Không cho sàm sỡ con, bị yêu râu xanh tuổi teen vác đao chém

( PHUNUTODAY ) - Nhát chém của Lực làm cháu Hằng bị thương ở lưng, cháu Bùi Thị Thanh Thúy (Sn 1997, em gái Hằng) bị thương ở tay, đồ ăn tung tóe khắp nơi.

(Phunutoday) - Đang nhậu trong quán thịt dê, bỗng nhiên “máu dê” trong người nổi lên, vị khách có hành động sàm sỡ con chủ quán, thấy vậy chủ quán đến can ngăn và đánh vị khách kia một cái, ấm ức trong người, sau khi nhậu xong vị khách về lấy mã tấu quay trở lại chém chủ quán đến bất tỉnh.


Sau 10 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện, sức khỏe anh Bùi Bốn (SN 1973, Câu Lâu Tây, Duy Phước, Duy Xuyên) vẫn còn rất yếu. Tiếp xúc với P.V, anh Bốn khó nhọc kể lại sự việc: Khoảng 19 giờ ngày 1/10, sau khi đi học thêm về, con tôi là Bùi Thị Thanh Hằng (1995) đến quán để phụ giúp ba mẹ bán quán.

 Trong lúc Hằng đang loay hoay bưng bê thức ăn thì Lê Trung Hiếu từ dưới nhà vệ sinh lên, thấy cháu Hằng đang đứng bên cạnh bếp thì Hiếu giỡ trò chọc ghẹo, sau đó Hiếu ôm ngang người Hằng sàm sỡ. Cháu Hằng vội phản kháng và đẩy Hiếu ra.

 Lúc này tôi đang nấu mồi nhậu gần đó thấy hành động trên của Hiếu nên chạy đến can ngăn đồng thời có dùng tay đánh Hiếu một cái vào mặt và nói: “Chỗ này ăn nhậu đường hoàng, mi thích chọc ghẹo con gái thì đến chỗ khác, con bé nó mới học 11 mi đừng làm chuyện bậy bạ”…

d
Lê Trung Hiếu (bìa trái) và Tăng Văn Lực.


Nghe tiếng ồn ào dưới bếp, nhóm bạn của Hiếu đang ngồi nhậu phía trên chạy xuống xem thì tôi kể lại sự việc và hành động không đứng đắn của Hiếu. Nghe vậy nhóm bạn của Hiếu xin lỗi và kéo Hiếu lên lại bàn nhậu tiếp tục ăn nhậu. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi uống hết 11 chai rượu, nhóm bạn nhậu của Hiếu gồm 7 người tính tiền ra về.

Sau khi nhóm Hiếu ra về, lúc này trong quán chỉ còn hai người khách đang nhâm nhi cho hết cuộc nhậu, do vậy tôi nói vợ và hai con dọn cơm ăn tối. Trong lúc gia đình đang ăn thì bất ngờ có 3 đối tượng chở nhau trên xe máy trên tay cầm hai cây mã tấu dài xông vào quán.

Một đối tượng ngồi phía sau Lực nhảy xuống xe chạy vào quán dùng mã tấu (dài khoảng 70cm) chém một phát vào ngay bàn ăn của gia đình, nhát chém của Lực làm cháu Hằng bị thương ở lưng, cháu Bùi Thị Thanh Thúy (Sn 1997, em gái Hằng) bị thương ở tay, đồ ăn tung tóe khắp nơi. Tiếp tục đối tượng này xông qua bàn bên cạnh chém vào bàn nhậu của hai vị khách đang ngồi nhậu ở đây, làm hai người khách bị thương ở chân, đồng thời yêu cầu hai người này ngồi im, không được la lớn hoặc gọi điện báo Công an.

 Tiếp đến, người thanh niên bên ngoài xông vào dùng mã tấu (dài khoảng 80cm) nhằm thẳng vào người tôi chém, lúc này tôi vội dùng tay đỡ và chụp lấy con dao, hậu quả nhát chém làm tay trái của tôi bị đứt. Để cứu nguy cho mình và gia đình, tôi giằng co và chụp con dao từ tay đối tượng đồng thời chém trả lại một cái vào lưng đối phương. Sau khi bị tôi chém, đối tượng này lại xông vào giật lấy con dao từ tay tôi và chém tới tấp vào đầu và khắp người. Đến khi tôi gục xuống đất không biết gì nữa thì các đối tượng mới lên xe bỏ đi.

Sau đó tôi được gia đình và hai vị khách trong quán gọi xe cấp cứu đưa ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng chữa trị.

s
Hung khí các đối tượng dùng gây án.


Sau khi sự việc xảy ra, CAH Duy Xuyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát, sàng lọc các đối tượng. Theo đó CQĐT đã xác định được các đối tượng gây án là Lê Trung Hiếu (SN 1992, Xuyên Đông 2, TT Nam Phước, Duy Xuyên), Tăng Văn Lực (SN 1991, Xuyên Tây 1, TT Nam Phước) và Văn Hữu Bin (SN 1992, Xuyên Đông 1, TT Nam Phước) nên đã vận động gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Sau nhiều ngày lẩn trốn khắp nơi, đến sáng ngày 10/10 Lê Trung Hiếu và Tăng Văn Lực đã đến CAH Duy Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại CQĐT Hiếu cho rằng mình chưa làm gì Hằng nhưng lại bị anh Bốn đánh, quá ấm ức nên sau khi nhậu xong, Hiếu rủ thêm Lực và Bin chạy về gốc cây đa gần nhà mình lấy hai cây mã tấu giấu ở đó quay trở lại “xử” anh Bốn cho hả giận.

nhát chém của Lực làm cháu Hằng bị thương ở lưng, cháu Bùi Thị Thanh Thúy (Sn 1997, em gái Hằng) bị thương ở tay, đồ ăn tung téo khắp nơi.
Anh Bùi Bốn đang điều trị tại Bệnh viện.


Khi đến nơi, Hiếu và Lực trực tiếp cầm mã tấu vào chém anh Bốn và gia đình, còn Bin đứng ngoài xe cảnh giới… Theo bệnh án của Bệnh viện, anh Bốn nhập viện trong tình trạng mất máu cấp, bị đa chấn thương do nhiều vết chém, tổng cộng vết thương phải khâu 50 mũi. Hiện cơ quan Pháp y đang tiến hành giám định tỷ lệ thương tích của anh Bốn để có hướng xử lý.

Hiện tại Văn Hữu Bin vẫn còn đang lẫn trốn. Vụ việc đang được CAH Duy Xuyên tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan.

 

  • Thùy Dung
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn