Lời Tổ Tiên dạy chẳng sai: "4 kiểu người đắt giá trong cuộc đời, gặp một lần hãy trân trọng họ"

15:05, Thứ tư 09/10/2024

( PHUNUTODAY ) - Đây là những kiểu người mang đến ý nghĩa tích cực trong cuộc đời bạn, hãy trân trọng họ.

Người đưa ra lời phê bình

Buffett từng nói: “Khi ai đó khiến bạn phải vượt qua chính mình, hãy biết ơn họ. Bởi vì, người dám chỉ ra khuyết điểm của bạn một cách thẳng thắn chính là người quý giá trong cuộc sống của bạn.”

Trong thời kỳ Chiến Quốc, Mặc Tử có một học trò xuất sắc tên là Canh Trụ Tử. Cậu là học sinh giỏi nhất trong số những người học trò của Mặc Tử, nhưng thường xuyên bị thầy chỉ trích.

Buffett từng nói: “Khi ai đó khiến bạn phải vượt qua chính mình, hãy biết ơn họ.

Buffett từng nói: “Khi ai đó khiến bạn phải vượt qua chính mình, hãy biết ơn họ.

Một lần, Canh Trụ Tử cảm thấy bất bình vì bị Mặc Tử chỉ trích. Mặc dù được công nhận là người xuất sắc nhất, nhưng tại sao cậu lại thường xuyên bị thầy phê bình?

Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy tủi thân và quyết định hỏi Mặc Tử: “Thầy ơi, tại sao thầy luôn chỉ trích em? Phải chăng em là học trò kém nhất trong lớp?”

Mặc Tử nghe xong, hỏi lại: “Nếu ta muốn lên núi, theo con, ta nên dùng ngựa tốt hay bò già để kéo xe?”

Canh Trụ Tử đáp: “Tất nhiên là ngựa tốt ạ. Chỉ có ngựa tốt mới gánh được việc nặng.”

Mặc Tử nói: “Đúng vậy. Ta thường chỉ trích con vì con có khả năng gánh vác trách nhiệm nặng nề và xứng đáng với sự dạy dỗ của ta.”

Nghe vậy, Canh Trụ Tử hiểu ra ý tốt của thầy và không còn tủi thân mà trở nên chăm chỉ hơn. Cuối cùng, cậu trở thành người kế thừa Mặc Tử và phát triển trường phái Mặc gia.

Có thể thấy rằng, những lời phê bình, dù có phần gay gắt, lại là những liều thuốc cần thiết trên con đường đời.

Có câu tục ngữ: “Trung ngôn nghịch nhĩ lợi vu hành, lương dược khổ khẩu lợi vu bệnh,” nghĩa là lời nói thẳng thắn thường khó nghe nhưng lại có lợi cho hành động, thuốc tốt dù đắng nhưng lại hữu ích cho việc chữa bệnh.

Những người dám lên tiếng và đưa ra lời khuyên cho bạn chính là những người cao thượng hiếm có trong cuộc đời.

Dù là bạn bè hay đối tác, thật may mắn khi có những người sẵn sàng nói ra và giúp đỡ bạn. Nếu bạn gặp được họ, hãy trân trọng.

Người giúp đỡ bạn lúc khó khăn

Nhà văn Dương Giáng từng nói: “Chỉ khi bạn khiêm tốn, bạn mới có cơ hội tốt nhất để nhìn ra sự thật về thế giới và các mối quan hệ giữa con người.”

Trong bộ phim truyền hình “Broke Sisters,” có nhân vật Caroline, một cô gái thuộc thế hệ thứ hai của gia đình giàu có. Khi cha cô bị cầm tù, gia đình rơi vào cảnh khốn cùng và Caroline phải làm việc trong một nhà hàng nhỏ.Khi không còn ai bên cạnh và không có nơi ở, cô may mắn gặp Max, một cô gái làm cùng.

Nhà văn Dương Giáng từng nói: “Chỉ khi bạn khiêm tốn, bạn mới có cơ hội tốt nhất để nhìn ra sự thật về thế giới và các mối quan hệ giữa con người.”

Nhà văn Dương Giáng từng nói: “Chỉ khi bạn khiêm tốn, bạn mới có cơ hội tốt nhất để nhìn ra sự thật về thế giới và các mối quan hệ giữa con người.”

Trong công việc, mỗi khi Caroline gặp rắc rối, Max luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cô. Max còn tốt bụng đưa Caroline về nhà để sống cùng.

Một lần, khi có người chế nhạo Caroline sau khi biết danh tính của cha cô, Max đã đáp lại: “Thưa ngài, nếu ngài còn nói xấu cô ấy một lần nữa, tôi sẽ đánh ngài ngã khỏi ghế. Caroline là bạn tôi. Cô ấy đã phải chịu đựng đủ rồi. Tôi sẽ không ngồi đây để ngài làm nhục cô ấy.”

Người bạn thực sự sẽ là người giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. Họ sẽ không đứng yên khi bạn cần, mà sẽ hỗ trợ bạn vượt qua những chướng ngại.

Những người có thể giúp đỡ bạn mà không cần phải nói một lời nào là vô giá. Họ sẵn sàng bên bạn trong những lúc bạn chán nản nhất, giúp bạn giải quyết vấn đề và tìm lại hạnh phúc. Những người như vậy rất đáng để bạn biết ơn và trân trọng suốt cuộc đời. Tình bạn giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là sâu sắc nhất; tình bạn đồng hành trong gian nan là ấm lòng nhất.

Người giúp đỡ và hỗ trợ bạn

Có câu tục ngữ: “Thiên lý mã thường hữu nhi, Bá Lạc bất thường hữu,” có nghĩa là ngựa chạy nhanh thường có, còn Bá Lạc thì không phải lúc nào cũng có.

Trong cuộc sống, điều may mắn lớn nhất là được gặp những người có cái nhìn sáng suốt, có khả năng nhận ra và hỗ trợ bạn.

Một cư dân mạng tên là Duệ Duệ đã chia sẻ câu chuyện của mình: Sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm việc tại một công ty quảng cáo. Như mọi người mới bắt đầu, cô thường được giao những công việc lặt vặt.

Hơn nữa, cô còn phải làm việc dưới sự quản lý của một ông chủ khó tính. Ông chủ này là một người tài năng và cầu toàn, nổi tiếng trong ngành vì tính nghiêm ngặt và sự chi tiết.

Duệ Duệ nhận ra rằng để có vị trí vững chắc trong công ty, cô cần xây dựng mối quan hệ tốt với sếp của mình.

Mỗi buổi sáng, cô luôn mỉm cười và mang trà cho ông: “Sư phụ, mời ngài uống trà!”

Vào giờ ăn trưa, cô chuẩn bị các món ăn cẩn thận và mang đến cho ông: “Sư phụ, chúng ta cùng ăn nhé. Không biết các món này có hợp khẩu vị của ngài không?”

Buổi tối, cô đợi khi sếp tan làm để hỏi: “Sư phụ, chỗ này con chưa rõ, xin ngài chỉ dạy.”

Theo thời gian, ông chủ luôn đưa Duệ Duệ đi cùng trong mọi hoạt động.

Hai năm sau, ông quyết định thành lập doanh nghiệp riêng và đưa Duệ Duệ cùng khởi nghiệp.

Sáu năm sau, ông đã trở thành một người đứng đầu trong ngành, và Duệ Duệ trở thành đối tác của ông.

Người có tầm ảnh hưởng trong cuộc sống không nhất thiết phải là bạn thân hay thành viên trong gia đình, mà thường là người biết trân trọng tài năng của bạn và nỗ lực giúp đỡ bạn đạt được thành công.

Gặp gỡ một người như vậy thật sự là một may mắn lớn trong cuộc đời và xứng đáng được trân trọng.

Người làm cho bạn hạnh phúc

Lí Ngân Hà cảm thấy hạnh phúc và tuyệt vời khi gặp Vương Tiểu Ba, một người "thú vị." Khi mới yêu nhau, mẹ của Lí Ngân Hà không hài lòng với ngoại hình của Vương Tiểu Ba.

Khi Lí Ngân Hà đề nghị chia tay, Vương Tiểu Ba đã dùng những bức thư tình hài hước để cứu vãn tình cảm: “Em nên đến sở thú xem anh có xấu hơn những con bò sát không…”

“Anh trao cho em cả tâm hồn mình, cùng với những nết xấu và một nghìn tám trăm thói quen không tốt. Thật khó chịu, nhưng có một điều tốt: anh yêu em.”

Mỗi khi mở thư của Vương Tiểu Ba, Lí Ngân Hà luôn tỏ ra nghiêm túc, nhưng sau khi đọc xong, cô lại bật cười vì những điều thú vị trong bức thư.

Kết giao với những người thú vị giống như nhận được một kho báu, đôi khi mang đến cho bạn những điều bất ngờ.

Như nhà văn Tiền Chung Thư đã nói: “Có một người không muốn thấy bạn đau khổ, sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì nụ cười của bạn. Đó chính là cánh cửa hạnh phúc.”

Quả thật, cuộc đời ngắn ngủi, điều quan trọng nhất là sống sao cho hạnh phúc.

Hy vọng rằng mỗi chúng ta đều biết trân trọng những người mang lại hạnh phúc cho mình.

Tôi rất thích câu nói: “Sông núi không quan trọng, quan trọng là gặp được người hiền.”

Sự trưởng thành và thành công của mỗi người không thể tách rời khỏi sự hướng dẫn và hỗ trợ từ những quý nhân.

Họ giống như những ngôi sao trên bầu trời đêm, là ngọn hải đăng dẫn đường, giúp bạn đạt được thành tựu. Họ là người cố vấn khi bạn bối rối và dẫn dắt bạn đến ánh sáng; họ là những người bạn tốt nhất khi bạn gặp khó khăn, đưa bạn ra khỏi biển khổ và mang đến cho bạn những ngọt ngào vô bờ bến.

 
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang