Lạnh người trước tình yêu thương trẻ GIẢ TẠO trên Facebook của các “bảo mẫu ác quỷ”

( PHUNUTODAY ) - Thời gian gần đây, vụ việc bảo mẫu trường mầm non Mầm Xanh hành hạ trẻ em đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng, những gì các bảo mẫu thể hiện trên mạng xã hội lại hoàn toàn khác biệt.

Tờ Thời đại đưa tin, chuyện xảy ra ở cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (quận 12, TP. Hồ Chí Minh). Bảo mẫu ở trường đã dùng tay, chân hay bất cứ vật dụng gì sẵn đấy để đánh đập, hành hạ các bé. Bất cứ khi nào kể cả vừa đến trường, lúc ăn, ngủ hay vệ sinh cá nhân... các bé còn rất nhỏ đều có thể nhận những cú ra đòn "máu lạnh" từ các ác mẫu.

Hành vi "ác quỷ" là thế nhưng những gì các bảo mẫu thể hiện trên mạng xã hội lại hoàn toàn khác biệt. Facebook của bà Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh đồng thời là người đã dùng rất nhiều vật dụng đánh các bé lại toàn hình ảnh đẹp đẽ.

bao-mau-hanh-ha-tre-em-phunutoday.vn-2

Bà Linh chọn 2 ảnh các bé mầm non cho ảnh nổi bật facebook. Hai ảnh còn lại có hoa lá, rất thiên nhiên

Hiện tại, bà Linh đã hạn chế người có thể xem trang cá nhân nhưng cư dân mạng vẫn nhanh chóng "soi" thấy những điều đáng chú ý. Ở phần ảnh nổi bật của facebook có 4 hình thì bà lấy 2 ảnh về các bé, về lớp mầm non. Ai nhìn vào chắc cũng lầm tưởng đây là một cô giáo rất yêu trường lớp, rất thương các bé.

Bà Linh cũng hay đăng ảnh về hoa lá, cỏ cây, những cảnh sắc tươi đẹp. Các hình ảnh đó khiến cho không ít người đặt câu hỏi tại sao một người có tâm hồn yêu thiên nhiên lại có hành động máu lạnh đến vậy?

Facebook của cô nhân viên tên Quỳnh tại mầm non Mầm Xanh cũng khiến cư dân mạng bất ngờ. Nhân viên Quỳnh đăng rất nhiều ảnh về thiên thần, Đức Mẹ và cả hoa cỏ nữa. Cô gái này cũng đăng lên trang cá nhân bức ảnh một em bé rất kháu khỉnh và hào hứng trao đổi cùng bạn bè về bé.

bao-mau-hanh-ha-tre-em-phunutoday.vn-4
bao-mau-hanh-ha-tre-em-phunutoday.vn-5

Hình ảnh thiên thần và Đức mẹ

Những gì thể hiện trên mạng xã hội của cả hai "bảo mẫu ác quỷ" đều không có gì tiêu cực. Họ yêu cỏ hoa, yêu thiên nhiên quý mến con trẻ. Thật không hiểu nổi tại sao những con người như vậy lại nhẫn tâm "xuống tay" với những đứa trẻ.

Trước đó, như Infonet đã đưa tin, trong phóng sự của Báo Tuổi Trẻ, sự việc xảy ra tại cơ sở giữ trẻ Mầm Xanh nằm trên đường HT05, khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM.

Tại đây, số lượng trẻ từ 2-5 tuổi dao động từ 30-40 cháu. Quản lý cơ sở là bà Phạm Thị Mỹ Linh (khoảng 40 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng hai bảo mẫu là Quỳnh và Đào.

Đa phần những người gửi con tại đây là công nhân sống quanh khu vực này, chi phí gửi trẻ là 1,25 triệu đồng/tháng/bé.

Trong đoạn video được ghi lại, các cháu bé nhiều lần bị đập bình nhựa vào đầu, vả vào mặt hay đấm vào lưng, thậm chí có bảo mẫu còn đưa con dao to bản lên hăm dọa… mặc cho các cháu khóc thét vì đau đớn, sợ hãi.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn