Không nấu cơm, bé gái bị bố đẻ đánh đập dã man không thương tiếc gây xôn xao

( PHUNUTODAY ) - Về nhà muộn không kịp nấu cơm, bé gái 15 tuổi bị bố đạp vào đầu, đá vào bụng dã man rồi đuổi ra khỏi nhà gây xôn xao.

Chiều 24/12, ông Phùng Trần Ngọ - Chủ tịch UBND xã Đồng Thái, huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đang vào cuộc xác minh nghi vấn một cháu nhỏ bị bố đẻ bạo hành.

Mới đây, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook chia sẻ đoạn clip dài gần 2 phút, ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục chửi bới, đánh đập tàn nhẫn một bé gái mặc áo đồng phục.

Clip: Bố đẻ chửi bới, đánh đập con gái dã man (Nguồn: CTV).

Theo nội dung đoạn clip, người bố đã có nhiều lời lẽ thô tục cùng hành động đấm đá, chửi cháu bé vì không nấu cơm tối cho gia đình do đi học về muộn.

Sau đó, người bố tiếp tục đánh chửi với nội dung ép cháu bé đưa số điện thoại cô giáo để hỏi xem vì sao cháu về muộn: "Mày cho số điện thoại cô giáo để tao hỏi mày học thêm giờ nào...". 

Khi thấy chị gái bị đánh đập, hai em nhỏ của cháu gái khóc lóc van xin thì bị người đàn ông to tiếng doạ nạt.

Đoạn clip trên khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Rất nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của người đàn ông trong clip và mong muốn chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Ông Phùng Quốc Nam - Trưởng Công an xã Đồng Thái cho biết, quá trình xác minh vụ việc trên, cơ quan chức năng cho là xảy ra ở gia đình anh Trần Văn T. (SN 1977, trú tại địa phương). Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến làm việc với gia đình thì không gặp được ai. Cơ quan công an đang cố gắng liên lạc với anh T. để làm việc.

3 chị em H. tố bị bố đánh đập, chửi bới trong suốt 3 năm qua.

3 chị em H. tố bị bố đánh đập, chửi bới trong suốt 3 năm qua.

Là người bị đánh trong video được đưa lên mạng xã hội, cháu Trần Thị Thư H. (SN 2003, con gái anh T.) cho hay, sự việc xảy ra vào tối 22/12. Hôm đó, chiếc xe đạp điện của H. gặp sự cố nên cháu về nhà muộn và không kịp nấu cơm.

“Khi về đến nhà, cháu bị bố tát vào mặt, dùng chân đá vào đầu. Các em cháu chỉ biết khóc nức nở và van xin. Bị đạp vào bụng, cháu đau quá nên ngã xuống thì bố dùng khuỷu tay giáng vào lưng. Rồi bố đuổi 3 chị em cháu ra ngoài nên chúng cháu đi đến nhà bà ngoại” - cháu H. nói và cho biết, cả 3 chị em thường xuyên bị bố đánh đập.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng Đ. (SN 1977, vợ anh T.), vì lý do kinh tế nên chị phải đi làm xa nhà. 3-4 năm nay, anh T. cũng thường xuyên đánh đập chị Đ. và các con nhưng chị cùng bọn trẻ chỉ biết chịu đựng.

“Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ các cháu. Ở bên một người cha như vậy các cháu không có được một cuộc sống an toàn, không nhận được tình yêu thương” - chị Đ. trình

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn