Dù không phải nhân vật quá “lẫy lừng” trong làng MC nhưng hơn 10 năm qua, cái tên Mỹ Vân vẫn luôn đứng trong lòng khán giả truyền hình. Chị là một trong số ít những nữ MC giữ được phong độ ổn định sau nhiều năm theo nghề. Luôn xuất hiện với hình ảnh của một MC dịu dàng, điềm đạm, nữ tính có phần “ôn hoà” khiến nhiều người tò mò về hình ảnh đời thường sau ánh đèn sân khấu của Mỹ Vân.
[links()]
Mỹ Vân bảo, tính chị xưa nay vẫn thế, lúc nào cũng muốn bình yên. Cũng nhờ tính cách này mà chị giữ được gia đình luôn êm ấm. Cùng nghe những chia sẻ của Mỹ Vân về cuộc sống gia đình để thấy hình ảnh đời thường của chị cũng như bí quyết để chị cân bằng giữa công việc và trọng trách làm mẹ, làm vợ.
Không mang hào quang về nhà
Đảm nhận công việc MC của hầu hết các chương trình sản xuất của phòng Ca nhạc 1 – Ban Văn nghệ cùng nhiều chương trình truyền hình trực tiếp khác, công việc nhiều, có lúc phải đi công tác xa lâu ngày, vừa mới làm xong số này, chưa kịp xả hơi thì lại tiếp tục chuẩn bị cho trận chiến mới.
Thời gian lại luôn lệch với chồng và gia đình nhưng Mỹ Vân tự tin mình có thể dung hòa, để mọi thứ được trọn vẹn. Chị luôn đặt gia đình nghiêng nặng hơn công việc bởi với chị, người phụ nữ dẫu thành đạt đến đâu thì điều quan trọng nhất vẫn là một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương và những đứa con ngoan ngoãn.
![]() |
Dù không phải nhân vật quá “lẫy lừng” trong làng MC nhưng hơn 10 năm qua, cái tên Mỹ Vân vẫn luôn đứng trong lòng khán giả truyền hình. |
Chị cười tươi mà bảo rằng nghề tay phải của chị là làm mẹ, làm vợ, còn nghề tay trái là làm MC. Chị chia sẻ: “Nhiều khi bận rộn quá cũng cảm thấy chồng mình đang bị cô đơn, lắm lúc nghĩ cũng thương lắm. Nhưng bù lại tôi rất ít khi ra khỏi nhà nếu không phải là đi làm.
Tôi hạn chế đến mức tối đa những cuộc vui, bù khú…Tôi nghĩ rằng nó không phù hợp với một người phụ nữ đã làm mẹ như mình. Và những lúc đó tôi chơi với con, lên mạng tìm cách làm những món ăn ngon và đợi chồng đi làm về. Hai vợ chồng có rất ít thời gian dành cho nhau.
Cả ngày, đi làm, chỉ có buổi tối là cùng nhau trở về bên bữa cơm gia đình. Bữa cơm tối với vợ chồng tôi là một điều hạnh phúc. Nhiều cặp vợ chồng trẻ khác có suy nghĩ, chỉ cần đưa nhau ra quán ăn là đủ, không cần phải mất thời gian vào việc nấu nướng.
Nhưng với tôi, bữa cơm tối chính là sự gắn kết của các thành viên trong gia đình. Thói quen về nhà dùng bữa tối đã hình thành và duy trì đều đặn hàng ngày với chúng tôi. Sau bữa cơm tối, tôi và chồng dành hết thời gian để chơi với cô con gái. Với tôi, như thế là hạnh phúc!”.
![]() |
Chị là một trong số ít những nữ MC giữ được phong độ ổn định sau nhiều năm theo nghề. |
Mỹ Vân cho rằng, người phụ nữ dù ngoài xã hội có vị trí thế nào thì về nhà chỉ nên là người mẹ, người vợ, thế nên chị không bao giờ mang hào quang trên sân khấu về nhà. Đây cũng là cách để chị giữ cho gia đình nhỏ của mình luôn mình yên:
“Mỗi người bớt cái tôi của mình đi, tăng phần hòa hợp với đối phương lên. Tôi tâm niệm ra ngoài là người của công chúng, nhưng về gia đình thì phải bỏ lại những gì hào nhoáng... trở thành người bình thường.
Tôi không tán thành việc một người vợ hoặc người chồng thành đạt ngoài xã hội và mang sự thành đạt ấy về gia đình: “Tôi là người ghê gớm lắm, tôi sẽ bắt nạt anh” hoặc ngược lại: “Tôi thế nọ thế kia, cô là vợ phải phục tùng”.
Cho đến thời điểm này có thể nói là tôi tạm thời hạnh phúc cả về công việc và gia đình. Chồng tôi cũng giống tôi, khi về nhà anh ấy không bao giờ mang tính chất công việc về nhà. Anh ấy cũng là người khá thành đạt nhưng anh ấy không đem cái sự thành đạt đó về nhà.
![]() |
Luôn xuất hiện với hình ảnh của một MC dịu dàng, điềm đạm, nữ tính có phần “ôn hoà” khiến nhiều người tò mò về hình ảnh đời thường sau ánh đèn sân khấu của Mỹ Vân. |
Tôi có được những lời tán thưởng nhưng không lấy đó là niềm kiêu hãnh để bắt nạt chồng chẳng hạn, hoặc ngược lại chồng ở cơ quan thành đạt, nhưng không lấy đó để “vênh váo” với vợ. Đó là điều giúp tôi hạnh phúc trong cuộc sống”.
Bản thân chị biết rằng, đàn ông thường không thích vợ vất vả, thích vợ làm công việc gì đó nhàn hạ nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người phụ nữ hiện nay bên cạnh thiên chức chăm lo cho gia đình, họ cũng muốn cống hiến sức lực cho xã hội.
Theo chị đây không phải do bon chen, nhu cầu một cái gì đó mà chỉ đơn giản là họ muốn khẳng định vị trí của mình. Thế nên, có những ngày nghỉ, các gia đình đưa nhau đi chơi, chị vẫn phải đi làm, về tới nhà thì chồng, con đã ngủ lâu rồi.
Những lúc như thế, chồng chị cũng không vui nhưng anh tôn trọng và trân trọng công việc của vợ, bởi sau 7 năm yêu nhau và 7 năm làm vợ chồng, anh hiểu rõ nhất chị coi trọng điều gì. Chị bảo, người phụ nữ khéo léo sẽ vẫn đảm đương tốt cả trách nhiệm gia đình và công việc.
Theo kinh nghiệm của riêng chị thì người vợ tốt nhất đừng nên “cương’’ với chồng, nhẹ nhàng, dịu dàng sẽ được nhiều hơn. Cũng may chồng chị là người biết thông cảm và tôn trọng với công việc của vợ.
![]() |
Mỹ Vân chia sẻ: Tôi hạnh phúc vì mỗi sáng thức giấc đều mỉm cười với chính mình và thầm cảm ơn Trời Phật đã cho mình luôn được gần mẹ; cho mình một người chồng tốt, biết yêu thương và đầy trách nhiệm với gia đình... |
Được thêm sự hậu thuẫn của bố mệ chồng nên dù bận rộn chị vẫn thu xếp ổn thỏa được cả hai phía công việc và gia đình. Có lẽ chính điều đó đã giúp cho chị toàn tâm toàn ý với công việc, mỗi lần xa nhà chỉ có một tâm trạng duy nhất là “nhớ”, ngoài ra không phải lo lắng gì cả.
Dành cho nhau những khoảng trời riêng
Công việc của Mỹ Vân có rất nhiều đặc thù bởi làm báo hình vốn bận, kiêm luôn MC cho nhà đài còn bận hơn. Trớ trêu nhất là lại bận toàn vào lúc người khác rỗi. Quỹ thời gian của hai vợ chồng gần như ngược nhau hoàn toàn. Hễ anh ấy được nghỉ là chị lại phải đi làm chương trình.
Công việc của cả hai lại thường hay phải đi công tác nên thời gian bên nhau không nhiều. Đối với chị thiếu sót lớn nhất đối với gia đình là thời gian dành cho chồng con.
Thế nên chị luôn tâm niệm ai cũng có công việc riêng, mối quan hệ riêng, sở thích riêng, nhưng tất cả điều đó nên đặt trong một chừng mực nhất định, tạo ra một khoảng trời riêng vừa phải và nó phải được đặt trong lòng của khoảng trời chung.
“Nghề nghiệp và các mối quan hệ của tôi loanh quanh trong lĩnh vực nghệ thuật, còn ông xã lại khác hẳn anh làm về kinh doanh. Tuy nhiên, cả hai rất tôn trọng khoảng trời riêng đó. Đôi khi khoảng trời riêng cũng là một khoảng cách bí mật, kích thích vợ chồng thêm hăng hái để khám phá về nhau”, Vân chia sẻ.
Nhớ lại hồi chị tổ chức đám cưới, nhiều phóng viên đến lấy thông tin, xin ảnh nhưng ông xã không đồng ý. Khi đó chị cũng buồn vì chị là phụ nữ, lại là người của công chúng nên vẫn muốn khoe chồng một chút nhưng anh không muốn, và chị tôn trọng điều ấy.
Cho đến bây giờ, những bình yên trong cuộc sống lứa đôi đã cho chị hiểu, chính sự kín đáo của người làm kinh doanh như anh đã giúp cho gia đình mình được trọn vẹn với bình yên ấy.
Tin tưởng vào nhau cũng là bí quyết để gia đình Mỹ Vân luôn đầm ấm. Vân xinh đẹp, lại là người của công chúng nên đôi khi cũng có lời ong tiếng ve và những tình huống nhạu cảm. Chồng là doanh nhân thành đạt, có nhiều mối quan hệ khác nhau.
Thế nên, vợ chồng Vân rất cần lòng tin của nhau để giữ gia đình. Cả hai ngầm đưa những gì mình đang có lên bàn cân để tính được mất, từ đó mà tin nhau hiểu và giữ cho nhau.
“Với tôi, gia đình bao giờ cũng là điều quan trọng nhất nên tôi luôn phải tìm cách giữ cho gia đình tôi được yên ấm. Tất nhiên, vợ chồng tôi cũng có lúc xích mích nhưng không bao giờ chúng tôi to tiếng, xúc phạm nhau cả. Mọi vấn đề chúng tôi đều giải quyết trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
Chồng tôi ít nói nên mỗi khi tôi muốn tranh luận để giải quyết mâu thuẫn thì đều phải sắp xếp trong đầu những “gạch đầu dòng”, chồng tôi cũng trả lời rất ngắn gọn theo các gạch đầu dòng ấy”, Mỹ Vân nói.
Yêu nhau 7 năm mới cưới, đối với vợ chồng chị là một lợi thế. Bởi lẽ cả hai dường như đã hiểu tính, nết ăn, nết ở của nhau quá rồi. Trong mỗi cử chỉ và hành động, cả hai đều lường trước được phản ứng của đối phương, từ đó định liệu hành động sao cho vừa phải.
Chị có được cuộc sống êm ấm như bây giờ có lẽ là nhờ vào sự tìm hiểu kĩ lưỡng của cả hai trước khi tiến tới hôn nhân. Cũng vì hiểu nhau mà vợ chồng chị luôn tin tưởng vào nhau và tin tưởng vào cuộc hôn nhân.
Chị bảo, tin tưởng nhau chưa đủ, hai vợ chồng chị còn luôn nhìn vào điểm mạnh của nhau để làm mới tình yêu. Chị yêu ông xã nhất ở bản tính mạnh mẽ, quyết đoán đằng sau vẻ thư sinh. Còn ông xã lại yêu chị ở khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng thanh mảnh và sự chín chắn. Cả hai vợ chồng chị đều có ý thức phát huy thế mạnh của mình để hấp dẫn nhau và duy trì sự say mê.
Dân gian có câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ". Ấm hay lạnh là nhờ phần nhiều vào sự thu xếp củ vợ. Vì vậy khi đã là phụ nữ tốt nhất đừng đặt cái tôi của mình lên trước nhất, nhưng cũng phải khéo léo để giữ cái tôi của chồng ở mức độ vừa phải.
Thế nên Mỹ Vân cho rằng, biết cân bằng và tiết chế là điều cần thiết để giữ cuộc sống vợ chồng êm ấm. Chị tâm niệm niệm hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó phải do người trong cuộc nỗ lực vun đắp nên.
Cuộc sống không thể tránh khỏi những va chạm, nếu biết tiết chế cảm xúc hành động thì những va chạm đó chỉ ở mức độ vừa phải, không thể trở thành đáng tiếc. Biết giữ mình cũng biết giữ hạnh phúc gia đình.
“Sông có khúc, người có lúc”, chẳng ai nắm tay được từ sáng đến tối. 5 năm, 10 năm nữa chẳng biết cuộc sống lúc đó của mình như thế nào. Chỉ biết rằng ai cũng vậy, hãy biết hài lòng với những gì mình có, bởi những điều tưởng là rất nhỏ nhưng khi vuột khỏi tầm tay rồi mới thấy vô giá.
Tôi hạnh phúc vì mỗi sáng thức giấc đều mỉm cười với chính mình và thầm cảm ơn Trời Phật đã cho mình luôn được gần mẹ; cho mình một người chồng tốt, biết yêu thương và đầy trách nhiệm với gia đình; cảm ơn vì đã cho tôi bé Vân Anh tuyệt vời thông minh, ngoan ngoãn; cảm ơn vì đã cho tôi một công việc khiến mình đam mê”. Chúc cho gia đình nhỏ của Mỹ Vân luôn hạnh phúc.
- Kim Kim