Ngay đêm tân hôn tôi vùng chạy ôm quần áo thoát khỏi nhà chồng

12:55, Thứ sáu 15/12/2017

( PHUNUTODAY ) - Có ai như tôi đã phải ôm quần áo vùng chạy khỏi nhà chồng - giờ nên thế nào đây!

Tôi năm nay mới 25 tuổi, công việc khá ổn định, làm lại gần nhà thế nên áp lực về chuyện chồng con rất lớn. Bởi cùng trang lứa bạn bè tôi đã cưới gần hết, kể cả các em ít tuổi hơn cũng đã có gia đình.

ngoai-tinh-1

 

Nhưng tính mải chơi, lại chẳng tha thiết gì với chuyện chồng con nên tôi cứ vừa đi làm vừa dành tiền đi du lịch, nay đây mai đó, lại khá nam tính thế nên nhiều tuổi nhưng chẳng có mối tình vắt vai nào.

Thế rồi cha mẹ tôi tự tìm người mai mối, anh là người đàn ông 32 tuổi, làm cũng gần khu với tôi, khá bảnh bao và thành đạt. Mới đầu tôi chẳng tha thiết gì chuyện mối lái, bao lần gia đình cố tình sắp xếp để gặp mặt nhưng tôi viện cơ này lý do nọ để trốn tránh.

Mãi tới khi mẹ tôi gọi điện nói nếu không cưới chồng như mẹ tìm cho thì nhất định cũng phải kiếm người yêu. Nếu không mẹ sẽ không nhìn mặt vì với mẹ đó là bất hiệu, xưa nay đạo lý nào cũng thế trai khôn lấy vợ gái lớn gả chồng.

Thế rồi thương mẹ tôi cũng chiều lòng bà và gặp anh, ấn tượng ban đầu của tôi về người đàn ông ấy khá tốt, anh thân thiện dễ gần hòa đồng và nói chung bắt mắt. Nói chuyện cũng hợp thế nên chúng tôi có trao đổi số điện thoại liên lạc với nhau.

Chẳng hiểu từ lúc nào mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, anh tới nhà tôi ăn cơm đều đặn gặp nhau thường xuyên cha mẹ họ hàng vun vén vào và thế là cưới. Hôn nhân đến thật bất ngờ.

Nhưng rồi tôi cũng hiểu là phận gái nên có 1 tấm chồng là lẽ đương nhiên, tôi học cách làm người phụ nữ của gia đình từ nấu ăn dọn dẹp, sẵn sàng để làm vợ. Đêm tân hôn, tôi đi tắm xong ra ngoài chẳng thấy anh đâu tìm mãi thì vô tình phát hiện anh đang nói chuyện với ai đó.

Tò mò bước lại gần nghe anh thủ thỉ tình cảm với 1 cô gái nào đó, anh nói anh nhớ thương lấy tôi chỉ để che mắt, anh sẽ là người chồng hờ của tôi còn tháng nào anh cũng đi công tác đều đặn để qua gặp cô ấy.

Tôi chết sững người khi biết sự thật đó, tôi chẳng nói chẳng rằng ôm quần áo lao ra khỏi nhà anh ngay trong đêm đó. Giờ tôi nên làm sao đây, biết nói thế nào với cha mẹ và họ hàng còn đối mặt với người đàn ông giả nhân giả nghĩa đó làm sao đây?

chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.