Lan Hương- Đỗ Kỷ: 50 năm vẫn mê nhau như tình nhân

07:26, Thứ năm 16/06/2011

( PHUNUTODAY ) - Một gia đình cả vợ lẫn chồng đều là nghệ sĩ, đều nổi tiếng và đều hết lòng hết sức với nghề. Nhưng dường như nằm ngoài dòng thác scandal, phát ngôn gây sốc hay những nghi án tình ái


Duyên nghề nối duyên tình

Cùng là học sinh trường cấp 3 Kim Liên, Hà Nội, nhưng ngày ấy, cô cậu học trò Hương – Kỷ chỉ biết nhau thế thôi mà duyên chưa tới, nên cả hai không hề có khái niệm gì về nhau ngoài hai chữ “người quen”.

Chàng mơ trở thành kỹ sư, còn nàng thì ước thành cô giáo. Có lẽ công chúng sẽ không được biết đến cặp đôi Lan Hương – Đỗ Kỷ ngày hôm nay nếu như ước mơ ngày ấy của hai người trở thành sự thực...

Như rất nhiều nghệ sĩ đồng trang lứa với Hương, Kỷ ngày đó, ước mơ là một chuyện, nhưng đi thi vào lĩnh vực nghệ thuật như một sự tình cờ, như một phép thử với bản thân... rồi thi đỗ lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Và một ngày đẹp trời, run rủi thế nào mà cả hai cùng nhận ra nhau khi tựu trường lớp diễn viên đầu tiên của Nhà hát kịch Việt Nam. Gặp nhau mới nhận ra bạn cùng trường và chỉ biết cười toe toét...
 

Rồi cái duyên nghệ thuật đã gắn kết hai người trở nên gần gũi nhau hơn, đến tận... 10 năm rồi dắt nhau về nhà xin phép được nên vợ, nên chồng. Khi đó, cô diễn viên Lan Hương tròn 27 tuổi. Về làm dâu út trong đại gia đình có một mẹ già và tới 4 gia đình nhỏ với 10 thành viên. Cảnh vợ chồng son sống trong căn nhà chật chội, có những lúc mưa dột giữa giường rồi những cảnh dở khóc dở cười do sinh hoạt tập thể đông đúc... vốn chẳng dễ dàng gì.

Lan Hương ngày ấy không đảm đang, chẳng giỏi giang, về làm dâu chỉ với duy nhất là tấm lòng cởi mở. Chị yêu thương và kính trọng những thành viên trong gia đình chồng bằng tấm lòng thực sự của mình, lắng nghe và tiếp thu những gì mình chưa đúng...

Chỉ chừng ấy thôi cũng khiến đôi vợ chồng trẻ duy trì cuộc sống hạnh phúc, đầm ấm trong thiếu thốn, chật chội ấy đến hơn 10 năm trời – khi xây dựng được cho mình tổ ấm riêng ở ngõ Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

“Mỗi người biết hy sinh một chút và đừng đặt ’cái tôi’ của mình cao quá. Tôi biết tiếp thu, lắng nghe chứ không phải cứ ôm lấy những cái gì của mình là đúng. Tôi nghĩ có thể hôm nay nó là đúng nhưng ngày mai nó đã sai rồi" – NSƯT Lan Hương chia sẻ.

Ngày ấy, đời sống vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng đều làm nghệ thuật, làm sao sống nổi bằng nghề. Nhưng ý thức trách nhiệm và vun vén cho đại gia đình đầy tôn ti, trật tự ấy đã khiến cô dâu út Lan Hương trở nên trưởng thành hơn.

Chị bàn với chồng rồi cả hai lao vào làm kinh tế ngoài giờ diễn. Đôi vợ chồng trẻ cần mẫn, quần quật với cắt vải, thêu thùa, mai vá, buôn hàng gia công, sửa máy móc, chở hành thuê, bốc vác ngoài bến tàu, bến xe... chẳng nề hà việc gì. Cứ công việc gì kiếm ra tiền, vừa sức là nhận làm.

 Đó cũng là thực trạng chung của nghệ sĩ thời đó, chẳng ai thấy xấu hổ khi lăn lộn kiếm sống bằng chính đôi bàn tay của mình. Đêm đêm, trên sàn diễn, họ nỗ lực cho từng vai diễn thì ban ngày, không ai nhận ra cô diễn viên Lan Hương phải chạy chợ, chàng Đỗ Kỷ làm nghề bốc vác...

Khó khăn rồi cũng qua đi. Mỗi khi nhớ lại những tháng ngày gian khó ấy, Hương “bông” lại rơm rớm nước mắt: “Khó khăn là thế nhưng vợ chồng rất hiểu và thương yêu nhau. Từ khi cưới nhau cho đến giờ, chúng tôi luôn cùng nhau chia sẻ gánh vác công việc gia đình. Khi tôi đi làm thì anh ấy chu toàn tất cả mọi việc ở nhà. Tôi có thể yên tâm đi từ sáng đến tối và khi trở về thì mấy bố con đã lo đâu vào đấy cả rồi. Còn khi anh Kỷ bận quá thì tôi cũng phải cố gắng hoàn thiện tất cả mọi việc để anh ấy không bận tâm, toàn tâm toàn ý cho công việc”.

Khi được hỏi, bí quyết để giữ gìn hạnh phúc là gì, NSƯT Lan Hương chia sẻ: “Đó chính là hiểu nghề và hiểu nhau. Những khi tôi đi đóng phim, lồng tiếng, đêm hôm khuya khoắt, có mấy cậu bạn hộ tống đưa về nhà, anh Kỷ cũng không bao giờ ghen bóng gió mà còn cảm ơn người bạn ấy vì đã đưa vợ mình về nhà an toàn. Hay có những khi, anh ấy diễn xong, khuya quá rồi, có cô diễn viên trẻ trong đoàn không về nhà được gì quá xa, anh ấy hỏi ý kiến tôi rồi đưa cô ấy về nhà cho ngủ nhờ. Làm cùng nghề nên tôi hiểu chuyện đó rất đơn giản, không hề nặng nề”.

Chị chia sẻ: “Tôi chỉ cố gắng để mỗi thành viên thấy gia đình là nơi thoải mái nhất, bình yên nhất sau những vất vả, bận rộn. Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Dù cả hai là nghệ sĩ, cùng đam mê nghệ thuật nhưng tôi luôn biết tiết chế cái tôi của mình để tình nguyện là hậu phương vững chắc cho chồng...”.

Người chồng - người bạn - người yêu

Lan Hương ngoài đời vui vẻ, sôi nổi, lại pha chút dí dỏm, còn Đỗ Kỷ trầm tính, kiệm lời, nói câu nào rào câu ấy. Thế nên, dù ngang vai vừa lứa, nhưng tôn ti trật tự trong gia đình, chị tuân thủ nghiêm ngặt. Dù cả hai bằng tuổi nhau nhưng điều gì cũng nhất nhất theo quyết định của ông xã.
 

Anh chị hợp nhau đến lạ kỳ. Xa nhau thì thôi chứ ở gần là có thể chuyện trò say sưa cả buổi. Từ khi yêu nhau đến khi thành vợ chồng, có những khi làm việc cùng nhau hay những lúc ở nhà, cả hai đều say sưa trò chuyện. Bạn bè trong đoàn quay phim thấy hai người tận dụng cả những lúc chờ cảnh quay mới để nói chuyện cũng phải kêu lên: "Tôi cũng đến chịu hai ông bà, ở nhà nói chuyện vẫn chưa chán hay sao mà ra đây còn say sưa thế!?". Lan Hương bảo, đấy là tự nhiên cứ thấy thích thú như thế chứ thấy nhàm chán thì ai mà nói chuyện mãi được?

Có lẽ, Lan Hương và Đỗ Kỷ đã may mắn khi trở thành một cặp đôi có cùng quan điểm sống, cùng sở thích, cách suy nghĩ và cách đối nhân xử thế trong cuộc đời. Cả hai đều thích một cuộc sống nhẹ nhàng, bình lặng, yên ổn và êm đềm. Trong đời sống gia đình ai mà lại không có lúc bát xô đũa chạm, nhưng chẳng khi nào họ khiến người kia bị tổn thương hay cảm thấy đau khổ.

Hương “bông” chia sẻ: “Từ khi lấy nhau đến giờ, anh ấy vừa là người chồng, vừa là người bạn, lại vừa là người yêu. Người ta chỉ thực sự hạnh phúc khi có niềm tin ở người bạn đời, chứ yêu mà không tin, sống chung mà nghi ngờ thì có khác gì "địa ngục trần gian".

Nhưng là diễn viên hay phải xa nhà, lại thường xuyên đóng đôi, mà tâm hồn nghệ sĩ phiêu diêu, bồng bềnh lãng mạn... Hai vợ chồng cùng nghề thì có sự cảm thông về nghề. Tôi hiểu anh ấy là một nghệ sĩ nên ra đường sẽ có nhiều người ngưỡng mộ. Mình là diễn viên, cũng sẽ có người này người kia ngưỡng mộ, mình cần phải biết cách ứng xử làm sao cho đúng mực”.

Đỗ Kỷ có câu nói là Lan Hương rất thích “Bệnh trọng đã có thuốc tiên” – đó gần như là chiếc chìa khóa để hai vợ chồng tìm ra lối thoát khi gặp khó khăn. Ngay trong cách dạy con, anh chị cũng đồng quan điểm khi tạo cho con tính tự giác từ nhỏ. Vì hai vợ chồng cùng nghề thì phải bươn chải, không thể tối nào cũng ngồi bên cạnh con để dạy con học được.

Có những khi, cuộc sống có quá nhiều thứ khiến bản thân stress, anh chị cũng cáu, cũng hò hét, quát tháo nhưng không bao giờ nói điều gì ác ý hay xúc phạm người khác. Yêu thương và tôn trọng là cái “barie” để khiến mỗi người biết tiết chế và nhẫn nhịn, để gia đình luôn là nơi êm đềm mà ai cũng muốn trở về sau mỗi ngày mệt nhọc.

Ở nhà Lan Hương – Đỗ Kỷ có treo một  chữ "Nhẫn" thư pháp để cho mỗi thành viên nhìn lên đó và tự nhắc mình về đức kiên trì, nhẫn nại.

“Mỗi người có quan điểm riêng về hạnh phúc, về hôn nhân. Quan điểm của tôi là hãy biết hy sinh, hãy biết hài lòng với những gì mình có. Tôi trân trọng hạnh phúc mình có. Tôi lấy niềm vui của chồng con làm niềm vui của mình.

Chuyện vun vén hạnh phúc gia đình xuất phát từ trong đáy lòng mình, không có gì ép buộc. Khi không cảm thấy nặng nhọc thì tự mình sẽ thoải mái, thanh thản. Còn khi mà mình cứ nặng nề về nó quá thì tự mình làm khổ mình. Nhà tôi may mắn vì cả hai vợ chồng đều có suy nghĩ như thế” – NSƯT Lan Hương tâm sự.
 

Một gia đình cả vợ lẫn chồng đều là nghệ sĩ, đều nổi tiếng và đều hết lòng hết sức với nghề. Nhưng dường như nằm ngoài dòng thác scandal, phát ngôn gây sốc hay những nghi án tình ái khiến công chúng hoài nghi trong đời sống gia đình của giới showbiz, tổ ấm ấy đã trở thành “thương hiệu” của sự mẫu mực.

 Hơn 10 năm yêu nhau và hơn 40 năm chung sống, cặp đôi trời sinh ấy chưa hề cãi vã một lần, có giận nhau cũng không quá một ngày... Đến nay, với hạnh phúc lúc nào cũng tươi mới như những ngày đầu yêu nhau, với sự trưởng thành của hai cậu con trai tuấn tú, có lẽ, triết lý giữ gìn hạnh phúc của Lan Hương đã khẳng định được tính đúng đắn của mình. Triết lý ấy đã làm nên một câu chuyện cổ tích ngọt ngào về hạnh phúc bình dị giữa những sóng gió cuộc đời.

Liên Châu
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc