Không đẹp trai, không bóng bẩy, cũng không cường tráng, nhưng sức hút của Thái Hòa chính là cái duyên khiến không ít phụ nữ dễ dàng đổ gục. Cách đây hơn 6 năm, chuyện tình của anh và Cát Phượng khiến nhiều người ngưỡng mộ, tiếc rằng tình yêu đẹp này đã chẳng được bao lâu.
[links()]
Vợ cũ chúc mừng “Long ruồi” Thái Hòa lấy vợ
Thái Hoà - Cát Phượng từng là một cặp đôi khiến giới nghệ sĩ ngưỡng mộ. Anh ít hơn chị 4 tuổi và giữa họ đã từng có một tình yêu đẹp, một đứa con xinh xắn.
Trước khi lấy Thái Hòa, Cát Phượng đã trải qua hai cuộc tình và bị phụ bạc nên khi quyết định yêu anh, chị không yêu điên cuồng, nồng nhiệt mà sâu sắc và chín chắn. Cát Phượng từng chia sẻ, ban đầu chị đến với Thái Hòa không có tình yêu mà chỉ là tình thương mến, sự đồng cảm.
Vì đi làm trước, lại thành công sớm nên khi Cát Phượng đã được khán giả quen tên, biết mặt trên sàn diễn sân khấu với vai Thị Nở thì Thái Hòa mới chỉ đóng vai quần chúng nho nhỏ. Gặp nhau trên sàn diễn hay ở ngoài đời, Thái Hòa vẫn một hai gọi chị xưng em.
![]() |
| Vợ chồng Thái Hòa hạnh phúc trong ngày cưới |
Thực ra, anh đã để ý chị từ lâu, nhưng vì Cát Phượng lớn tuổi hơn, lại thành công trong công việc hơn nên anh không dám ngỏ lời. Thế nhưng, sau một lần đưa chị đi diễn về nhà, Thái Hòa bất ngờ nói: “Em yêu chị".
Cát Phượng kể lại, lúc đó chị đã trả lời rất nhạt: "Ồ em yêu chị à, chị cảm ơn". Thậm chí khi Thái Hòa tiếp tục nói: "Em nói thật, sau này em cũng muốn lấy vợ có tính cách như chị, sống thật, sống thẳng, không vụ lợi", chị vẫn đùa lại: "Thế thì cưới chị đi, bây giờ hết rồi, còn ai nữa đâu".
Đến khi nghe Thái Hòa khẳng định đó không phải câu nói đùa, Cát Phượng mới cảm thấy hơi run. Đã 3 năm trước đó, chị chỉ miệt mài làm việc và cũng chẳng yêu ai. Về nhà suy nghĩ lại, thấy anh chịu khó và có khiếu làm nghề nên chị quyết định làm đám cưới.
Lúc biết Cát Phượng yêu Hòa, bạn bè đã khuyên chị bình tĩnh, suy nghĩ lại, gia đình cũng ngăn cản nhưng chị cũng quyết tâm vượt qua. Chị nghĩ đây là tình yêu đích thực, bền lâu và anh sẽ là người đàn ông chị gắn bó suốt đời.
Thế nhưng, chỉ hơn 2 năm sau, bạn bè và những khán giả hâm mộ ngỡ ngàng khi chị bất ngờ chia sẻ dù sống chung một mái nhà nhưng cả hai đã ly thân được hơn 1 năm. Hằng ngày, hai vợ chồng vẫn cùng nhau đi tập và diễn chung.
Đi diễn về, chị lo việc nhà cửa, bếp núc; anh viết kịch bản, đôi lúc cũng thay tã, cho con uống sữa giùm vợ. Khi đi diễn, anh chị đưa con cho ông bà trông, mỗi tuần được nghỉ diễn vào ngày thứ ba cả hai lại cùng đưa con đi chơi.
Nhà cửa ổn định, con trai kháu khỉnh, vợ chồng cùng nghề... người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ gia đình anh chị đang rất hạnh phúc… Thái Hòa không rượu chè, gái gú, tối ngày vùi đầu vào viết kịch bản nhưng lại không biết quan tâm đến vợ.
Nếu như trong công việc, đứng trên sân khấu, Cát Phượng và Thái Hòa diễn với nhau rất ăn ý thì trong sinh hoạt hàng ngày anh chị lại có những sự khác biệt quá rõ nét.
Nếu như Cát Phượng thích ăn cá thì Thái Hóa chỉ thích ăn thịt, những lúc rảnh rỗi, chị muốn rủ anh đi xem phim thì anh nói thuê đĩa về xem cho đỡ mất công. Chị thích đến vũ trường thư giãn, còn anh thì ngược lại.
Nếu như ra đường, chị chỉn chu bao nhiêu thì anh ngược lại, lúc nào cũng quần ngắn, áo thun, khiến nhiều lúc chị cảm thấy ngượng với bạn bè. Giày dép, quần áo chị sắm cho Thái Hòa đầy đủ nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy, không sửa được.
Cưới nhau một năm, anh chị đã có hai lần tranh cãi, gây lộn tưởng như khó làm lành được. Tính thụ động của Thái Hòa cũng khiến Cát Phượng bực mình. Việc sinh con, đám cưới, mua nhà... chuyện gì cũng do chị quyết định, anh chẳng có ý kiến gì.
Ngay cả việc ly thân, ly dị khi chị đề nghị, anh cũng chấp nhận, hỏi có lỗi không cũng gật đầu. Cái tôi của Thái Hòa quá lớn, anh lại sĩ diện và tự ái, nên mặc dù Cát Phượng yêu anh bởi cái tài, cái tâm và diễn có duyên nhưng Thái Hòa lại luôn suy nghĩ về việc mình thua kém vợ.
Cát Phượng chia sẻ, khi chia tay với Thái Hòa, đầu óc chị rất nặng nề, nhưng chị quyết định chia tay cũng chính là cách để giải thoát cho tinh thần của bản thân.
Nhiều lúc Cát Phượng ví von chuyện hôn nhân của chị và Thái Hóa giống như kịch và tấu hài vậy, hai thế giới khác nhau, khó lòng mà hòa hợp được. Làm việc chung thì tốt, còn sống với nhau lại không.
Sau khi chia tay một thời gian dài, khán giả vẫn thấy anh và chị đưa nhau đi diễn chung, thậm chí còn đóng cảnh yêu đương, vợ chồng.
2 năm sau khi chia tay, Thái Hòa thực sự có những thành công lớn với vở kịch “Ngôi nhà ma”, sau đó là hàng loạt những vai diễn ấn tượng trong điện ảnh như phim “Huyền thoại bất tử”, “Để mai tính” hay “Long Ruồi”…
Chính Cát Phượng cũng đã dự báo trước được điều này. Chị đã từng nói với chồng là sẽ nổi tiếng trong 3 hoặc 5 năm nữa, chứ không mờ nhạt hoài vậy đâu, bởi vì Thái Hòa là người có tâm và có tài.
Khi nghe tin Thái Hòa cưới vợ lần thứ 2, Cát Phượng mỉm cười: “Nhiều người cứ ngỡ tôi buồn nhưng thực ra tôi vui và thấy bình thường. Trong tâm, tôi chỉ mong Thái Hòa cưới mau, cưới lẹ là được. Thái Hòa tìm được người phù hợp cho cuộc đời mình là điều cần chúc mừng”.
Thái Hòa và cô dâu bé nhỏ kém anh hơn 11 tuổi
Nếu như mối tình với Cát Phượng được xuất phát từ sàn diễn thì chuyện tình tập 2 của Thái Hòa lại được phát triển nhờ mạng Internet.
Anh quen với Bé Gấu (tên thật Hà Huỳnh Hồng Thu) cách đây hơn 4 năm, ngay khi vừa hoàn thành xong vai diễn trong “Huyền thoại bất tử”. Ở thời điểm năm 2007, blog yahoo 360 đang được cư dân mạng rất yêu thích.
Thái Hòa cũng thường chia sẻ những hình ảnh do chính anh chụp lên trang cá nhân của mình. Bé Gấu thấy và thường hay vào nhận xét góp ý. Từ đó, dần dần cả hai thấy cùng sở thích rồi hẹn hò quen nhau.
Yêu nhau được một thời gian thì Bé Gấu phải sang Úc đi du học 6 tháng. Cả hai tiếp tục nói chuyện với nhau qua mail, thường xuyên chat và nhìn thấy hình ảnh của nhau qua webcam nên tình cảm khá bền vững.
Thái Hòa chia sẻ giai đoạn xa cách này đã khiến anh phải tốn một khoản tiền không nhỏ để mua sim khuyến mại di động trả trước. Để nói chuyện và nhắn tin cho người yêu, Thái Hòa đã phải mua cả đống sim khuyến mại.
Dù đang làm gì, ăn uống, tập kịch hay đi diễn, Thái Hòa cũng thường xuyên nhắn tin cho bạn gái đang du học tại Úc. Đến tận bây giờ, Thái Hòa vẫn còn giữ tất cả những sim khuyên mại đó cùng với những tin nhắn yêu thương như một bằng chứng tình yêu.
Suốt 4 năm yêu nhau, Thái Hòa và Bé Gấu cũng có nhiều lần ghen tuông, hờn giận. Sau những ám ảnh về sự đổ vỡ hôn nhân trước, Thái Hòa cũng đã trưởng thành và sâu sắc hơn trong tình yêu. Anh cũng quan tâm đến người yêu của mình nhiều hơn.
Anh chia sẻ: “Nhiều khi đi theo phim xa cách lâu ngày thì ngay sau đó, tôi sẽ tìm cách bù lại cho cô ấy bằng việc chăm sóc kề cạnh và kèm theo đó là một vài món quà”. Theo kinh nghiệm của Thái Hòa, ngày bình thường tự dưng tặng quà thì nàng mới thích, mới bất ngờ thú vị.
Giá trị món quà dù không cần lúc nào cũng phải là hàng xịn hay đắt tiền. Lâu lâu, anh lại chủ động rủ người yêu đi chơi xa một chuyến như tới Đà Lạt, Vũng Tàu… để cả hai gần gũi nhau hơn. Khi được hỏi về quyết định tái hôn, Thái Hòa thẳng thắn chia sẻ:
“Với tôi, phụ nữ hay đàn ông sau đổ vỡ đều cảm thấy nặng nề và lo sợ trước khi tái hôn. Sự ám ảnh về quá khứ luôn đeo bám nên tôi phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu thật kỹ lưỡng về người phụ nữ mà tôi yêu thương. Tôi sợ sẽ đi vào vết xe đổ của sự đổ vỡ một lần nữa”.
Anh chia sẻ thêm: “Tôi quan niệm, tình cảm sẽ bền vững khi cả hai đặt trọn trái tim cho nhau. Chúng tôi đều đã có đủ trải nghiệm để hiểu giá trị của hạnh phúc, không còn là đôi chim cúc cu để có thể giận hờn sau những cãi vã và xù cánh bay đi”.
Đám cưới của Thái Hòa vừa được tổ chức ấm cúng và sang trọng tại một nhà hàng tiệc cưới lớn vào ngày 21/2/2012. Trong niềm vui hân hoan của hạnh phúc mới, Thái Hòa chia sẻ về người vợ mới:
“Đối với tôi, cô ấy có nhiều điểm hơn hẳn những người cùng giới. Vợ tôi không biết nấu nhiều món ăn nhưng đã làm món nào thì ngon món đó. Càng yêu thì càng thấy cô ấy đẹp chẳng ai bằng”.
- Thiên Quân
