Bill Gates: "Những điều này có thể buồn cười lúc tôi 25 nhưng khi già đi, chúng thật sự có ý nghĩa!"

( PHUNUTODAY ) - Đó là những câu hỏi nào?

Mỗi người đều có những cách riêng để đo lường sự thành công trong cuộc sống và có thể thay đổi khi chúng ta già đi. Đối với Bill Gates, cách đo lường đó là một "bản đánh giá cuối năm" về cuộc sống cá nhân và công việc - hành động truyền thống mà ông cho biết đã có từ thời thơ ấu của anh mình. 

Vị tỷ phú cũng lưu ý rằng đánh giá của ông ngày nay ở tuổi 63 khác so với tuổi 20 như thế nào. Ông cho biết: "Trước đây, bản đánh giá cuối năm của tôi thường chỉ có một câu hỏi: Liệu phần mềm của Microsoft có biến giấc mơ điện toán cá nhân thành hiện thực".

Hiện nay Bill Gates vẫn đánh giá chất lượng công việc của mình, nhưng đồng thời ông cũng tự hỏi mình một loạt các câu hỏi khác về cuộc sống: "Những điều này sẽ gây cười cho tôi khi tôi 25 tuổi, nhưng khi tôi già đi, chúng thật sự có ý nghĩa", ông nói thêm.

Năm 2019 đã trôi qua được nửa năm. Bây giờ là lúc dừng lại để nhìn nhận và đánh giá xem ta đã và chưa làm được gì. Nếu bạn không có thước đo thành công của riêng mình, thì đáng để bắt đầu với ba câu hỏi mà tỷ phú Bill Gates tự hỏi vào cuối năm 2018:

1. "Tôi đã dành đủ thời gian cho gia đình chưa?"

gd

Ngay cả với lịch trình bận rộn, tỷ phú Bill Gates vẫn dành thời gian cho gia đình. Với ông, những giây phút bên gia đình là thiêng liêng và quan trọng nhất. 

Trong một cuộc phỏng vấn với The Cut, vợ của ông, bà Melinda đã tiết lộ rằng bà và chồng có chung một sở thích: cùng nhau xem " Victoria " của đài PBS. "Nếu đang ở 2 nơi khác nhau, chúng tôi thống nhất sẽ xem một tập phim tại cùng một thời điểm để có thể bắt kịp nhau", bà Gates nói.

Đầu năm nay, bà nói với tổng biên tập của Business Insider rằng khi chồng bà là CEO của Microsoft, ông đã dành vài phút buổi sáng mỗi tuần để chở cô con gái lớn, Jennifer, đến trường. Bà chia sẻ thêm: "Bill Gates và những đứa trẻ tận dụng những khoảnh khắc cùng nhau trên xe. Họ cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau trò chuyện".

2. "Tôi đã học đủ những điều mới chưa?"

Năm 1975, Bill Gates rời trường Đại học danh tiếng nhất trên thế giời - Harvard. Dù vây, ông vẫn giữ thói quen ham học, trau dồi kiến thức không ngừng nghỉ. 

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, ông Gates cho biết, ông đọc tới 50 cuốn sách mỗi năm: "Nó là một trong những cách chính để tôi học từ khi tôi còn là một đứa trẻ".

Ông cho biết thêm: "Giờ đây, tôi cũng thích đến những nơi thú vị, gặp những nhà khoa học và xem các bài giảng trực tuyến. Nhưng đọc vẫn là cách chính để tôi vừa học những điều mới vừa kiểm tra lại sự hiểu biết của mình".

Học tập suốt đời là điều cần thiết cho sự phát triển liên tục, thành công và hạnh phúc. Như Bill Gates đã viết trong một bài báo năm 2017 cho tờ Time: "Khi tôi muốn học một cái gì đó bên ngoài trường học khi còn nhỏ, mở cuốn Bách khoa toàn thư là điều tốt nhất tôi có thể làm. Còn hiện nay, tất cả những gì bạn phải làm là lên mạng".

3. "Tôi đã phát triển tình bạn mới và làm sâu sắc thêm tình cũ chưa?"

kids

Trong một phiên họp Reddit Ask Me Anything năm 2017, ông Gates đã trả lời câu hỏi "Bạn nghĩ gì về sự thành công?" bằng cách trích dẫn về người bạn của ông: "Warren Buffett thường nói thước đo tốt nhất của sự thành công là những người gần gũi với bạn có hạnh phúc và yêu bạn không".

Robert Waldinger, bác sỹ tâm thần và là giáo sư của trường Harvard Medical School nói với tờ Harvard Gazette năm 2017: "Các mối quan hệ và sự hạnh phúc trong các mối quan hệ của chúng ta ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe của chúng ta như thế nào".

"Chăm sóc cơ thể rất quan trọng, nhưng chăm sóc các mối quan hệ của bạn cũng là một hình thức tự chăm sóc".

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn