Hé lộ tình tiết mới vụ mẹ chở con bị chém ch.ết: Người dân thấy 2 đối tượng truy đuổi

( PHUNUTODAY ) - Nghe tiếng hô hoán, nhìn về phía có tiếng kêu cứu thì thấy hai người đàn ông truy đuổi chị C., mọi người chạy đến nơi thì nạn nhân đã nằm gục, đứa con trai thì đang khóc sợ hãi.

Để tìm hiểu rõ sự việc, trưa ngày 31/10, chúng tôi tìm về hiện trường nơi xảy ra án mạng. Quốc lộ 39B, đoạn qua địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng khá vắng vẻ, ngay sát cánh đồng và cách xa khu dân cư.

nannhan-1477898002605

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng. 

Ông N.V.H. làm nghề lái máy múc cách hiện trường vụ việc khoảng 200 mét cho biết: “Vào thời điểm đó, tôi nghe thấy tiếng hô hoán. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi vội chạy đến. Lúc này, chị C. nằm sấp bất động. Còn cháu bé thì đang khóc vì quá sợ, trên cổ cháu cũng có một vết chém. Chị C. rất nguy kịch, tay bị vật gì đó rất sắc nhọn chém 2 nhát và một vết chém rất sâu ở cổ, cảnh tượng rất đau lòng”.

14910516_725675074250348_

Ông H. Cũng cho biết thêm, thời điểm xảy ra sự việc ngoài trời đang có mưa. Có một người dân vào thời điểm này lên tầng 2 đóng cửa có nghe thấy tiếng một người phụ nữ kêu cứu. Cùng lúc đó, có hai người đàn ông đuổi theo hai mẹ con đi xe SH một đoạn dài. Khi có người đến thì thấy 1 trong số 2 đối tượng gây án cướp chiếc xe máy. Nhưng đi được vài chục mét thì đối tượng này bỏ xe lại ngay sát lan can đường rồi leo lên xe của đồng bọn bỏ chạy.

14885875-864898056978027-

Chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc, anh Lê Đình Vang (32 tuổi), chồng chị C. cho biết, sáng hôm 30/10, anh lái ôtô đến xưởng cách nhà hơn 30km để sửa chữa nên sau đó anh gọi vợ mang tiền đến. Khoảng gần 1 tiếng sau thì chị C. mang tiền cho anh Vang.

14907785-916632145136696-

Hiện cháu Lê Anh T. vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chăm sóc đặc biệt.

Sau đó, chị C. chở con trai về nhà người thân ở huyện Thái Thụy để ăn giỗ. Không lâu sau đó thì có số điện thoại lạ gọi đến báo vợ anh bị tai nạn đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, cách nơi anh sửa xe không xa.

Nghe hung tin, anh Vang vội vã chạy đến hiện trường thì thấy vợ mình đã mất, xung quanh loang đầy vết máu. Còn con trai mình do quá hoảng loạn nên khóc lóc vì sợ hãi, sau đó được người dân đưa đi bệnh viện.

Liên quan đến sự việc trên, phía Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Đông Hưng phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, chiều nay, gia đình anh Vang sẽ làm lễ tang chôn cất chị Nguyễn Thị C. Hiện cháu Lê Anh T. vẫn đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình chăm sóc đặc biệt.

Như đã thông tin trước đó, đang chở con trai mình chạy trên đường về quê ăn giỗ bằng xe SH mang BKS 17B8 – 167.60, đến QL39 (thuộc địa bàn xã Đông Tân, huyện Đông Hưng), chị Nguyễn Thị C. (SN 1989) bị một đối tượng lạ mặt cầm dao chém liên tục vào gáy và tay.

Do tình huống quá bất ngờ, chị C. không kịp chống đỡ đã tử vong, con trai chị C. là cháu Lê Anh T (SN 2008) bị thương nhẹ. Còn chiếc xe máy SH nằm vào lề đường cách xa hiện trường khoảng 100m.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link