập và chủ động.

Ngược lại, nếu bạn đời là người luôn quan tâm, cùng bạn vượt qua những thăng trầm cuộc sống, hãy trân trọng và gìn giữ mối quan hệ ấy. Sự tử tế và bao dung dành cho nhau sẽ giúp cuộc sống thêm phần ấm áp và viên mãn.

Trên hành trình đời sống, không phải ai cũng gặp được người bạn đời thấu hiểu và thủy chung.
Trên hành trình đời sống, không phải ai cũng gặp được người bạn đời thấu hiểu và thủy chung.

Bạn bè chân thành

Thái độ và cách hành xử của bạn bè sẽ cho bạn biết họ có thật lòng hay không. Những người sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ và đồng hành không chỉ trong vui vẻ mà cả lúc khó khăn, chính là những người đáng để giữ bên mình lâu dài. Khi về già, chính họ có thể là những người bạn tri kỷ mà bạn có thể dựa vào.

Con cái ngoan hiền là chỗ dựa khi về già

Trong sâu thẳm lòng mỗi người làm cha mẹ, ai cũng mong muốn có những đứa con hiếu thảo, biết yêu thương và sẵn sàng chăm sóc cha mẹ khi tuổi già ập đến. Con cái không chỉ là máu mủ ruột thịt, mà còn là niềm hy vọng, là chỗ dựa tinh thần lớn lao trong giai đoạn cuối đời.

Trong sâu thẳm lòng mỗi người làm cha mẹ, ai cũng mong muốn có những đứa con hiếu thảo, biết yêu thương và sẵn sàng chăm sóc cha mẹ khi tuổi già ập đến.
Trong sâu thẳm lòng mỗi người làm cha mẹ, ai cũng mong muốn có những đứa con hiếu thảo, biết yêu thương và sẵn sàng chăm sóc cha mẹ khi tuổi già ập đến.

Những đứa trẻ sống có trách nhiệm, biết quan tâm và sẻ chia thường được nuôi dưỡng từ nền tảng của lòng hiếu nghĩa. Ngược lại, nếu con cái thờ ơ, vô trách nhiệm, thiếu đạo đức thì thật khó để đặt niềm tin vào họ trong những lúc khó khăn nhất. Khi ấy, nỗi cô đơn của tuổi già có thể trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh