Vụ mẹ đi SH chở con bị chém tử vong: Bác sĩ kể phút cứa lòng cứu bé 9 tuổi là con nạn nhân

( PHUNUTODAY ) - Vừa vào phòng cấp cứu, bé 9 tuổi tương đối hoảng loạn, đôi mắt liên tục đảo ngược xung quanh như có sự dè chừng với người xung quanh kèm nỗi sợ hãi khi tận mắt chứng kiến mẹ bị tàn sát dã man.

Trưa 31/10, bé Lê Anh T. (9 tuổi, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), con trai của nạn nhân bị chém tử vong trên quốc lộ 39 được người thân xin cho về nhà để chịu tang mẹ. Nạn nhân xấu số trong vụ án là chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi).

20161031_162140

 Khi vào phòng cấp cứu, cháu bé vẫn đi lại được nhưng tinh thần hoảng loạn. Bé trai liên tục khóc và nói không rõ lời.

Bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn, trưởng kíp trực Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, cho biết sau một ngày điều trị, bé Trung được xác định bị thương phần mềm ở vùng cổ, không ảnh hưởng đến tính mạng.

11b_LEYX

 Hiện trường nơi xảy ra sự việc đau lòng

Theo bác sĩ Toàn, trưa 30/10, có hai người đưa cháu bé vào khoa cấp cứu. Thoáng nhìn qua hồ sơ bệnh án, vị trưởng kíp thấy ghi bệnh nhân bị chém ở vùng cổ.

“Lúc đó tôi thấy cháu vẫn đi lại được, tuy nhiên bé khóc và nói liên tục trong hốt hoảng, không nghe rõ cháu nói gì”, - bác sĩ Toàn kể và cho biết thêm khi người thân cho cháu bé nằm trên giường bệnh, nạn nhân chỉ khóc.

20161031130938-tha-i-bi-nh-2

 Quốc lộ 39 - nơi xảy ra sự việc.

Vị bác sĩ nhận định có thể do vết thương ở cổ gây đau đớn hoặc do ảnh hưởng tâm lý sau vụ việc. Sau khi khám tổng thể và xét nghiệm cơ bản, kíp trực cấp cứu nhận định bé trai bị 2 vết thương ở cổ, các vết thương đã được băng bó.

Là người mở băng để kiểm tra, nam bác sĩ thấy bé Trung bị một vết xước ở ngoài da. Vết rách thứ hai ở nền cổ dài khoảng 10 cm, sâu vào bên trong nhưng ít ảnh hưởng đến tính mạng.

Chia sẻ với Zing.vn, bác sĩ Toàn cho hay sau khi biết mẹ cháu bé bị chém tử vong, trưởng kíp trực cấp cứu đã sơ cứu chống nhiễm trùng cho T.. Ngay sau đó, bệnh nhân nhỏ tuổi được đưa vào phòng mổ để khâu vết rách.

Vài giờ sau khi nhập viện và được điều trị, bé trai được người thân đưa ra khu vực hậu phẫu để chăm sóc.

Nhớ lại phút chứng kiến bé trai nạn nhân gào khóc đòi gặp mẹ trên giường bệnh, y bác sĩ Khoa cấp cứu không ai cầm được nước mắt.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng hơn 10h ngày 30/10, chị C. điều khiển xe SH chở bé Trung lưu thông trên quốc lộ 39, hướng TP Thái Bình đi Diêm Điền.

Đến đoạn qua địa phận xã Đông Tân (huyện Đông Hưng, cùng tỉnh), người phụ nữ làm nghề may bị kẻ lạ mặt áp sát rồi dùng hung khí chém tử vong. Bé trai đi cùng bị chém gây thương tích ở cổ.

Theo các nhân chứng, chiếc xe SH được tìm thấy bị đổ nghiêng ven quốc lộ, ở vị trí cách nạn nhân khoảng 100 m. Anh Lê Đình Vang (37 tuổi, chồng nạn nhân) khẳng định vợ anh không bị mất tài sản.

Tối 31/10, một lãnh đạo Công an huyện Đông Hưng cho Zing.vn biết đơn vị phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục truy dấu vết nghi phạm gây án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn