Liều mạng móc mắt cá sấu cứu vợ

06:09, Thứ ba 08/03/2011

( PHUNUTODAY ) - Vì tình yêu dành cho vợ, ông lăn xả vào con cá sấu hung hãn khi nó vừa chộp lấy vợ ông định nuốt sống.


Sống tốt vì ám ảnh cái chết của người cha

Norm Pethrick cùng vợ là Wendy Petherik đã chung sống với nhau hơn 30 năm. Họ không giàu nhưng tình yêu của họ luôn nồng nàn. Hàng ngày ông Pethrick miệt mài với việc chăm sóc rừng bởi với ông cây cối cũng như cơ thể con người, cần được quan tâm, cần được chia sẻ.

Bà Wendy sinh ra trong một gia đình nông dân nhưng có một người cha hà khắc. Cha bà luôn mơ ước một cuộc sống giàu sang nên luôn nhồi nhét vào suy nghĩ của con cái rằng mục đích duy nhất của cuộc sống là tiền. Khi quyết định chọn ông Norm Pethrick làm chồng, bà đã bị cha ngăn cản quyết liệt vì ông không chấp nhận một cuộc sống quá nghèo. 

Vợ chồng ông Pethrick tại bệnh viện. Ảnh: Việt Báo


Để bảo vệ tình yêu, cả hai đã phải trải qua không biết bao nhiêu thử thách hà khắc của gia đình bà Wendy. Cha bà còn dọa sẽ tự vẫn nếu như con gái vẫn quyết định đi theo một kẻ khố rách áo ôm. Và việc đó đã xảy ra. Ông tự vẫn một cách cực đoan khi cô con gái quyết định theo người mình yêu. Sự giày vò luôn ám ảnh cả hai và họ đã quyết sống với nhau hạnh phúc để tạ tội với người cha hà khắc.

Tình yêu tạo sinh lòng dũng cảm

Nam nước Úc.

Khi cả hai bước đến một vùng đầm lầy trong khu rừng, một con cá sấu đã lao đến chỗ bà Wendy. Nghe tiếng kêu cứu của vợ, ông Norm Pethrick quay lại thì thấy con cá sấu đang ngoạm vào cẳng chân của bà. Không một giây do dự, ông đã lao đến và nhảy chồm lên lưng con quái vật. Nhìn vợ đau đớn và có thể nguy hiểm đến tính mạng, ông đã cố tìm mọi cách để móc vào mắt con cá sấu. Sau hơn nửa giờ vật lộn, con cá sấu mới chịu nhả vợ ông ra.

Bị tấn công nên con quái vật này ngày càng hung hăng hơn, nó đã quay ngược lại để tấn công ông Norm Pethrick. Nó lao vào người ông như muốn nuốt chửng ông nhưng không làm ông sợ hãi. Ông dũng cảm lao vào để che chở cho người vợ đang bị thương của mình. Tay và cổ ông rách toạc bởi hàm răng sắc nhọn của cá sấu, vẫn chỉ có cách duy nhất là móc mắt nó để nó chịu thua bởi ông chỉ có tay không, không có vũ khí gì để chống lại nó. Bị móc mất mắt, con cá sấu đau đớn, chuồn xuống nước.

Cả hai vợ chồng ông bị thương nặng, bà Wendy đau đớn khi bị mất cả một cẳng chân phải, còn ông Norm Pethrick thì cũng không kém, máu từ cổ ông phun ra bởi những vết răng cá sấu. Cả hai đã được những người dân địa phương đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Darwin nước Úc. Con cá sấu này đã bị mù cả hai mắt. Tới lúc bị bắt trong miệng nó vẫn còn dính cái cẳng chân của bà Wendy Petherick.

Trong lúc chiến đấu chống lại con quái vật, biết được sự nguy hiểm, bà Wendy luôn muốn ông Norm Pethrick chạy trốn để mình bà đối đầu với cá sấu, ông Norm Pethrick cũng vậy, sau khi nhảy lên lưng và móc mắt cá sấu ông chỉ muốn làm vật thế mạng để vợ ông được an toàn. Những người chứng kiến đều khâm phục cũng như ngưỡng mộ sự dũng cảm, sự hy sinh của cả hai ông bà dành cho nhau.
 vợ chồng Pethrick đã trở thành những người hùng trong nhìn nhận của những người dân nơi đây.

  •  Hồng Phúc

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc