Lương 8 triệu/tháng vẫn rủng rỉnh: Chị đừng chém gió!

06:02, Thứ tư 03/10/2012

( PHUNUTODAY ) - Tôi không có ý gì khoe mẽ hay khinh miệt những ai có mức lương thấp hơn tôi đâu, nhưng với tôi, nói thật lương 9 triệu mới chỉ hòm hòm đủ sống độc thân. Khi có gia đình, lương phải 21 triệu mới đủ chi tiêu dè xẻn.

)- Tôi không có ý gì khoe mẽ hay khinh miệt những ai có mức lương thấp hơn tôi đâu, nhưng với tôi, nói thật lương 9 triệu mới chỉ hòm hòm đủ sống độc thân. Khi có gia đình, lương phải 21 triệu/ tháng chắc mới đủ sống và chi tiêu dè xẻn trong thời buổi này.

8 triệu/ tháng có con nhỏ vẫn sống rủng rỉnh”.

Thật sự khi đọc bài viết này của bạn, tôi thấy bạn chém gió quá thì phải. Mà bạn chém gió thành bão luôn được ấy. Gì mà vừa phải thuê nhà, nuôi con nhỏ lại vẫn tiết kiệm được tiền với mức lương 8 triệu hiện nay của hai vợ chồng.

Đành rằng, bạn chăm sóc con rất kỹ lưỡng để hạn chế đến mức thấp nhất chuyện con phải vào viện hay thăm khám bác sĩ. Bời vì tôi đồng tình, nếu con cái hay ốm đau thì chi phí về sức khỏe và y tế cũng không hề nhỏ.

Chỉ cần con viêm họng quá đi một chút mà phải nằm viện là sẵn sàng có thể đi tong một tháng lương của nhà bạn đấy. Tôi cũng rất đồng tình việc tiết kiệm chi phí cho cả nhà từ chăm sóc sức khỏe hàng ngày là tốt nhất.

Ảnh MH
Mỗi lần về nhà tôi ở Đà Lạt, bố mẹ và người thân nghe lương 9 triệu thì bảo tôi sao nhiều thế. Nhưng có ai biết được, số tiền nghe tưởng như là nhiều ấy chỉ đủ cho một người độc thân hai bàn tay trắng không dựa hơi ai cả.

Quay trở lại với chuyện bạn chia sẻ 8 triệu/ tháng với đủ thứ chi tiêu mà vợ chồng bạn vẫn bỏ ra được 1 triệu thì thật là đáng nể và học tập theo. Như tôi đây, dù mới 25 tuổi và còn đang độc thân nhưng quả thật lương tháng 9 triệu của tôi vẫn không hề đủ sống.

Tôi không biết có phải cuộc sống mỗi người sống mỗi kiểu khác nhau không. Nhưng thực sự tôi đang ở trong tình trạng ấy. Tôi là nhân viên truyền thông của một công ty quảng cáo trong Sài Gòn. Mức lương của tôi 2 năm nay đều 9 triệu đồng. Sống ở đây một mình, nhưng tôi sống khá chật vật bằng số tiền lương hàng tháng của mình.

Mỗi lần về nhà tôi ở Đà Lạt, bố mẹ và người thân nghe lương 9 triệu thì bảo tôi sao nhiều thế. Nhưng có ai biết được, số tiền nghe tưởng như là nhiều ấy chỉ đủ cho một người độc thân hai bàn tay trắng không dựa hơi ai cả.

Mỗi ngày thức dậy, tôi phải đối diện với một đống chi phí. Và với đồng lương 9 triệu, tôi cũng thấy chật vật chứ không phải đùa. Có lẽ vì thế tôi rất sợ yêu, sợ lấy chồng và có con cái. Bởi vì như vậy, số tiền hàng tháng lúc ấy sẽ phải tăng gấp 2-3 lần như hiện nay tôi đang độc thân.

Mà cuộc sống thì đâu phải lúc nào cũng kiếm ra tiền đều đều như vậy đâu. Trong khi đó phải đối mặt với đủ thứ chi tiêu khác và nuôi con cái.

Với riêng cá nhân tôi mà tôi chỉ tính qua các khoản ăn uống thuê nhà này nọ hay một số những thứ tiền lỉnh kỉnh khác đã suýt hết tiền rồi. 9 triệu mỗi tháng với tôi tháng nào hết tháng đó. Thậm chí lúc ốm đau tôi còn phải xin tiền bố mẹ mới đủ trang trải.

Ảnh MH
Với riêng cá nhân tôi mà tôi chỉ tính qua các khoản ăn uống thuê nhà này nọ hay một số những thứ tiền lỉnh kỉnh khác đã suýt hết tiền rồi. 9 triệu mỗi tháng với tôi tháng nào hết tháng đó.

Mọi người sẽ bảo: Một mình thôi mà sao chi tiêu ác thế? Tôi xin thưa? - Không tiêu không được. Đấy cũng toàn là các khoản buộc phải chi tiêu. Bản thân tôi cũng đâu có tiêu hoang. Nhưng một đống việc cần phải tiêu đến tiền khiến tôi chán ngán.

Chẳng hạn như: cắt tóc gội đầu mỗi ngày, mua quần áo và phụ kiện, đổ xăng xe đi làm, trả tiền net, tiền điện, tiền gas mỗi tháng. Rồi tiền ăn uống, bảo dưỡng xe cộ, tiền giao lưu sinh nhật bạn bè đồng nghiệp. Đặc biệt, hàng tháng tôi còn phải mất một khoản vào tiền học cao học nữa.

Tôi thấy đủ các khoản tiền phải chi luôn. Từ vé xe phải trả đến mua cái tăm, giấy vệ sinh... Rồi còn đủ các khoản thuế má khác. Tôi không có ý gì khoe mẽ hay khinh miệt những ai có mức lương thấp hơn tôi đâu, nhưng với cá nhân tôi, nói thật lương 9 triệu mới chỉ hòm hòm đủ sống độc thân.

Tôi nghĩ khi có gia đình, lương phải 21 triệu/ tháng chắc mới đủ sống và chi tiêu dè xẻn trong thời buổi này. Đúng là, cứ sống như thế này thì tôi khó mà dư dả được.

  • Hạnh Linh (Sài Gòn)

[links()]

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc