Lê Huỳnh Thúy Ngân sở hữu rất nhiều giải thưởng: Á hoàng 1 cuộc thi Nữ hoàng trang sức năm 2009, top 20 Hoa hậu việt nam 2010, top 15 Nữ Hoàng Du lịch Quốc Tế 2011 (Miss Tourism Queen International 2011) và là thí sinh được yêu thích nhất trên mạng của cuộc thi này. Thời gian vừa rồi, Thúy Ngân cũng gây “sốt sình sịch” trên các báo mạng khi tay trong tay với đạo diễn Ngô Quang Hải đi dự một vài sự kiện.
[links()]
Ba mẹ luôn tin vào cách yêu của Thúy Ngân
Chuyện của Thúy Ngân với đạo diễn Ngô Quang Hải đúng là đã khiến báo giới tò mò. Không phải do Thúy Ngân “hot”, mà sự thực là bất kỳ bóng hồng nào “tay trong tay” với vị đạo diễn nổi tiếng này cũng khiến dư luận chú ý.
Thúy Ngân càng làm dư luận nghi ngờ khi cô nhất định không chịu đứng chung chụp hình cùng Ngô Quang Hải. Thúy Ngân không mong mình được chú ý theo cách đó, cô cũng có cảm mến với Ngô Quang Hải từ khi tham gia một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình do anh làm đạo diễn.
Tuy nhiên, nếu để nói đó là tình yêu thì chưa phải. Từ sự cảm mến đến chuyện tình yêu là một khoảng cách với thời gian mà Ngân cần đủ lâu để đó là tình yêu thực sự. Trong cuộc sống, một cô gái mến mộ một người đàn ông có tài cũng là chuyện bình thường. Thuý Ngân nghĩ, câu chuyện của mình cũng bình thường như thế.
![]() |
Lê Huỳnh Thúy Ngân sở hữu rất nhiều giải thưởng: Á hoàng 1 cuộc thi Nữ hoàng trang sức năm 2009, top 20 Hoa hậu việt nam 2010, top 15 Nữ Hoàng Du lịch Quốc Tế 2011 và là thí sinh được yêu thích nhất trên mạng của cuộc thi này. |
Con gái sống trong thế giới showbiz ồn ã và nhiều thị phi, nhiều chuyện yêu đương chóng vánh xảy ra, có những mối tình chỉ là chớp mắt, bố mẹ Ngân cũng lo lắng lắm, nhưng bố mẹ cũng chỉ nói xa gần cho Ngân hiểu đã là con gái thì phải nghiêm túc trong tình yêu, phải trân trọng tình yêu chứ không bao giờ “thẳng tay” can thiệp.
Bố mẹ tin, Ngân đủ chín chắn, đủ lớn để biết nên yêu ai và yêu như thế nào. Với Thúy Ngân, chuyện tình cảm là chuyện khó nói trước được điều gì, mình có thể lựa chọn tình yêu nhưng không thể lựa chọn cuộc sống của người mình yêu.
Ngân không mong những cuộc tình đến vội và đi nhanh. Tình yêu kiểu “công nghiệp” như thế dễ làm Ngân tổn thương.
Nếu gặp Lê Huỳnh Thúy Ngân ở ngoài đời, người ta sẽ thấy cô khác xa với những hình ảnh lộng lẫy trong các đêm tiệc. Cô giản dị, đơn giản, không màu mè. Bởi vậy chuyện đại gia và xài đồ hiệu, với Ngân, là chuyện không có quá nhiều thời gian để quan tâm.
Cô xài đồ gì cũng được, miễn sao đẹp, hợp thời trang và phù hợp với túi tiền là được. Bố mẹ Ngân cũng như mọi ông bố bà mẹ khác khi có con sống trong showbiz, đều lo ngại đến sự sa ngã. Nhưng, điều khiến ba mẹ Ngân tin hơn ở con gái mình là Ngân rất giống ba ở tính gan lì, bướng bỉnh.
Ngân đã từng “tuyên bố xanh rờn” với bố mẹ khi quyết định “dấn thân” vào showbiz rằng: “Con đã lớn và con có thể hiểu và chịu trách nhiệm những gì con làm. Cha mẹ hãy yên tâm. Thời gian sẽ là câu trả lời”. Ngân đang chứng minh điều đó từ chính công việc và sự nỗ lực của mình khi lớn dần lên trong giới giải trí mà không có điều tiếng gì.
![]() |
Chuyện của Thúy Ngân với đạo diễn Ngô Quang Hải đúng là đã khiến báo giới tò mò. Không phải do Thúy Ngân “hot”, mà sự thực là bất kỳ bóng hồng nào “tay trong tay” với vị đạo diễn nổi tiếng này cũng khiến dư luận chú ý. |
Ngân sợ scandal và muốn giữ hình ảnh của mình thật “sạch”. Điều mà Ngân đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của mình là luôn để cho gia đình được tự hào bằng cách này hay cách khác.
Lời dạy của ba là điểm tựa cho cuộc đời
Ngày xưa, khi Ngân muốn bước vào thế giới nghệ thuật bằng việc thi vào trường sân khấu, gia đình đã phản đối kịch liệt. Kể cả khi Ngân may mắn thi đậu, gia đình cũng không cho phép Ngân theo học. Ba mẹ sợ cái thế giới ấy sẽ làm hỏng con gái, sợ con gái sa ngã…
Nhưng rồi, cô gái bướng bỉnh và gan lì ấy đã không chịu khuất phục, Ngân nói dối là sẽ không đi học trường Sân khấu điện ảnh nữa mà sẽ đi học trường Đại học ngoại ngữ như mong muốn của ba mẹ. Để thuyết phục được ba mẹ tin tưởng cũng là cả một quãng thời gian vô cùng khó khăn.
Khi về Sài Gòn để theo học ngoại ngữ, Ngân đã thẳng bước vào học trường sân khấu điện ảnh và tự tìm việc làm thêm để có tiền đóng học phí. Giấc mơ được tham gia nghệ thuật là giấc mơ cháy bỏng trong trái tim cô bé xinh đẹp ấy.
Cô không cãi lời ba mẹ, nhưng cũng biết tự đi tìm giấc mơ của mình và không muốn mất cơ hội may mắn giành lấy được. Rồi dần dần, sau những thành công nho nhỏ của con gái, từ các thứ hạng trong các cuộc thi sắc đẹp đến những vai diễn trên phim ảnh, gia đình cũng dần ủng hộ sự nghiệp của con gái.
Sự ủng hộ ấy không phải vì Ngân nổi tiếng mà bởi vì Ngân đã chứng minh được phần nào sự quyết tâm của mình và sự vững vàng trong cuộc sống. Ngân luôn cố gắng làm thêm để có thể tự trang trải cho đời sống của mình mà không để bố mẹ phải lo lắng.
![]() |
Ngân cũng trải qua nhiều sóng gió, đứng trước nhiều cám dỗ, cũng gặp những sai lầm, nhưng dù có chuyện gì thì Ngân cũng biết đứng dậy và vượt qua bởi nhớ lời cha dặn từ khi còn nhỏ: “Ở hiền thì gặp lành”. |
Tất nhiên, với cuộc sống của một người đẹp phải tự lực cánh sinh như Ngân cũng không phải dễ dàng mà êm xuôi, con đường đi cũng không thể thẳng cánh cò bay được.
Ngân cũng trải qua nhiều sóng gió, đứng trước nhiều cám dỗ, cũng gặp những sai lầm, nhưng dù có chuyện gì thì Ngân cũng biết đứng dậy và vượt qua bởi nhớ lời cha dặn từ khi còn nhỏ: “Ở hiền thì gặp lành”.
Ngân cố gắng sống tốt, sống hiền, không đố kỵ, cạnh tranh, không ganh ghét với mong muốn sẽ nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ngân tin ba, tin những điều ba nói sẽ linh nghiệm trong cuộc sống của mình.
Ba cũng luôn nói, mỗi người sinh ra trên đời có một số phận, không ai giống ai, nhưng số phận đó muốn tốt hay xấu phải do chính mình nắm giữ. Nếu mình sống tốt và luôn giúp đỡ mọi người thì ông trời sẽ không phụ bạc mình, mình sẽ gặp những điều tốt lành trong cuộc sống.
Mỗi khi có chuyện gì, Ngân thường nghĩ về gia đình, dựa vào cha để có được sự tự tin, niềm tin và sự chia sẻ.
Trong cuộc sống, cha chính là bến bờ bình yên nhất mà Ngân tìm đến bất kỳ vui buồn, hạnh phúc hay khổ đau. Trong mắt Ngân, cha là một người đàn ông mẫu mực, luôn lo lắng cho con từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống.
![]() |
Thúy Ngân đang bước chắc từng bước để trở thành một chân dài đóng phim giỏi chứ không “cưỡi ngựa xem hoa” với nghề. |
Ba vô cùng thương và yêu chiều Ngân. Thúy Ngân rất nhớ hình ảnh những ngày nhỏ, cô bé ngồi học bài rất hay ngủ quên, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình được nằm trên giường êm ấm từ lúc nào rồi. Ba luôn cẩn thận chăm sóc Ngân.
Ngân không chịu được mùi khói thuốc lá, nhưng nhà lại hay có khách mà khách đàn ông thường hút thuốc, biết con gái như thế, ba lại tế nhị mời khách ra phòng ngoài nói chuyện tránh ảnh hưởng đến con. Sự tinh tế của ba khiến Ngân cảm động và không muốn làm điều gì khiến ba phải buồn.
Ngân chịu ảnh hưởng lớn nhất trong tính cách của ba chính là sự thương người. Tuy nhiên, dù yêu thương hết mực nhưng ba Ngân cũng là người cha nghiêm khắc để rèn con vào khuôn khổ, sống lễ phép và có trước có sau.
Ngân tự hào rằng mình sống đúng đắn, vững vàng cũng nhờ cách dạy dỗ đó. Ba luôn muốn con gái lớn lên sẽ là một người thành công và sống hạnh phúc, ba thường nói với Ngân: Sự thành công và hạnh phúc chính là hai yếu tố quan trọng nhất trong đời người.
Nhưng, để chạm vào nó không phải dễ dàng và không bao giờ tự có được mà phải do mình tạo ra và nắm giữ lấy. Trong cuộc đời này, không phải ai cũng may mắn làm được điều mình muốn, khi được làm điều mình muốn đã là một may mắn và hạnh phúc rồi.
Ba luôn mong Ngân được mỉm cười và vui sống từ những chuyện nhỏ nhặt nhất và ba tạo cho Ngân cảm giác về một hạnh phúc vô bờ khi cố gắng thành công trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.
Trên con đường tìm kiếm thành công ấy, Ngân bước đi chưa dài, mới chỉ có hơn 3 năm nay. Cô đang cố gắng đi sâu vào phim ảnh, là lĩnh vực mà cô được đào tạo bài bản và cũng là niềm yêu thích của cô.
Tuy chưa thật sự có vai nào xuất sắc, vai diễn chưa làm cô nổi tiếng như các danh hiệu về sắc đẹp, nhưng cô đang cố gắng, sẵn sàng ngày đêm lăn lóc trên phim trường, không sợ đen da, cháy nắng, không sợ khó, sợ khổ để đi tìm hạnh phúc với nghề mình đã chọn.
Sau một loạt vai diễn như vai Lam (Đại gia không chồng), Nhã Thư (Mắt bão), Mỹ Hạnh (Sao đổi ngôi)… Thúy Ngân đang vào vai nữ nhà báo Ngân Hà trong phim “Hồ sơ đen”. Những ngày này, Ngân “chết dí” ở phim trường để hoàn thành vai diễn của mình.
Vai Ngân Hà cho Ngân trải nghiệm rất nhiều về nghề báo và những khó khăn vất vả của công việc này. Trong phim, cô cũng phải đánh võ, thực hiện những pha hành động khiến chân tay đau tím, nhưng cô chẳng quản ngại điều đó.
Với Ngân, thành công phải đến từ sự cần cù. Giữa cuộc sống thị phi này, cô chọn cách cứ đi thẳng và đi đúng hướng, cô lánh xa những đố kỵ, không để nó trong đầu và cố gắng làm tốt nhất những việc mình cần làm là đủ.
Cách duy nhất giúp cô bước qua những cám dỗ chính là sống thật với bản thân và không đua đòi. Chính vì lối sống có phần “bướng” và “lì” đó nên Ngân bố mẹ giờ đã hoàn toàn tin tưởng ở con gái, thi thoảng bố mẹ chỉ dặn dò đôi chút.
Cũng vì con gái theo nghệ thuật nên bố mẹ Ngân cũng… bỗng dưng rất quan tâm đến đời sống giải trí nhằm có thể hiểu được công việc của con và theo sát con về mặt tinh thần.
Sau khi hoàn thành những cảnh cuối trong bộ phim “Hồ sơ đen” vào thời gian tới, Lê Huỳnh Thuý Ngân sẽ dành cho mình chút ít thời gian nghỉ ngơi sau mấy tháng làm việc cực nhọc. Ngay sau đó, cô sẽ tham gia một bộ phim điện ảnh.
Thúy Ngân đang bước chắc từng bước để trở thành một chân dài đóng phim giỏi chứ không “cưỡi ngựa xem hoa” với nghề.
- Thảo Miên