Lời tiên đoán của 2 nhà tiên tri về tổng thống Nga Putin – người thiết lập lại trật ở Syria?

( PHUNUTODAY ) - “Những gì đã hợp nhất lại thì nay sẽ tan ra thành từng mảnh. Chuyện này sẽ xảy ra ở ngay bên cạnh nước Nga”, lời của Vanga.

Nostradamus, nhà tiên tri người Pháp nổi tiếng thế giới, từng đề cập tới một vị Vua phương Bắc, về nhà lãnh đạo Aquilon - người mà nhiều chuyên gia cho rằng có liên quan tới Nga. Pravda trích lời sấm truyền của nhà tiên tri này như sau: "Nhà vua phương Bắc trị vì Aquilon sẽ giúp mọi thứ trở lại đúng trật tự".

Các chuyên gia tin rằng, các sự kiện được nhà tiên tri thế kỳ 16 mô tả liên quan tới những gì đang diễn ra ở Syria. Nhà lãnh đạo Nga sẽ can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria để thiết lập luật lệ và trật tự ở đây. Do vậy, các chuyên gia tin rằng, Tổng thống Putin chính là nhân vật được nói tới, sẽ là người giúp thế giới thoát khỏi mối đe đọa của khủng bố.

van-ga-tien-tri-ve-nuoc-nga2 phunutoday

 Bà mù Vanga cũng tiên đoán về tổng thống Nga Putin

Theo tiên tri của Nostradamus về năm 2017, căng thẳng quân sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ trầm trọng thêm. Năm 2017 sẽ là năm không dễ dàng với tín đồ Hồi giáo lẫn Cơ đốc giáo. Các cuộc xung đột giữa hai quốc gia trên sẽ tiếp tục. Nhà tiên tri này cũng phán đoán về thay đổi chính phủ ở Pháp và Đức.

Nga sẽ thống trị thế giới?

Trang Telegraf đã đăng bài mô tả lại lời tiên đoán của bà mù Vanga với tiêu đề "Vladimir sẽ thống trị thế giới". Bài đăng khiến không ít dư luận xôn xao không biết rằng tình hình, vị thế nước Nga trong tương lai sẽ thế nào.

Nhà tiên tri Bulgari từng nói: "Tất cả mọi thứ đều tan biến như băng tan, nhưng chỉ có một thứ còn đọng lại - đó là vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Quá nhiều thứ phải hy sinh nhưng không một ai có thể ngăn chặn nổi nước Nga. Nước Nga sẽ quét sạch mọi trở ngại trên đường đi của mình. Nga không những được duy trì mà còn sẽ trở thành một đất nước hùng mạnh hàng đầu trên thế giới".

Lời tiên đoán này đến nay vẫn còn gây ra nhiều tranh luận. Bởi trong lời tiên đoán của Vanga, bà có nhắc đến cái tên "Vladimir". Rốt cuộc, danh xưng ấy là nhà tiên trì mù đang muốn ám chỉ đến ai, khi nước Nga có rất nhiều người mang tên như vậy.

Phải chăng, "Vladimir" mà Vanga nói đến ở đây chính là Vladimir Lenin, người đã lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại và sáng lập nên Nhà nước Xô Viết. Song nhiều người lại băn khoăn liệu có phải như vậy, khi mà Baba Vanga sinh năm 1911, trong khi Lenin mất năm 1924 và Liên Xô cũng đã sụp đổ.

Một số khác lại cho rằng đó là Công tước Vladimir Svjatoslavovich sống vào thế kỷ XI, người được mệnh danh là "Mặt Trời Đỏ" trong lịch sử và thi ca Nga. Nhưng thời Công tước Vladimir đã lùi sâu vào quá khứ, liệu những vinh quang của ngài là điều Vanga nhắc đến.

van-ga-tien-tri-ve-nuoc-nga3 phunutoday

 Tổng thống Nga Putin

Đa phần ý kiến cho rằng, "Vladimir" mà bà mù muốn ám chỉ tới làVladimir Putin, vị Tổng thống Nga đang đương nhiệm.

Trước đó, báo chí cũng phát hiện được những dự báo mới, chưa từng biết tới của nhà tiên tri Baba Vanga. Người phụ nữ mù này đã đề cập tới Syria, sự suy sụp của Damascus và một người đàn ông từ Nga.

Theo nhà báo Dmitri Gachev, một người bạn của bà Vanga, thì nhà tiên tri này từng đưa ra dự báo rằng, chiến tranh ở Syria sẽ kéo dài. Gachev đã hỏi bà Vanga khi nào hòa bình được lập lại và được trả lời rằng: "Hòa bình chỉ có được khi Damascus sụp đổ, và không còn viên đá nào ở Damascus. Một người đàn ông từ Nga sẽ xuất hiện để cứu tất cả chúng ta. Nga là đất mẹ".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link