Giật chồng của người khác, tưởng đã thắng, nào ngờ tội nặng như núi: Sao đàn bà cứ thích làm khổ nhau thế nhỉ?
Bản thân chịu nghiệp là điều chắc chắn, nhưng đến con cái cũng sẽ phải gánh một phần báo ứng do sai lầm của người mẹ.
Bản thân chịu nghiệp là điều chắc chắn, nhưng đến con cái cũng sẽ phải gánh một phần báo ứng do sai lầm của người mẹ.
Đôi lúc chính sự thiếu hiểu biết của các bậc cha mẹ lại cư.ớp đi sinh mạng của con mình, trường hợp cô bé 4 tuổi ch.ết do suy gan là minh chứng điển hình của điều đó. Sự ra đi của cô con gái khiến cả gia đình không thể tưởng tượng được, đứa trẻ như vậy tại sao lại bị suy gan?
Theo thông tin mới nhất từ công an, cơ quan này đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Duy Khương (SN 2002, trú tại xã Tràng Phái, Văn Quang, Lạng Sơn) 2 tội danh giết người và cướp tài sản.
Người phụ nữ quan hệ nhiều lần rồi bị đối tượng giết để cướp thường dành tiền mua thuốc cho mẹ.
Nghe tiếng hô hoán, nhìn về phía có tiếng kêu cứu thì thấy hai người đàn ông truy đuổi chị C., mọi người chạy đến nơi thì nạn nhân đã nằm gục, đứa con trai thì đang khóc sợ hãi.
Những tưởng hạnh phúc đến với gia đình khi chuẩn bị chào đón thêm thành viên mới nhưng hoàn cảnh trớ trêu đã cướp đi tính mạng của cả 2 mẹ con.
Ba đối tượng học sinh lớp 9 bị tình nghi đã giết mẹ của một trong ba người để lấy tiền chơi game vừa bị công an Hà Giang tiến hành bắt khẩn cấp.
Đối tượng Phong khai, sau khi chuốc mê bà H. thì báo cho Thạnh biết để Thạnh đến dùng kéo cắt móng tay cắt và lột sạch vàng bà H. đeo trên người.
Đóng giả là những đại gia lắm tiền nhiều của, những gã thanh niên này đã hãm hại nhiều cô gái bằng cách mời đi ăn uống rồi đưa vào khách sạn giở trò đồi bại.
Khoảng 1g sáng, khi đang ngủ thì bị một đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà lục tìm tài sản, dùng vũ lực khống chế và giật đi một cái yếm chứ 83 triệu bà đeo trong người rồi bỏ chạy.
Vừa vào phòng cấp cứu, bé 9 tuổi tương đối hoảng loạn, đôi mắt liên tục đảo ngược xung quanh như có sự dè chừng với người xung quanh kèm nỗi sợ hãi khi tận mắt chứng kiến mẹ bị tàn sát dã man.
Tào Tháo vốn là một vị tướng giỏi nhưng ông có cái tật cứ đi đến đâu phải xem có mỹ nhân không là cư.ớp cho bằng được
Tên cướp bịt mặt táo tợn xông vào nhà cướp tài sản đã bật khóc trong trụ sở cơ quan điều tra. Hắn thú nhận người mẹ không rõ nhân diện vẫn hiện lên đâu đó trong trí óc mỗi khi hắn phạm tội.
Vẫn biết, bị cáo Trúc xứng đáng bị pháp luật trừng trị với những tội lỗi hắn đã gây ra. Nhưng nếu người đứng sau vành móng ngựa là người thân của chúng ta, mọi người có thể cầm lòng nổi không khi thấy cái chết cận kề họ?