Cân đàn ông)- Những bạn gái nếu đã trót vì lý do gì đó mà mất đi trinh tiết trước đêm tân hôn thì không việc gì phải xấu hổ hay cảm thấy có lỗi với chồng mình cả…
[links()]
![]() |
| Tôi quan hệ với vài người đàn ông trước khi lấy chồng |
Chào chị Thuydung! Tôi đọc được chia sẻ của chị, ban đầu tôi không định chia sẻ, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại gửi đến chị vài dòng. Rất mong chị đả thông tư tưởng và không còn dằn vặt bản thân mình về những gì đã qua.
Chị Thuydung ạ. Không giấu gì chị, tôi cũng như chị, không giữ được trinh tiết đến đêm tân hôn. Nhưng nói thật với chị, không phải là tôi bị người yêu cưỡng hiếp như chị, mà là tôi tự nguyện dâng hiến. Và tôi không phải dâng hiến cho một người, và tôi dâng hiến cho 1 số người. Vì trước khi đến với chồng tôi, tôi cũng đã từng yêu 3 người đàn ông, và người nào tôi cũng sẵn sàng dâng hiến cho họ.
Tôi nói như vậy nhiều người sẽ bảo tôi là con đàn bà lăng loàn, chẳng ra gì nên mới ăn nằm với vài người đàn ông không phải là chồng mình. Nhưng riêng tôi lại không nhĩ như thế. Vì những người đàn ông ấy không phải những người đàn ông xa lạ, chúng tôi yêu nhau và chúng tôi trao cho nhau những cảm xúc của tình yêu, đó là vấn đề rất đỗi bình thường, như cơm ăn, nước uống hàng ngày vậy. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì những điều này.
Ngay cả khi yêu chồng tôi, tôi cũng quan hệ tình dục với anh ấy trước hôn nhân, và tôi cũng lật bài ngửa với anh ấy rằng, tôi đã có 3 mối tình trước đó, và mối tình nào tôi cũng quan hệ tình dục với họ, nhưng vì không hợp nhau nên chúng tôi phải chia tay, tôi coi đó là vấn đề hết sức bình thường.
![]() |
| Tôi không bao giờ hối hận hay cảm thấy có lỗi với chồng vì mất trinh. Thậm chí còn tự hào vì đã yêu hết mình |
Còn nếu người yêu tôi- bây giờ là chồng tôi mà cảm thấy chuyện này là bất thường thì có thể nói lời chia tay với tôi, tôi không bao giờ trách móc anh ấy và cũng không níu kéo.
Còn nếu không chia tay, có nghĩa là anh ấy chấp nhận quá khứ của tôi, chấp nhận con người tôi, có nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ được bới móc quá khứ của tôi ra, và phải tôn trọng nó.
Đồng nghĩa với đó, tôi cũng sẽ không truy xét các mối tình trước đó của anh, không tò mò hỏi xem trước tôi anh quan hệ với bao nhiêu người đàn bà, và quan hệ vì tình yêu hay vì giải quyết nhu cầu sinh lý,… với tôi không quan trọng.
Chồng tôi ban đầu cũng choáng, nhưng sau đó phải chấp nhận hoàn toàn đề nghị của tôi và chúng tôi làm đám cưới, sống hạnh phúc với nhau 5 năm nay rồi. Tôi cảm thấy hài lòng vì anh ấy.
Qua đây tôi muốn nói với bạn Thuydung và những bạn gái khác nếu đã trót vì lý do gì đó mà mất đi trinh tiết trước đêm tân hôn thì không việc gì phải xấu hổ hay cảm thấy có lỗi với chồng mình cả. Vì chồng bạn dù là ai đi nữa cũng không có quyền được ghen với quá khứ của bạn.
Hơn nữa, bạn không làm gì xấu khi trao trinh tiết của mình cho người bạn yêu thương, bạn không có gì phải hổ thẹn, ân hận khi đang sống hết mình cho tình yêu. Vì tình yêu không bao giờ có lỗi. Hãy cứ sống, cứ yêu, và cứ làm gì bạn muốn, đừng so đo quá để mất đi cơ hội được tận hưởng tình dục- món quà vô giá của cuộc sống, bạn nhé.
| Đọc tâm sự dằn vặt của Thùy Dung vì mất trinh trước khi lấy chồng |
Thientrang...

