Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn trong thùng rác giữa trời lạnh giá tại Hà Nội

( PHUNUTODAY ) - Rất may em bé được người dân phát hiện kịp thời và đưa đến trạm xá xã để được chăm sóc y tế.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh và thông tin của một em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được bỏ lại trong thùng rác giữa thời tiết lạnh giá của Hà Nội.

Sự việc được chia sẻ khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, đau xót.

Thông tin về trường hợp một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời giá lạnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Thông tin về trường hợp một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi giữa trời giá lạnh được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, bé trai sơ sinh được để trong thùng rác tại xã Hạ Mỗ - Đan Phượng - TP. Hà Nội.

Một tài khoản Facebook chia sẻ thông tin: "Có người mẹ nào mà vô lương tâm như thế không ạ? Em đang tập văn nghệ ở nhà văn hóa thôn Trúng Đích thì ông bí thư chạy vào thông báo tin động trời.

Chả biết mẹ bé ở đâu mà đẻ con ra xong nhét con vào túi bóng rồi thả vào thùng rác nhà người ta. Dây rốn vẫn còn nguyên luôn. Khổ thân em may mà người qua đường nghe thấy rồi lấy em ra".

Theo lời kể của người dân tại xã Hạ Mỗ, em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn được đặt trong một chiếc "túi bóng" và bỏ lại trong thùng rác của một hộ dân trong khu vực.

be-so-sinh-con-nguyen-day-ron-bi-bo-trong-thung-rac-02

Một số người đi qua đường nghe thấy tiếng khóc của em bé nên đã đi tìm kiếm. Thời điểm bé sơ sinh được phát hiện, nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội khá thấp.

Em bé sau đó đã được người dân giúp đỡ tắm rửa, sưởi ấm và đưa đến trạm xá xã Hạ Mỗ để chăm sóc.

Ông Nguyễn Đình Thụ, chủ tịch UBND xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết đã xác định được danh tính mẹ của cháu bé.

Được biết, mẹ cháu đã lớn tuổi và có biểu hiện thần kinh. Người này có con gái lớn và chồng nhưng ở xa. Ngay trong tối 9/12, hai vợ chồng đã đến nhận lại con. Cả mẹ và bé đều đang được chăm sóc tại bệnh viện.

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn